Tự cảm mùa vu lan
2013-08-30 05:36:03
Hôm nay con đi chùa, cài lên mình một bông hồng đỏ thắm và con thấy đâu đó những bông hồng trắng thấp thoáng trên ngực áo của những người con. Một mùa Vu Lan nữa lại về bỗng nhiên nước mắt con lại rơi.
Gửi ba yêu – người con thương nhớ
2013-08-29 08:53:58
Con muốn gửi đến ba ngàn lời thương nhớ. Nơi phương trời xa ấy ba hãy giữ gìn sức khỏe và sớm trở về với con nhé. Con yêu ba rất nhiều.
Con đi vạn dặm
2013-08-23 09:59:08
Nhiều năm qua, bố mẹ đã luôn yêu thương, đùm bọc lấy con. Bây giờ là lúc con đứng vững và giang rộng đôi cánh trên khoảng trời của riêng mình.
Mùa Vu Lan về, con nhớ mẹ
2013-08-21 07:51:00
Cảm ơn vị bố mẹ luôn ủng hộ và bên con. Cảm ơn vì bố mẹ của con vẫn mạnh khoẻ. Con chỉ mong bố mẹ luôn luôn mạnh khoẻ thôi, con không cần gì nhiều hơn thế nữa đâu. Con yêu và nhớ nhà mình nhiều lắm dù chưa một lần con nói ra.
Mùa bão…
2013-08-08 08:17:09
Con lại nhớ nhà. Nhớ mùa bão ngày xưa, nhớ tuổi thơ giông gió…nhưng dù có khốn khó, con vẫn thèm quay về.
Không điều gì có thể so sánh với cha mẹ
2013-07-26 08:57:18
Cha mẹ là những người đáng để trân trọng, yêu thương và chăm sóc. Đối với con, không điều gì có thể so sánh với cha mẹ.Cha mẹ yêu thương con vô điều kiện nên cũng không cần điều kiện gì để yêu thương cha mẹ phải không?
Con nhớ mẹ nhiều lắm!
2013-07-09 04:34:32
Mẹ kính yêu của con. Con vừa có một giấc mơ về mẹ. Có phải vì lâu rồi con không về thăm nhà nên dạo gần đây trong mỗi giấc mơ con đều thấy hình bóng mẹ? Con nhớ mẹ lắm!
Mặn mòi vị quê
2013-07-08 04:48:56
Vị cơm đậm đà quê nhà ấy được có từ công sức, mồ hôi, những buổi thức khuya dậy sớm của bố mẹ, vị ấy chẳng ở đâu con tìm được. Bao lâu rồi, nhà mình không được quây quần bên nhau mùa lúa mới?
Chị tôi
2013-07-04 08:29:52
Đôi nhẫn, một đám cưới nhỏ với sự hiện diện của gia đình hai họ vẫn còn bỏ ngỏ. Nó vẫn là ước mơ từ lâu của một đôi tình nhân không còn trẻ nữa...
Thư gửi mẹ
2013-07-01 09:32:13
Bảy năm xa gia đình, con đã học được nhiều thứ ở trường đời, con học được cách tha thứ, biết mỉm cười đứng dậy từ nỗi đau, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Mẹ nói hãy làm theo cái mình thấy đúng.
Yêu bố hơn những gì con nói
2013-06-28 08:32:48
Có lẽ viết đến đây thư cũng khá dài rồi. Con muốn tâm sự với bố thật nhiều nhưng con để dành cho những lá thư sau bố nhé.Bố luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất của đời con. Con cảm ơn bố vì tất cả. Yêu bố hơn những gì con nói.
Cuộc đời này con còn được gặp ông bà bao nhiêu lần nữa?
2013-06-27 09:06:44
Con giật mình chợt nghĩ: “Cuộc đời này con còn được gặp ông bà bao nhiêu lần nữa?”.




















