Tình yêu không phải là tất cả
2016-01-12 01:00:00
Chỉ cần sống mà không phải hối tiếc là được. Em hãy trân trọng những thứ mình đang có, vết thương nào rồi cũng mờ thôi. Em yếu đuối nhưng đừng trốn tránh nỗi đau. Sống là phải cam đảm lên cô gái.
Con hãy sống trọn những ngày con khao khát
2016-01-08 01:00:00
Con hãy sống trọn những tháng ngày đó với tất cả những khao khát và ước mơ của cuộc đời con. Hãy yêu và cầm lấy một đôi bàn tay có thể bảo vệ con đến cuối đời. Mẹ tin đôi bàn tay ấy cũng sẽ dang rộng nắm lấy tay con.
Có mẹ là điều tuyệt vời nhất
2016-01-05 01:00:00
Mẹ à! Cuộc đời mẹ đã vất vả sương gió nắng mưa, cái cuộc sống cực nhọc từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cho mẹ được an nhàn, sung sướng. Con chưa làm điều gì lớn lao cho mẹ, nhưng con sẽ không để mẹ phải lo lắng, phiền muộn vì con nữa. Mùa đông năm nay con sẽ sắp xếp công việc, sẽ về bên cạnh mẹ, được ôm mẹ vào lòng bên bếp lửa hồng nhà mình mẹ nhé!
Bữa cơm chiều ngày ấy
2016-01-04 01:01:00
Có lẽ phương thuốc nhiệm màu của hạnh phúc đối với con sẽ mãi chỉ đơn thuần có vậy - được ăn bữa cơm gia đình - bữa cơm chiều mẹ nấu như những năm tháng tuổi thơ con đã đi qua. Nay mỗi người đều đã lớn, chắc hẳn có quá nhiều điều để bận tâm và để ghi nhớ, nhưng mảng kí ức về hình ảnh bữa cơm chiều nghi ngút mùi khói đặc trưng nơi quê ấy mong ai đó sẽ mãi không quên.
Mẹ là trọn vẹn những yêu thương
2016-01-01 01:01:00
Nếu có ai đó hỏi con đang muốn nói ra điều gì nhất, câu trả lời sẽ là “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Nếu ai đó hỏi con có bao nhiêu yêu thương chất chứa trong trái tim của mẹ, con sẽ nói rằng nó là một con số dương vô cùng.
Vai mẹ gầy gánh bão cuộc đời con
2015-12-30 04:15:21
Cho con một lần được nói "Cảm ơn mẹ" vì những gì mẹ đã cho con. Mẹ cho con tình thương ấm áp, cho con những giọt nước mắt không màu, những giọt mồ hôi thấm sâu cái vất vả, tảo tần và cho con cả cuộc đời của mẹ.
Mẹ ơi, mẹ có mệt không?
2015-12-29 01:00:00
Người tôi yêu là người đã ở bên những lúc yếu lòng, là người sẵn sàng dang rộng vòng tay chào đón tôi và là người sẽ trao cho tôi tất cả hơi ấm từ tình thương mà người có. Người tôi yêu là một người phụ nữ giàu lòng vị tha, giàu đức hi sinh. Và người tôi yêu là người làm nghề có một không hai - nghề “Mẹ”
Nghề của mẹ
2015-12-28 01:00:00
“Trưởng thành, là gặp bao nhiêu chuyện ấm ức, bao nhiêu điều có thể khóc được ngay, muốn quay về sà vào lòng Mẹ, nhưng lại gạt bỏ nó sau lưng, là nở nụ cười tự nhiên nhất mỗi lúc quay về cho Bố Mẹ yên lòng”.
Ở một nơi nào đó, hãy thật hạnh phúc chị nhé!
2015-12-24 01:00:00
Em buồn và nhớ chị nhiều lắm, chị có biết không? Nhưng em sẽ không khóc đâu, vì em biết, nếu em khóc, chị cũng sẽ khóc. Lại một ngôi sao nữa đổi ngôi, một ai đó trên thế gian này lại đến và làm bạn với chị rồi, ở một thế giới nào đó, hãy thật vui và hạnh phúc chị nhé!
Gửi em trai: Em của chị phải luôn hạnh phúc nhé!
2015-12-22 01:00:00
Ngày mà chị nói rằng, chị sẽ hy sinh tình yêu của chị để em được hạnh phúc, có thể em không tin, chị đã không cần đến thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, trong tiềm thức chị chỉ có duy nhất một điều, chỉ cần em được hạnh phúc, thì chị như thế nào cũng được.
Những mùa đông thương nhớ
2015-12-18 09:33:24
Tôi nhớ những đôi chân của anh em tôi, ngày thơ bé đan vào nhau trong tấm chăn kéo trên thì hụt dưới vào mùa đông. Tôi như ngửi thấy mùi nắng quyện với mồ hôi trên áo cha khi đi làm đồng về. Tôi thương cái dáng còng của mẹ buổi sáng đi bán rau, đêm về miệt mài ngồi đan áo kiếm tiền nuôi con
Chị thương em nhiều lắm!
2015-12-17 01:00:00
Mấy đêm nay ngủ, chị cứ mơ về những ngày còn bé, chị cõng em trên lưng đi trong một cánh đồng đầy hoa và bướm như trong cổ tích, tiếng cười em giòn tan khi nhìn theo những cánh diều no gió. Giật mình tỉnh dậy chị chỉ mong em cứ bé mãi thế thôi, để chị cõng em trên lưng mà đi khắp nơi.




















