Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta thật ngốc khi chẳng thể hiểu nổi tình yêu

Chúng ta thật ngốc khi chẳng thể hiểu nổi tình yêu

2016-10-25 01:20:00

Tớ nhận ra vài thứ quá muộn. Xin lỗi, lại bắt cậu phải chờ thêm một thời gian nữa rồi. Tớ, thực sự không muốn mang một trái tim vẫn còn vết thương cũ tặng cho cậu.

Tình yêu cũng như cà phê vậy, sau đắng chát là ngọt ngào

Tình yêu cũng như cà phê vậy, sau đắng chát là ngọt ngào

2016-10-24 01:35:00

Tình yêu của cô đã được vẹn toàn, đã có một kết thật đẹp. Tựa như ly cà phê vậy, khi cái đắng, cái chát tan đi, chạm đến đáy là điều ngọt ngào đến bất ngờ. Tình yêu và cà phê - dường như chẳng có điều gì khác nhau giữa hai thứ ấy.

Nhớ nơi cà phê đợi

Nhớ nơi cà phê đợi

2016-10-21 01:22:00

Cốc cà phê ở Hà Nội không giống với bất cứ nơi nào khác, nó dường như cô đơn hơn, lặng lẽ hơn bởi những không gian chật hẹp, bởi những bàn ghế không thể bé hơn được nữa, bởi những phút lắng lòng mình. Người ta thấy cuộc đời dường như chỉ còn lại một thứ, là quên lãng, là đằm mình với hơi thở chậm rãi của thời gian.

Chúng ta đã về lại bên nhau!

Chúng ta đã về lại bên nhau!

2016-10-20 01:12:00

Hà Nội ồn ào đó, ký ức ồn ào đó và những rối ren ngày đó thật sự Miên không muốn đối diện. Nhưng lần này về đây, Miên không thể dối lòng, bởi đâu đó trong không gian này, địa điểm này, cái se lạnh này, Duy là tất cả ký ức của cô!

Tình đơn phương có được gọi là tình đầu?

Tình đơn phương có được gọi là tình đầu?

2016-10-19 01:25:00

Nếu có ai hỏi nó có tiếc nuối không khi chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với anh. Thì nó sẽ trả lời là “không”. Nó chưa bao giờ hối tiếc vì đã để anh bước vào cuộc đời nó, cũng chưa bao giờ hối tiếc vì chưa một lần bày tỏ tình cảm của mình với anh.

Dù chỉ một ngày em vẫn mong rằng đó là tình yêu

Dù chỉ một ngày em vẫn mong rằng đó là tình yêu

2016-10-18 01:25:00

Tìm nhau giữa bảy tỉ người, nhìn nhau một cái cũng đủ để nhớ suốt đời. Tha thiết ai đó siết chặt tay mình để không thấy lạc lõng cô đơn giữa biển người nhưng rồi lại cuống quýt trốn chạy khi được yêu thương quá nhiều mà mình không thể đáp trả nó. Chẳng ai cứ đi mãi một con đường dài thật dài như thế, chẳng ai cứ dại khờ yêu người mình không yêu để rồi nhìn vào cuộc đời mình thấy chỉ toàn là mưa rớt như muôn vàn ngấn lệ nhòe mắt ai.

Cậu thấy gì sau những giọt mưa xuân?

Cậu thấy gì sau những giọt mưa xuân?

2016-10-17 01:20:00

“Mình sẽ trở thành họa sĩ, sẽ lấy người mình yêu và sẽ sống thật hạnh phúc.” Tôi nói giữa hai dòng lệ tuôn chảy. Bên ngoài, những tia nắng cuối cùng của một ngày bắt đầu chết hẳn, nhưng từ sâu thẳm bên trong, tôi thấy mình dường như sống lại.

 Hoa xuyến chi màu tím

Hoa xuyến chi màu tím

2016-10-14 01:15:00

Cô đã từng nghĩ nỗi đau cô đã chịu đựng sẽ không bao giờ đi qua được. Bình minh sẽ không bao giờ xuất hiện và sưởi ấm lòng cô nữa. Cứ như thế, cô tự dìm mình trong cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng bình minh đã thật sự xuất hiện, khi cô ở tận cùng của nỗi cô đơn. Nụ cười ấm áp, đôi mắt một mí, lông mày rậm, là bình mình của cô, là tình yêu của cô đã thực sự trở về.

Những giấc mơ màu tím

Những giấc mơ màu tím

2016-10-13 01:15:00

Những điều dù có tốt đẹp đến đâu rồi cũng đến lúc phải kết thúc để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp khác sẽ đến. Tôi thấy những giấc mơ màu tím trôi qua tôi đến nơi nào xa tít tắp khi bàn tay Lư lau giọt nước mắt trên khóe môi tôi.

 Hãy vượt qua nỗi sợ để nhận lấy yêu thương

Hãy vượt qua nỗi sợ để nhận lấy yêu thương

2016-10-11 01:15:15

Càng là thứ gì quan trọng cô càng sợ mất. Cô sợ một ngày cô sẽ không còn lí do gì để giữ anh bên mình nữa, sẽ không thể đối diện với anh, sẽ là người xa lạ mà ngay cả việc nói chuyện với anh cũng không thể!

 Cảm ơn anh đã chọn em

Cảm ơn anh đã chọn em

2016-10-10 01:15:55

Duy vòng tay ôm Vi và khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Ngoài kia nắng đã lên cao xua tan những mảng sương mù u ám, nắng trải vàng trên những triền ngô xanh lấp lánh. Và Vi thấy lòng mình dường như cũng đang có nắng.

 Nếu chỉ nắm được một ngón tay

Nếu chỉ nắm được một ngón tay

2016-10-07 01:25:00

Một mối tình tay ba, một cái nắm tay chưa bao giờ trọn vẹn vì anh chỉ lơ lửng nắm hờ tay cô, bàn tay năm ngón - thật tiếc khi anh chỉ nắm được một ngón và chưa lần nào anh có thể nắm chặt hơn...

back to top