Trải lòng để yêu thương và được yêu thương
2015-02-19 01:09:09
Đã lâu lắm rồi, người “con gái của bố” chưa nói những lời yêu thương, những dòng tâm sự thế này với bố. Đã lâu lắm rồi tôi không ngây thơ trải lòng mình ra với gia đình ấm áp của mình thế này.
Con còn chưa kịp cõng cha trên lưng
2015-02-17 01:00:31
Muốn nói với cha rằng: “Cha là mặt trời của con, hãy để con được mang cả mặt trời trên lưng cha nhé!” Một ngày trời mùa đông, những cơn đau đã thôi hành hạ cha, những cơn ho dai dẳng cũng chấm dứt.
Nửa chừng xuân...
2015-02-16 01:00:00
Vừa đi nó vừa nghĩ không biết sau này anh em nó như thế nào, liệu anh em nó có còn yêu thương, đùm bọc nhau như bây giờ hay không?
Ngày Xuân trong Tết đoàn viên
2015-02-13 01:00:21
Tết về chính là mong cho sự đoàn viên sum vầy, để không khí của mùa xuân còn mãi. Thế nên mỗi người sẽ cố gắng hoàn tất những dự định còn dang dở để khép lại một năm đi qua và đón chào năm mới bằng bầu không khí của tình thân gia đình.
Một cánh cò chưa về tổ
2015-02-12 01:00:08
Cầu mong cho em đừng làm cánh cò bay lạc lõng trong buổi chiều tắt nắng. Nước mắt tôi rơi, vì nhớ em hay vì những ngọn khói bếp mẹ em cô độc chuẩn bị cho bữa cơm gia đình còn thiếu một người.
Tết này con sẽ về với mẹ
2015-02-06 01:00:47
Có người nói, trí tuệ của một người không thể vượt khỏi tầm nhìn của họ. Nhưng với mẹ, mẹ đã vượt qua tất cả, mẹ biết tất cả nếu như những việc đó liên quan đến con.
Mỗi mùa xuân sang mẹ cha lại thêm một tuổi già
2015-02-05 01:00:00
Tết sắp đến rồi, tôi lại thêm một tuổi, lại trưởng thành hơn một chút. Và ba mẹ tôi cũng thêm một tuổi già. Ba tôi đã không còn khỏe như xưa, mẹ tôi tóc cũng đã bạc. Tôi bỗng giật mình ngồi trầm tư.
Viết cho miền ký ức đã qua
2015-02-03 01:00:00
Ngậm ngùi và tiếc nuối cho bản thân mình vì xa gia đình trong những ngày lễ thân thương. Càng ngậm ngùi và buồn hơn khi nghĩ về miền ký ức của một thời ngây thơ, hồn nhiên giờ đã trở thành quá khứ.
Mong ngày mẹ trở về
2015-02-02 01:04:30
Tôi bỗng nhận thấy tiếc nuối vì chưa gần gũi, yêu thương mẹ nhiều hơn. Tôi càng ân hận vì những lần đã làm mẹ buồn lòng.
Viết cho con
2015-01-27 01:04:45
Con à, hãy nhớ rằng, dù con đi đâu và làm gì, dù con thành công hay thất bại, gia đình vẫn luôn ở đó để con tìm về. Vì vậy, mỗi người luôn có một chốn bình yên cho riêng mình, đó chính là gia đình, con yêu ạ
Ba à, lạnh nhất trên thế gian này không phải là mùa đông
2015-01-23 01:00:38
Ba à, lạnh nhất trên thế gian này không phải mùa đông. Khi trái tim con người ta không còn biết yêu thương nữa thì hóa ra đó là nơi lạnh nhất!
Một ngày nào đó con sẽ về tìm lại tuổi thơ
2015-01-21 01:00:00
Con nhớ tuổi thơ con, con nhớ mẹ, con nhớ vườn cao su quê nhà. Xin hãy cất giữ giùm con kí ức tuổi thơ êm đềm có mẹ cùng rừng cao su. Một ngày không xa con sẽ về, sẽ tìm lại tuổi thơ.




















