Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em vẫn đợi anh dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa

2017-04-07 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh nói rằng chúng ta gặp nhau nhưng sai thời điểm. Vậy nên cả hai chọn cho mình một mốc thời gian của tương lai. Thời điểm để bên nhau được gói gọn chỉ bằng một lời hứa. Một người tìm và một người đợi. Em không biết tình yêu nơi anh, niềm tin trong em có đủ lớn để chúng mình gặp lại. Thời gian, khoảng cách, những cám dỗ của cuộc đời. Chúng quá lớn, đủ vô tình để khiến mọi điều tan biến vào hư không.

***

Hôm nay Hà Nội có bình yên, ấm áp như một năm về trước không anh? Lâu, rất lâu rồi em rời xa hương vị ấy, những năm tháng bên anh. Nhớ những ngày hoa điệp vàng khoe sắc. Đẹp một lần, rực rỡ một lần để không phải nuối tiếc thanh xuân. Em vẫn là em của những ngày trước, vẫn nhớ và thương anh. Cách nhau hai đầu đất nước, mùa này nơi em ấm áp nắng vàng, còn nơi anh mưa lạnh, rét buốt.

Sáng nay, trời miền Nam cũng se se lạnh, điệp nở rộ cả một khoảng trời. Em nhớ anh, nhớ câu hứa ngày này cuả một năm trước. Một năm rồi đó anh, anh có đang nhớ em như em lúc này. Ngày này của hai năm sau nữa anh sẽ đi tìm em. Anh vẫn nhớ lời hứa đấy, đúng không? Em thì... vẫn sẽ đợi. Chờ đợi không phải vì em ngốc, em tự dối lòng mình. Em chờ bởi rằng em còn thương... thương rất nhiều. Mỗi ngày trôi đi em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Làm việc, học tập còn cả phần xinh đẹp nữa. Em muốn ngày gặp lại anh, em sẽ đủ tự tin để đi cạnh anh. Chúng ta đã hứa rằng dù sau này có như thế nào đi chăng nữa thì người kia vẫn phải sống tốt. Em vẫn cố gắng mỗi ngày, anh cũng vậy phải không?

Anh nói rằng chúng ta gặp nhau nhưng sai thời điểm. Vậy nên cả hai chọn cho mình một mốc thời gian của tương lai. Thời điểm để bên nhau được gói gọn chỉ bằng một lời hứa. Một người tìm và một người đợi. Em không biết tình yêu nơi anh, niềm tin trong em có đủ lớn để chúng mình gặp lại. Thời gian, khoảng cách, những cám dỗ của cuộc đời. Chúng quá lớn, đủ vô tình để khiến mọi điều tan biến vào hư không.

Em vẫn đợi anh dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa

Chúng ta không liên lạc thường xuyên. Anh và em đều bận lo cho cuộc sống hiện tại, tương lai sau này. Chỉ thường nhắn tin cho nhau những ngày lễ, những ngày quan trọng trong năm. Thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe, dặn dò vụn vặt. Chẳng có lấy một lời yêu thương. Không một lí do ràng buộc, chúng ta cứ sống cuộc sống của riêng mình. Anh trao em niềm tin, em giữ trọn lời thề đi cùng năm tháng. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Hôm nay kỉ niệm một năm lời hứa. Chỉ mới sang ngày tin nhắn anh đã đến, vỏn vẹn: "Một năm rồi em ạ. Em ngủ ngon". Sáng thức giấc thấy tin nhắn của anh, em cứ nghĩ hôm nay mình xinh hơn những ngày trước. Chỉ biết tủm tỉm cười một mình, hạnh phúc với em chỉ đơn giản như thế. Em biết anh thương em nhưng không nói ra, mọi sự cố gắng của anh là muốn tốt cho tương lai sau này. Em lớn rồi, không mè nheo, không ương bướng nữa, không làm phiền anh mỗi ngày như trước nhưng vẫn luôn dõi theo anh, bên cạnh anh - lặng lẽ. Yêu không hẳn là ở bên, là gặp nhau mỗi sáng, cùng nhau nắm tay khi đông về... Với em, yêu anh là hướng về nhau, là tự cố gắng chăm sóc mình để anh yên tâm học tập và công tác. Yêu là chờ... chờ ngày em khoác lên mình chiếc váy trắng đính hạt, môi tô son đỏ, tay cầm đóa cẩm chướng mà em thích khoác tay anh tiến vào lễ đường.

Chúng ta đã hứa rằng dù sau này có như thế nào đi chăng nữa thì người kia vẫn phải sống tốt. Em vẫn cố gắng mỗi ngày, anh cũng vậy phải không? Hà thành mùa nay vẫn ẩm ương, khó bảo lắm. Anh nhớ giữ ấm nhé, học tập thật tốt đấy. Em hứa rằng sẽ giữ mình vẹn nguyên đến ngày gặp lại anh. Em nhớ anh nhiều lắm, mỗi ngày đều nhớ anh. Vì tình yêu, vì tương lai sau này chúng ta tạm xa nhau anh nhé. Hãy giữ em nơi tim, trong từng nhịp thở, mỗi sáng sớm tỉnh giấc nghe anh.

Xa xôi lắm dẫu muôn vàn cách trở

Gửi đến người những vốc nắng yêu thương.

© Tâm An – blogradio.vn

Xin mời đón xem video đang được quan tâm tại youtube.com/yeublogradio



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top