Cố lên nhé Sài Gòn
2021-09-14 01:15:00
Cố lên nhé, ráng chữa lành căn bệnh Và đánh tan Covid khỏi cuộc đời Để đem đến yên bình cho tất cả Cho Sài Gòn tim mạnh khỏe như xưa.
Biết bao giờ được về qua lối cũ
2021-09-14 01:10:00
Một mình em, thương ơi Biết bao giờ được về qua lối cũ.
Làm mẹ thời nay có thực sự dễ dàng?
2021-09-14 01:10:00
Khi còn bé tôi đã từng nghĩ làm bố mẹ thật sướng biết bao. Bố mẹ có quyền quyết định tất cả mọi thứ thuộc về mình, không những thế còn có quyền quyết định thay cho con trẻ nữa. Tôi chỉ mong mình lớn thật nhanh để sớm được hưởng vô số quyền lợi đặc biệt của người lớn. Vậy mà bây giờ khi tôi là bà mẹ của cô con gái học lớp sáu, tôi lại thấy làm mẹ thời nay sao mà khó đến thế...
Đừng vì cô đơn mà nắm vội bàn tay ai đó
2021-09-13 01:30:00
Hãy nhớ rằng cô đơn không hề đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ, việc ở bên cạnh ai đó mà trong lòng không hề yêu mến họ mới là điều đáng sợ. Cô đơn, để biết trái tim mình vẫn còn cần nhiều tin yêu hơn thế. Rồi một lúc nào đó, tình yêu sẽ đến.
Dù thế nào hãy luôn sống một cuộc đời ý nghĩa
2021-09-13 01:25:00
Ở con đường phía trước sẽ còn rất dài và đôi khi cũng thật mong manh như cánh hoa bồ công anh trước gió. Mọi lo âu bộn bề sẽ chồng chất lên đôi vai gầy nhỏ bé ấy, chỉ cần bạn luôn vững tin luôn cố gắng, hãy dặn lòng mình không bao giờ được bỏ cuộc, dẫu bàn chân có thấm đau vì những mũi gai thì hãy tiếp tục ước mơ thật nhiều.
Muôn dặm những cung đường
2021-09-13 01:20:00
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có suy nghĩ người ta chia tay vì hết yêu nhau, chứ ai lại chia tay khi còn yêu người kia thắm thiết
Hãy an nhiên nở nụ cười
2021-09-13 01:15:00
Lòng này đâu dám trách ai Trách thân, trách phận, chứ không trách người. An nhiên ta nở nụ cười Mặc cho buồn tuổi của đời cuốn trôi.
Tháng ngày sau này mong em không dại khờ như đã từng yêu anh nữa
2021-09-12 01:30:00
Anh và em từng yêu từng thương và cũng từng sai ở một thời điểm. Mong rằng sau này, anh sẽ vun đắp và dựng xây hạnh phúc ấm êm cho ngôi nhà nhỏ anh chọn. Ở đường đi tương lai, em sẽ không dại khờ yêu thêm một ai như đã từng yêu anh.
Mùi hương của bà
2021-09-12 01:25:00
Tôi ước mình có thể quay trở lại, quay về cái thời còn bé tí, chẳng biết mạng xã hội là gì, đến chiếc điện thoại cũng thật xa xỉ. Được rúc vào chăn của bà, ngửi thật sâu thứ mùi của người già đó. Nghe những câu chuyện thường ngày và bình yên bên bà. Cháu nhớ bà, rất nhớ.
Nơi biển xanh vẫy gọi
2021-09-12 01:25:00
Hãy hứa với mẹ là mỗi dịp lễ, Tết hãy về nhà với ba mẹ con nhé, hay nếu bận quá thì chí ít cũng về được một trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật
Đừng sợ phải bắt đầu lại khi bạn đang ở tuổi 20
2021-09-12 01:20:00
Tôi sẽ viết lên những câu chuyện mang tên hành trình của tuổi trẻ và trải nghiệm. Tôi tin bạn cũng sẽ sớm tìm được đam mê của mình và điên cuồng chạy theo nó như tôi của hiện tại đây.




















