Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trên đời này tình cảm là thứ duy nhất không thể ép buộc

2017-04-11 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Giữa chúng ta chẳng có những cãi vã, chẳng có những lần to tiếng như những người đang yêu nhau ngoài kia nhưng sao tổn thương nhau đến thế? Tất cả đến rồi đi êm đềm không một tiếng động, không ai hay biết, vết thương thì sâu đến xé nát tâm can. Có những ngăn cách quá đỗi nặng nề, chỉ là anh quá chân thành còn em lại chẳng đủ can đảm, vì lẽ đó chúng ta chẳng thể ghét nhau, anh cũng chẳng thể trách em vì sao hững hờ, em không thể giận anh vì anh quá thương em, chỉ trách duyên mình sao bẽ bàng, tình cảm là chuyện không thể ép buộc.

***

Có những đêm tự nép mình vào một góc, em cho phép mình nghĩ về anh, có thể khóc thật nhiều nếu muốn, có thể cảm nhận được những đau thương tuyệt vọng anh đang mắc phải, vì em. Nhưng anh à, ngày mai khi trời sáng nhất định anh phải sống cuộc đời của mình, tự tin với nụ cười rạng rỡ nhất, chuyên tâm cho công việc, có thể vui vẻ với bạn bè với vẻ mặt không có gì...

Em tàn nhẫn quá phải không? Ngày em quyết định rời xa, quyết định chấm dứt mối quan hệ mập mờ mà anh vẫn đang hy vọng thật nhiều, là ngày ngày anh đau lòng nhưng vẫn chiu đựng một mình, vẫn âm thầm lặng lẽ như cách mà anh quan tâm em.

Anh - người thương em hơn cả bản thân mình, bỏ mặc tất cả chỉ để được yêu em, xung quanh mọi người nói anh mù quáng, vì yêu mà quên cả lí trí. Anh bỏ qua tự trọng của mình chỉ để được bên cạnh em. Anh - một người mà có lẽ cho đến hết cuộc đời này em không tìm thấy người thứ hai.

Nhớ có lần em về nhà chơi lễ, vì nhớ em quá anh từ Sài Gòn về chỉ để gặp em. Em ở Vũng Tàu nhưng anh muốn đi chung đường với em, anh lo không muốn em đi một mình, một phần muốn gần em thêm chút nữa. Thế là hai anh em mình cùng chung chuyến xe, đêm đó em bị sốt, anh lo cho em từ trên xe đến lúc về nhà, vì em đau anh cũng không trở lại Sài Gòn đi làm. Bệnh tình lúc càng nặng hơn, người rã rời mệt mỏi không chút sức sống, anh là người mỗi ngày đi chợ nấu cháo cho em, lo cho em đến từng miếng ăn giấc ngủ, anh chu đáo lắm.

Trên đời này tình cảm là thứ duy nhất không thể ép buộc

Ngày anh đến em đã không đón nhận, giờ anh rời đi cũng do em tệ bạc, với lí do chưa muốn yêu dù bất kể là ai đi nữa em vẫn chưa yêu đã khiến anh tổn thương. Vì anh là bạn thân của anh trai em, em cứ vô tư ngày càng thân thiết với anh hơn, vô tình em đã nhận của anh quá nhiều, nhiều đến mức có muốn trả em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cũng do em ích kỷ, em thương anh nhưng em biết rất rõ đó không phải là tình yêu nên em không thể nhận tình cảm này. Cả con tim và lí trí của em không hướng về phía anh. Đã một năm rồi, lỗi của em là để anh gần em quá, để anh hy vọng rồi làm anh thất vọng đến đau thắt.

Nhưng anh à, ngày em quyết định dừng lại mối quan hệ này, em đã rất khó khăn, chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến cảm giác của anh cô gái mà mọi người vẫn thấy mạnh mẽ tự cho phép mình yếu đuối, tự cho phép mình khóc đến nghẹt thở. Vì em mà anh đã khổ, đã chịu tổn thương quá nhiều rồi, lần này anh vẫn phải bước trên đôi chân của mình, vẫn cười như mọi khi, vẫn lạc quan như chính anh nhé!

Có lẽ nỗi đau chôn sâu trong lòng là nỗi đau khó chịu nhất. Em thấu nỗi đau đó, nhưng vẫn chẳng thể yêu anh. Bây giờ những đau thương vẫn ở đó, vẫn rất rõ ràng như chưa hề mờ nhạt chút nào. Giữa chúng ta chẳng có những cãi vã, chẳng có những lần to tiếng như những người đang yêu nhau ngoài kia nhưng sao tổn thương nhau đến thế? Tất cả đến rồi đi êm đềm không một tiếng động, không ai hay biết, vết thương thì sâu đến xé nát tâm can. Có những ngăn cách quá đỗi nặng nề, chỉ là anh quá chân thành còn em lại chẳng đủ can đảm, vì lẽ đó chúng ta chẳng thể ghét nhau, anh cũng chẳng thể trách em vì sao hững hờ, em không thể giận anh vì anh quá thương em, chỉ trách duyên mình sao bẽ bàng, tình cảm là chuyện không thể ép buộc. Em nợ anh một lời xin lỗi.

Trên đời này tình cảm là thứ duy nhất không thể ép buộc

Cuối cùng anh cũng sẽ nhận ra, yêu một người không cần phải sống chết có nhau, cũng không phải dành hết tâm can cho người sẽ được đáp trả, yêu một người không nhất thiết phải đi cùng nhau, chỉ cần biết người vẫn ở đó, vẫn ổn là đủ rồi... Chấp nhận và sống một cuộc đời thật bình yên anh nhé!

Còn em nếu không có cách nào khác để đón nhận người vì mình mà cố gắng, em sẽ vẫn tốt với họ một cách rõ ràng bởi tình cảm chân thành không phải bao giờ cũng có thể may mắn gặp được, rất nhiều khi nó chỉ đến một lần trong đời. Em tin anh sẽ rất vui khi nhìn thấy em hạnh phúc. Còn bây giờ hãy để em một mình.

© VI RUKI – blogradio.vn

Xin mời xem video đang được quan tâm nhất tại youtube.com/yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top