Tháng 3 mang hương bưởi về
2013-03-19 16:28:34
Tháng ba – Cũng là mùa hoa bưởi mà em rất thích. Một buổi chiều gió nhẹ,đứng tựa trên ban công,gió khẽ vờn tóc em,vô tình có chút hương theo gió chạm vào khoảng không vô định. Hoa bưởi – đó là suy nghĩ đầu tiên ập đến trong tâm thức. Đôi mắt nhìn quanh để tìm ra mùi hương quen thuộc đó. Em bất ngờ như tìm thấy một điều gì đó kì diệu. Cũng đã lâu rồi không được ngửi cái mùi hương dịu nhẹ này.
Ngày đổi gió mang tháng Ba lại về!
2013-03-14 08:52:54
Tháng ba, không còn cái lạnh buốt giá của Đông, vơi bớt cái ẩm ướt của tháng giêng. Tháng ba có gió nhẹ về, có nắng vàng ươm len lỏi xuyên qua từng kẽ lá, là chim non ríu rít trên cao là mùa hoa sữa về, mùa hoa Ban nở rộ…
Mong bình yên sẽ đến bên bạn
2013-03-07 17:17:20
Nó đã hai mươi bốn tuổi, đã qua mười tám năm không còn bình yên và bắt đầu có ý thức về cuộc sống của bản thân.
Ai sẽ là người can đảm đến bên ta trong cuộc đời?
2013-03-07 09:19:26
Với ta, ta luôn hy vọng một tình yêu, một mái ấm. Có phải vì điều đó mà chính ta đã biến tình cảm thành mưa cầu hạnh phúc. Nhưng ta nhận ra rằng, không phải ta gạt bỏ yêu thương, từ chối yêu thương, mà chưa ai làm cho trái tim hóa đá của ta tan chảy. Liệu rồi một ngày nào đó, như duyên phận, có một chàng hoàng tử đến bên ta, cho ta sự bình yên và điểm tựa cuộc đời, cho ta yêu thương vun vén cho một mái ấm.
Cánh cửa yêu thương sẽ tự mở ra khi ta tự mở cửa trái tim mình
2013-03-01 10:15:58
Cánh cửa yêu thương sẽ tự mở ra khi tự mở cửa trái tim mình, hòa nhịp với cuộc sống và con người xung quanh.
Ta và những vòng quay của cuộc sống
2013-02-27 09:28:14
Ngẫm. Thấy mình vẫn còn quá may mắn khi bây giờ dù những gì đang có không là trọn vẹn nhưng cái còn lại là điều ý nghĩa nhất. Cám ơn Đời, cám ơn Người và cám ơn tất cả những gì đã qua, đã mất và những điều còn lại hôm nay.
Tháng Giêng, ta vẽ ước mơ và đi mua những phép màu
2013-02-19 08:49:46
Tháng 1 này vẫn lạnh, thật sự lạnh hơn nhiều… nhưng trái tim ta đã cứng cáp hơn, không còn kêu ca một cách vô thức dù biết chẳng ai lắng nghe như trước. Sức đề kháng đã tốt hơn, ta biết rằng phải trải qua những cái lạnh thì mới có những ngày nắng ấm, quy luật hiển nhiên đó không phải bây giờ ta mới nhận ra, mà giờ ta mới dám chấp nhận để đón chờ một nắng ấm thật sự, nắng ấm trong trái tim ta, dù ngày nắng còn xa nhưng ta vẫn sẽ kiên trì đợi, đợi những phép màu.
Năm cũ sắp qua đi, hãy để những điều không vui chỉ còn là quá khứ
2013-02-07 09:10:40
Dù rất chào đón năm mới nhưng vẫn một chút hụt hẫng cho một năm cũ sắp qua đi.
Nắng lên
2013-02-06 10:00:00
“Cuộc sống đầy những bất ngờ, và vì thế đừng vội bỏ cuộc trước khó khăn”. Có lẽ đó là điều cuối cùng mà mình chắt lọc được cho đến thời điểm này. Và rằng thực tế đã chứng minh, cái gì mà mình sợ nhất là cái mà mình sẽ gặp phải nhưng rồi cũng sẽ vượt qua, không phải vì thế mà mình luôn mạnh mẽ. Có đôi khi mình ngần ngại khi nghĩ về tương lai, có đôi khi yếu lòng để “nước mắt rơi” khi thấy tủi thân về những “chắp vá” ở đời. Có đôi khi…thấy lạc lõng.
Những giấc mơ đi...
2013-02-01 17:51:51
Những chuyến đi nối tiếp gieo trong tôi những xúc cảm để cảm nhận được thăng trầm của cuộc sống. Và trên hết cho tôi biết rằng mình còn có một tình cảm rất riêng, tình cảm với nơi tôi đang sống. Để biết sau bao vấp ngã và mất mát, mình vẫn còn một chốn bình yên để về, nơi dừng chân say giấc sau mệt mỏi của những chuyến đi, và nơi ấy tôi biết có người chờ đợi tôi…
Thì thầm với “vị mặn” cuộc sống.
2013-01-28 09:29:56
23 rồi, nhìn con số mà thấy sợ… có hối hận gì không? Ta không nói đến 2 từ đó… thật sự ta nên trân trọng những gì đã diễn ra trong cuộc sống của ta, ta chỉ nên cần suy nghĩ nhiều đến “thời gian”, ta sợ, chính xác là “sợ”.




















