Phát thanh xúc cảm của bạn !

BACHD 05 - Mong muốn những người bạn thân của 12 CHD

2014-05-22 10:38

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team


Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, cũng giống như tình yêu hay tình thân thì tình bạn là một tình cảm rất thiêng liêng và không thể thiếu. Khi có những người bạn, họ sẽ cùng chúng ta chia sẻ những buồn vui, cùng nhau vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hay chỉ đơn giản là có một người để rủ rê cà phê những khi có tâm sự. Vậy có khi nào các bạn tự hỏi xem những người bạn yêu quý của mình thích điều gì từ bạn chưa? Hãy cùng Bí ẩn cung hoàng đạo tuần này tìm hiểu để hiểu những người bạn của mình hơn nhé.

***


1.Bạch Dương: Tặng quà

Ai chẳng thích được tặng quà, đặc biệt là Bạch Dương. Những món quà là đại diện cho niềm quan tâm, lòng yêu mến, thông điệp gửi gắm cũng như những thú vị bất ngờ. Ít ai giữ được trọn vẹn tâm niệm đó cũng như trân trọng những món quà bằng Bạch Dương. Do vậy, một món quà sẽ là một gợi ý rất tuyệt để có thể thể hiện tình cảm hay làm ngạc nhiên người bạn Bạch Dương.

2. Kim Ngưu: Rủ rê
Đi được hay không đi được thì cũng cứ rủ Kim Ngưu đi. Họ thích được bạn bè coi trọng và đặt họ ở 1 vị trí nhất định, có tầm ảnh hưởng và sự quan trọng nhất định. Những thăm hỏi suông nhiều khi làm họ chán, nếu bạn bè đã chủ động thì hãy mời họ cùng làm việc gì đó, Kim Ngưu sẽ thích hơn. Hãy đưa ra những lời mời cho họ khi bạn có kế hoạch du lịch vào những dịp lễ tết hay chỉ đơn giản là đi lượn phố shopping, cà phê tán ngẫu vào những ngày cuối tuần. 




3. Song Tử: Coi là trung tâm
Song Tử thích được bạn bè vây quanh và trở thành tâm điểm, khi họ đẹp thì sẽ có người khen, khi họ có ý tưởng hay thì nhiều người nhận xét, khi gặp chuyện khó thì nhiều người giúp đỡ. Họ thích buôn có bạn bán có phường hơn là đơn thương độc mã. Đông, nhưng mà phải vui.

4. Cự Giải: Khen
Là người ít bộc lộ ham muốn, hay tỏ ra bí hiểm và khó đoán tâm ý. Ngoài miệng họ hay khen người khác và tỏ ra khiêm tốn nhưng trong lòng họ không giấu nổi phấn khởi khi được người khác, đặc biệt là bạn bè khen. Tất nhiên bạn bè hiểu nhau, biết chấp khuyết điểm, biết tôn trọng ưu điểm của nhau thì lời khen đó mới thật là hay và đáng tin. Hãy nhớ đừng bao giờ tiết kiệm lời khen đối với Cự giải.

5. Sư Tử: Hâm mộ
Bạn bè hâm mộ nhau là chuyện bình thường, Sư Tử thích có một vị trí đặc biệt giữa bạn bè. Họ sẽ phấn đấu để đạt được những thành quả tốt nhất và trở thành tấm gương để bạn bè học theo. Được hâm mộ là một lợi thế, vừa được tặng quà, vừa được rủ rê, được là trung tâm lại còn hay được khen ngợi nữa. Dù là giữa hàng triệu người hay chỉ ở giữa vài người thôi, Sư Tử vẫn thích mình là 1 ngôi sao.



6. Xử Nữ: Cùng suy nghĩ với mình
Xử Nữ muốn có cơ sở để chắc rằng lựa chọn của mình là đúng, là sáng suốt. Cùng 1 bài toán, nếu bạn bè chọn cách giải giống mình, thế thì càng chắc chắn đó là hướng đi đúng. Đến 1 quán ăn vô tình gặp bạn, vậy không ít thì nhiều đây cũng là quán ngon có tiếng rồi. Họ luôn thích mỗi bộc lộ trong lòng mình từ điều nhỏ nhất sẽ có được sự đồng tình của bạn bè.

7. Thiên Bình: Giống mình
Khác với Xử Nữ 1 chút, Thiên Bình cũng muốn bạn bè có cùng suy nghĩ với mình về những lựa chọn sáng suốt, nhưng họ thích là người khởi đầu xu hướng hơn. Khi nhìn thấy người khác cũng làm giống mình, họ sẽ tin là điều đó tốt và bạn bè đang làm theo mình. Thiên Bình rất thích ưu điểm của mình được đánh giá cao, là người có óc thẩm mĩ, lựa chọn có tính toán và ăn mặc đẹp.



8. Thần Nông: Nể phục
Nể là thái độ tôn trọng, đánh giá cao; phục là sự ấn tượng, thán phục. Sự nể phục là vinh quanh lớn nhất cho những nỗ lực về tư duy và hành động của họ. Đối với bạn bè điều đó càng có ý nghĩa hơn, vì bạn bè phải là người đầu tiên có thể đánh giá đúng về nhau. Hơn nữa, những nỗ lực của Thần Nông thường xuất phát từ việc noi gương bạn bè để làm tốt hơn thế.

9. Nhân Mã: Quan tâm
Họ có xu hướng hình tượng hóa hết bạn bè là nhân vật chính diện trong tưởng tượng của mình, trong lòng họ vẫn thầm muốn được là 1 trung tâm. Không cần quá ồn ào, chỉ cần hay được hỏi thăm, hay được chăm sóc, được tin tưởng và nhờ cậy,v..v Tần suất bạn bè xuất hiện quanh họ tỉ lệ thuận với sự quan trọng của họ. Đôi khi có thể tự mình làm được nhưng được bạn bè chủ động quan tâm tìm đến họ sẽ thích lắm.



10. Ma Kết: Yêu mến
Họ thường che giấu sự sung sướng trong lòng hoặc tủm tỉm quay đi chứ thực ra Ma Kết thích được bạn bè bày tỏ lòng yêu mến lắm. Không cần phải là trung tâm, nhưng nếu yêu mến nhau thì bạn bè cũng sẽ đối với nhau như những người khác thôi. Ít bạn hay nhiều bạn thì quan trọng nhất vẫn là tình cảm đối với nhau mà thôi.

11. Bảo Bình: Được nhắc đến
Họ thích khi gặp một người chưa quen thì họ lại đã biết mình rồi, thi thoảng có người tìm đến, thi thoảng bạn bè lại khám phá được gì đó ở họ. Bảo Bình không thích chơi với từng người một để cho họ hiểu mình, mà muốn chơi với mọi người để bạn bè nói về mình và dần dần mọi người đều hiểu mình. Không biết mọi người nhắc về mình như thế nào nhưng rồi sẽ có lúc người khác thuật lại. Có như thế mới thú vị và bất ngờ.



12. Song Ngư: Vui đùa
Song Ngư cực thích tám chuyện vui và dí dỏm, thích vừa trêu đùa vừa quan tâm nhau. Các Song Ngư thường sống lạc quan phóng khoáng và không thích việc gì cũng nghiêm túc mà trở nên thiếu muối. Mọi việc nếu vui vẻ làm, suy nghĩ tích cực và cách nhìn hóm hỉnh thì cái gì cũng có thể thích. Bạn bè khác người yêu nhưng vẫn có thể yêu thích nhau đặc biệt vì hợp nhau là điều rất đáng quý.

Được thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù & Jun

Kỹ thuật: Jun

Bạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. 

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top