Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ đợi bến đỗ cuối cùng

2016-09-10 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Một cô gái tầm tuổi đôi mươi đã từng trải qua rất nhiều những cung bậc thăng trầm giữa hạnh phúc và nỗi đau để trở thành em của ngày hôm nay, cô gái vừa mới bước sang tuổi hai mốt, không còn mơ mộng vào cái tình yêu sét đánh hay ao ước có một tình yêu lãng mạn giống trong những bộ phim ngôn tình của tuổi mười tám, em trưởng thành hơn, có thể tự mình thích nghi được với mọi thứ trong xã hội này. Tuổi thanh xuân đâu có ngừng lại để đợi em kịp trưởng thành, nó cũng sẽ vội vàng qua đi bởi đó là quy luật.

***

Anh bây giờ chắc vẫn đang ở đâu đó đợi em đúng không? Một mái ấm nhỏ bé đang đợi đến ngày chúng ta thành đôi và cùng nhau xây đắp nó, em cũng không biết là khi nào thì điều đó sẽ đến, có thể là sẽ sau một thời gian rất lâu nữa.

Em đã từng phải đối mặt với một cuộc tình đầy nỗi tổn thương, có lúc em đã bị nó hoàn toàn nhấn chìm, mà trong những tháng ngày trước đó em đã không ngừng vươn mình để theo đuổi hạnh phúc đó. Kết quả cuối cùng mà em nhận được sau bao nhiêu cố gắng đó là em đã chọn sai người, một mối tình không thuộc về riêng em, xót xa quá anh nhỉ? Thậm chí mối tình giữa em và chàng trai đó không biết nó đã có một bắt đầu như thế nào, và chẳng biết từ khi nào nó đã kết thúc anh ạ. Vì em đã từng là một cô gái lụy tình, cố níu giữ đôi tay người đó, mặc dù có quá nhiều tổn thương mà em cố gắng chịu đựng, rồi em cũng học được cách buông tay, rời bỏ thứ không thuộc về mình.

Em có một thời ngây ngô, khờ dại, tin mình đang nắm giữ một hạnh phúc, và sẽ chẳng bao giờ có sự xuất hiện của người đến sau nữa, em ngốc quá phải không anh? Mối tình đầu tuy rất đẹp nhưng đâu có thể chắc chắn rằng nó cũng sẽ trở thành mối tình vĩnh cửu. Anh đến sau phải chăng là định mệnh sắp đặt, trải qua nhiều cay đắng liệu chúng ta có biết trân trọng mà ở lại bên nhau. Trước giờ em chưa từng tin vào định mệnh, em chỉ tin vào con người, cái mà thật sự hiện hữu trước mắt em, nhưng lần này em sẽ thử một lần tin vào định mệnh giữa anh và em.

Chờ đợi bến đỗ cuối cùng

Em vẫn chọn cách đứng yên một chỗ, xiết chặt mình, tự dày vò bản thân, nhìn mọi thứ lặng lẽ trôi qua, em cố chấp quá phải không ạ? Em ngang bướng và cố chấp như vậy. Một cô gái tầm tuổi đôi mươi đã từng trải qua rất nhiều những cung bậc thăng trầm giữa hạnh phúc và nỗi đau để trở thành em của ngày hôm nay, cô gái vừa mới bước sang tuổi hai mốt, không còn mơ mộng vào cái tình yêu sét đánh hay ao ước có một tình yêu lãng mạn giống trong những bộ phim ngôn tình của tuổi mười tám, em trưởng thành hơn, có thể tự mình thích nghi được với mọi thứ trong xã hội này. Tuổi thanh xuân đâu có ngừng lại để đợi em kịp trưởng thành, nó cũng sẽ vội vàng qua đi bởi đó là quy luật. Em chẳng thể sống mãi trong những mơ mộng viển vông như hồi em vẫn còn non trẻ, em nên sống thực tế không em sẽ mãi bị nó đẩy lùi về phía sau.

Ngày anh đến, em mong anh đừng thương hại em, có thể em là một cô gái có nhiều vết thương nên gai góc, lạnh lùng hơn, nhưng em mong anh hãy dùng trái tim chân thành để cảm hoá em, sưởi ấm con tim bé nhỏ đã từng đóng băng. Là con gái có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng cũng rất yếu đuối, vì vậy đừng chọn cách thương hại em, nếu không chúng ta cũng sẽ lại rời xa nhau thôi. Sinh ra làm con gái ai cũng mong mình được hạnh phúc, em cũng mong mình có thể hạnh phúc anh ạ.

Mọi thứ trong thế giới mà em đang sống vẫn diễn ra một cách nhịp nhàng, con người vẫn không ngừng lặng lẽ đến vô tình bước qua cuộc sống của nhau. Em tin rằng cũng đã có lần chúng ta vô tình bước qua trước mặt nhau, nhưng ấn tượng đối với nhau chắc chưa thật sự đủ lớn để mà dừng chân trong cuộc sống của nhau ngay lúc đó. Bao giờ thì em và anh mới thật sự gặp nhau rồi trở thành bến đỗ cuối cùng của cuộc đời nhau? Suy nghĩ đó vẫn thi thoảng lại hiện hữu trong dòng suy nghĩ của em. Chắc là sẽ rất lâu nữa anh nhỉ?

Chờ đợi bến đỗ cuối cùng

Anh ở đó giờ có đang được hạnh phúc không, hay con tim cũng đầy chai sạn, tổn thương vì người trong quá khứ giống như em? Em mong rằng anh cũng đã từng được hạnh phúc, cũng được say đắm trong tình yêu ngọt ngào trước khi chúng ta đến với nhau. Vì chúng ta đều đã từng gặp người có duyên nhưng không phận, là do định mệnh an bài chúng ta mới là những người cuối cùng của đời nhau. Vậy nên sau này chúng ta hãy trân trọng những thứ thuộc về quá khứ của nhau anh nhé. Đừng vì nó mà để lỡ mất nhau, điều đó thật sự không đáng, vì tất cả thuộc về những hồi ức trong tim. Khi đã yêu mọi thứ thuộc về đối phương đều quý giá và đáng trân trọng. Em tin anh sẽ làm được và em cũng vậy.

Đến với nhau qua bao nhiêu nỗi đau và mất mát thật sự không hề dễ dàng đối với em, và với cả anh nữa. Em đang chiến đấu với nỗi cô đơn từng ngày để chờ đến ngay gặp anh, còn anh thì sao, cũng giống như em chứ?

Bước vào đời nhau thì hãy xem nhau là bến đỗ hạnh phúc cuối cùng, chứ đừng tìm đến để xoa dịu nỗi đau trong quá khứ, rồi lại vô tình ngoảnh mặt bước đi, khi vết thương đã lành những nỗi đau...

© Ori – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi một yêu thương



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top