Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt anh, Hạ Vũ của em

2021-09-26 01:20

Tác giả: Yên Chi


blogradio.vn - Hà Nội chẳng thể đủ để níu giữ đôi chân anh, hay tình yêu trẻ con của cô đã không thể là bến đỗ cho anh dừng chân. Cô có thể trách ai bây giờ, khi chính cô đã không thể cho anh được một gia đình nhỏ như anh vẫn thường mơ ước.

***

Hà Nội dạo này, trời bỗng chốc sẽ đổ mưa giông. Tháng 8 đã dần đi qua, cái nắng gắt gỏng đổ mồ hôi dường như đã dần nhường chỗ cho những cơn mưa giông bất chợt.  Những cơn mưa nói đến là đến, ào ạt, mạnh mẽ như cảm xúc của người con gái đang yêu, khóc òa khi chuyện tình đổ vỡ.

Hà Nội đêm mưa lạnh, vội kéo tấm chăn mỏng lên, An nhiên vẫn chưa ngủ được. Lục tìm điện thoại, lúc này đã là 2h sáng, cô đã nằm đấy trằn trọc với những dòng suy nghĩ của chính mình cho đến lúc bên ngoài trời bất chợt đổ mưa to. Cơn mưa nặng hạt kéo đến, lộp độp ngoài mái hiên, xô mạnh vào ô cửa kính nhỏ bên ngoài căn phòng trọ bé nhỏ nơi cô ở. Nhưng liệu có so được với nhưng ngổn ngang, những cảm xúc chất chứa trong lòng cô đang như đang vỡ òa, khiến cho cô ngạt thở.

Đã bao lâu rồi cô chưa gặp anh, kể từ ngày anh quyết định rời xa cô, đến một vùng đất mới để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Cô và anh, chúng ta đã có những tháng ngày ở bên nhau thật nồng nhiệt, tựa như cái nắng hè bỏng cháy đầu mùa. Cô lao vào tình yêu với anh chẳng cần suy nghĩ, cô những tưởng đã gặp được đúng người đàn ông sinh ra để dành cho mình. Anh trưởng thành và điềm đạm, anh luôn nhường nhịn cô mỗi lúc cô giận hờn, anh cũng chưa từng vì cô mà nổi giận như cái cách giận hờn trẻ con khó hiểu của cô. Anh yêu cô, một tình yêu trưởng thành không ồn ã, hay cũng chính vì vậy mà dường như cô trong anh, tình yêu của anh dành cho cô, đã không nhiều như cô và chính anh vẫn tưởng.

Anh luôn sống tích cực và muốn mọi thứ phải thật ổn định. Anh có một công việc nhà nước, ước mơ có 1 gia đình nhỏ để mỗi lúc trở về thấy bình yên. Cô trái ngược với anh, cô hay suy nghĩ tiêu cực, hay buồn, dễ tủi thân. Cô vẫn luôn thấy chênh vênh trong chính tuổi trẻ của mình.

Cô nói: "Em không sẵn sàng để lập gia đình sớm, em sợ cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực về chuyện con cái, cơm áo gạo tiền… em nghĩ mình chưa đủ sẵn sàng anh ạ"

Cuộc sống hiện tại của cô là có một công việc đủ nuôi sống bản thân mình, chiều tan ca trở về căn phòng nhỏ, nấu những món ăn mình thích rồi lại vùi mình vào những trang sách. Cuối tuần có thời gian rảnh thì hoặc là ngủ nướng, hoặc là dành thời gian cho anh. Cô tự cảm thấy mình quá trẻ con và chưa đủ chính chắn để chăm sóc cho một gia đình nhỏ. Cô muốn có thời gian để mình trưởng thành hơn, tìm một công việc tốt hơn để có thể cùng anh san sẻ những áp lực của cuộc sống.

Cô từng nói: "Anh à, anh có thể đợi em thêm 2 năm nữa không? Hai năm sau mình sẽ kết hôn, em cần một chút thời gian để sẵn sàng với mọi thứ"

Anh đáp: "Sao em cứ cố chấp vậy nhỉ, hay em thấy anh chưa đủ khả năng để lo cho em? Hai năm nữa thì có gì thay đổi đâu. Tùy em vậy, anh sẽ không nhắc đến chuyện cưới xin này một lần nào nữa."

“Em xin lỗi.”

Anh im lặng, tiếng thở dài nặng nhọc. Anh bảo cô nên đi ngủ sớm rồi tắt máy.

Hà Nội một ngày đầu tháng 3, anh báo tin được cử vào Đà Nẵng làm việc, đây là một cơ hội tốt với anh. Và anh cũng đã thích thành phố này từ lâu. Nơi có biển, có cát trắng và nắng vàng, một nơi chan hòa không ồn ã như ở đây. Anh báo cho cô biết, cô im lặng. Trong lòng anh đã có lựa chọn của mình thì liệu cô có nói gì thêm nữa có chăng cũng chỉ là thừa thãi. Im lặng hồi lâu, thay vì trách anh tại sao lại bỏ lại cô lại một mình giữa lòng Thủ Đô, cô khẽ dặn anh vào trong đó nhớ gọi điện về cho cô thường xuyên. Rằng cô ở Hà Nội sẽ bay vào thăm anh khi có thể.

Ngày anh đi, trời đổ mưa, tiễn anh ở sân bay cô không khóc. Anh ôm cô, bảo cô ở lại ngoan, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cô cố nặn ra một khuôn mặt bình tĩnh nhất để anh yên tâm mà rời đi. Anh đi rồi, một mình cô đứng vô định giữa sân bay Nội Bài, không biết sau bao lâu nữa, khi bóng anh đã khuất dạng từ lâu,hai đôi chân cứng đờ cô mới giật mình ra về. Đoạn đường từ sân bay về nhà, cô dựa đầu vào cửa kính xe taxi, nấc nghẹn. Tình yêu của cô, anh giờ đây sẽ có một cuộc sống mới ở một nơi xa, ở nơi đó có nắng và gió, có tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát dịu êm, nhưng tuyệt nhiên sẽ không có cô. Hà Nội chẳng thể đủ để níu giữ đôi chân anh, hay tình yêu trẻ con của cô đã không thể là bến đỗ cho anh dừng chân. Cô có thể trách ai bây giờ, khi chính cô đã không thể cho anh được một gia đình nhỏ như anh vẫn thường mơ ước. Càng suy nghĩ, cô càng thấy vô vọng, lần này cô và anh xa nhau, chưa biết bao giờ mới gặp lại.

Thấm thoát đã 4 tháng kể từ ngày anh đi, cô và anh dần có cuộc sống của riêng mình mà không có hình bóng của nhau. Những cuộc điện thoại dần trở nên ngắn ngủi, những tin nhắn thưa dần, những câu hỏi han cũ rích dường như đã kéo khoảng cách giữa hai trái tim ngày một xa hơn. Hôm nay cô viện cớ mệt và buồn ngủ để kết thúc cuộc nói chuyện gượng gạo. Một mình trong căn phòng trọ trống vắng, cô nghe trái tim mình dường như bị bóp nghẹn. Hóa ra, sẽ có những lúc hai con người từng là tất cả với nhau giờ chỉ tồn tại như một thói quen. Mỗi ngày gắng gượng duy trì một thói quen cũ mà không nỡ bỏ đi. Hóa ra, đến cuối cùng thì cô và anh lại trở nên như vậy.

Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô nghe đôi mắt mình ướt đẫm. Mưa ơi, mang nỗi nhớ của cô đi đâu? Anh ở khung trời xa đấy, có nhớ cô, có hay chăng tiếng trái tim cô đang nghẹn ngào thổn thức. Có phải chăng, cô đã quá mệt mỏi với đoạn tình cảm này, còn níu giữ gì một thói quen đã cũ, còn níu giữ chi một đoạn tình đã nhạt phai?

Anh à, em buông tay anh ở đây nhé. Rồi anh sẽ gặp một người con gái khác, cô ấy là một làn gió biển vui tươi, cô ấy sẽ cùng anh có một gia đình êm ấm. Em không thể níu tay anh cho một mình em nữa. Trả anh về với những gì anh nên có. Em sẽ đau, sẽ đau lắm khi em mất anh. Nhưng em của ngày mai sẽ mạnh mẽ để bước tiếp những bước chân chông chênh phía trước. Và sau cuối cho em xin lỗi anh, đã không thể cùng anh níu giữ duyên phận chúng mình, không thể thực hiện lời hứa sẽ về bên anh để cùng anh ngắm mặt trời mọc trên bờ biển Mỹ Khê xinh đẹp nữa.

Mưa đã tạnh hẳn, An Nhiên mệt mỏi lau những giọt nước mắt còn sót lại. Ngày mai, mặt trời sẽ mọc ở Thủ Đô chắc hẳn cũng đẹp lắm. Vậy thì, thay vì mong mỏi ánh mặt trười ở một nơi xa, cô sẽ dậy sớm, sẽ như chú mèo con ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên chạm khẽ lên mấy nụ ngọc lan trước cửa sổ phòng cô. Tạm biệt anh, em sẽ sống thật tốt, anh cũng vậy nhé, Hạ Vũ của em!

© Yên Chi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Replay Blog Radio: Mùa thu đi qua, nỗi nhớ ở lại

Yên Chi

hãy giữ mọi thứ đơn giản và ngốc nghếch

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top