Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cấp visa cho một trái tim _ Phần 1

Cấp visa cho một trái tim _ Phần 1

2014-05-25 08:51:35

“Cậu có thể ngồi với tôi một lúc được không? Nói điều gì đó, kể chuyện của cậu hoặc chỉ ngồi không thôi cũng được!” – Tôi nghe giọng mình mà tưởng như ai đó đang nói. Xa lắm. Như một kẻ độc bộ mải miết kiếm tìm báu vật và một ngày chợt thấy cô đơn kinh khủng giữa một sa mạc dài và rộng. Buồn đến mức kẻ đó buộc phải nói chuyện với chú lạc đà chạm mặt ngang đường. Nhưng kì lạ không, chú lạc đà đó biết nói. “Cậu cô đơn đến thế sao?” – Cậu ta “dừng hình” và nhìn tôi dò xét. Ánh mắt và phản ứng

Con gái nuôi của thánh mẫu Maria

Con gái nuôi của thánh mẫu Maria

2014-05-24 08:58:49

Thánh mẫu nhắc đi nhắc lại để cô con gái nhớ kỹ lời bà nói. Sau khi Thánh mẫu đi khỏi, hàng ngày cô con gái chơi với các thiên thần nhỏ, mỗi ngày họ mở một cánh cửa tham quan Thiên đàng. Mỗi cánh cửa đều rực rỡ hào quang và cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Rất nhanh, mười hai cánh cửa đều đã được mở ra, chỉ có cánh cửa thứ mười ba là vẫn còn đóng kín. Cô con gái nhớ lời Thánh Mẫu dặn, không dám mở cánh cửa thứ mười ba, nhưng cô lại nghĩ: “ Mình khẽ mở và nhìn qya khe cửa cũng được chứ!”

Blog Radio 339: Yêu một người đã từng bị tổn thương

Blog Radio 339: Yêu một người đã từng bị tổn thương

2014-05-24 01:05:53

Tôi không nói với anh 3 chữ Em yêu Anh, bởi tôi biết, có những thứ trên đời này không nhất thiết phải nói ra. Cái quan trọng là ta làm cách nào để cảm nhận được nó. Tình yêu mà, nói yêu thôi đâu đủ?

CXAN 205: Give me some sunshine - Hãy cho tôi một cơ hội

CXAN 205: Give me some sunshine - Hãy cho tôi một cơ hội

2014-05-24 00:16:00

“Tôi đã sống rất lâu cuộc sống của một người khác. Chỉ một giây phút thôi, hãy để cho tôi được sống là chính mình. Hãy cho tôi ánh nắng, hãy cho tôi cơn mưa. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi muốn được lớn lên một lần nữa”.

M4S 9: Boney M - Những mùa Hè disco không bao giờ chết

M4S 9: Boney M - Những mùa Hè disco không bao giờ chết

2014-05-24 00:15:00

Họ ra đời trong thời kỳ đẹp nhất của disco và để lại cho đời những bản disco đến bây giờ vẫn còn được yêu thích. Boney M tượng trưng cho một thời khó quên của âm nhạc, của những âm thanh đầy sức sống và nhiệt huyết.

BACHD 05 - Mong muốn những người bạn thân của 12 CHD

BACHD 05 - Mong muốn những người bạn thân của 12 CHD

2014-05-22 10:38:08

cũng giống như tình yêu hay tình thân thì tình bạn là một tình cảm rất thiêng liêng và không thể thiếu. Khi có những người bạn, họ sẽ cùng chúng ta chia sẻ những buồn vui, cùng nhau vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hay chỉ đơn giản là có một người để rủ rê cà phê những khi có tâm sự. Vậy có khi nào các bạn tự hỏi xem những người bạn yêu quý của mình thích điều gì từ bạn chưa?

Cho phép anh được làm người thứ ba, em nhé! (Thì thầm 360)

Cho phép anh được làm người thứ ba, em nhé! (Thì thầm 360)

2014-05-21 21:00:00

Cho phép anh được trở thành người thứ ba trong câu chuyện tình vốn đã đủ chỗ của em có được không?" Anh biết thứ hạnh phúc anh đang có đầy u ám và mịt mù khi nghĩ đến ngày mai và tất nhiên nó sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Nhưng đâu đó trong anh, em vẫn luôn là hạnh phúc viên mãn, tràn đầy. Những tin nhắn, cử chỉ quan tâm từ em là quá đủ cho anh để có thể ôm lấy và vỗ một giấc bình yên...

Là em không hiểu anh ( Người yêu hoàn mỹ, phần 41 )

Là em không hiểu anh ( Người yêu hoàn mỹ, phần 41 )

2014-05-21 15:38:03

Năm sáu lon bia trống rỗng đặt trên chiếc bàn trà bằng thủy tinh, bên cạnh còn có một lon mới uống hết một nửa, trên sa lon có một người đang nằm, cuộn mình thành một cục, nhìn qua như đã ngủ say. Điện thoại của cô nằm dưới đất, thỏ con đang ôm nó ngáy khò khò.Đường Thần Duệ đi tới, không để tâm việc cô say rượu, cô không vui, cô không muốn nói, cái gì anh cũng không hỏi, chỉ ôm ngang người cô lên đưa vào phòng ngủ.

Những cái chết được báo trước ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 25 )

Những cái chết được báo trước ( Cẩm Tú kỳ bào, phần 25 )

2014-05-20 19:30:59

Tôi nhìn vào tấm biển ghi số trên cánh cửa của phòng 2013, bốn con số làm bằng đồng mạ vàng lúc đó chợt thâm đen như máu khô vón lại. Có lẽ giờ đây khi nhìn vào bất cứ thứ gì tôi đều có thể thấy máu me trong đó.

Cô bé Talasha

Cô bé Talasha

2014-05-19 10:39:50

Talasha buồn đến mức không muốn lớn lên nữa.Và rồi từ ngày hôm đó, Talasha không hề lớn thêm lên, đến khi các bạn cùng lứa với cô chuẩn bị lấy chồng thì cô vẫn thấp nhỏ như một cô bé con.

DCOL 119: Không chỉ có Bali

DCOL 119: Không chỉ có Bali

2014-05-19 09:53:03

Khi đặt chân đến Bali mùa hè năm ngoái, tôi đa nghĩ rằng, thế là đa “tạm đủ” để có một khái niệm về Indonesia. Nhưng khi có cơ hội đến đất nước này lần thứ 2 - ở một hòn đảo khác – tôi nhận ra rằng, có quá nhiều thứ thú vị ở đất nước này, để khám phá, để chiêm ngưỡng và thậm chí để kinh ngạc trước những di sản kỳ vĩ, cả của thiên nhiên tạo hóa lẫn do con người tạo ra… Đúng vậy, Indonesia không chỉ có Bali.

Gửi anh, người em sắp nói chia tay (Thì thầm 359)

Gửi anh, người em sắp nói chia tay (Thì thầm 359)

2014-05-18 21:00:00

Có thể anh sẽ quên em nhanh thôi, bởi vốn dĩ em đã tồn tại rất nhạt nhoà trong cuộc sống của anh. Nhưng mong anh luôn nhớ rằng đã có một người con gái yêu anh rất rất nhiều, hơn chính bản thân cô ấy. Ở nơi xa xôi, cô ấy vẫn thỉnh thoảng nhớ về anh và luôn mong anh được sống vui và hạnh phúc.

back to top