Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ở một nơi nào đó có người đang mỉm cười với tôi

Ở một nơi nào đó có người đang mỉm cười với tôi

2016-09-29 01:12:00

Tôi rất thích ở nhà dì. Ngôi nhà ngói ba gian từ thời ông bà ngoại gom góp tiền xây được, sau này ông bà để lại cho dì. Xung quanh nhà là những đồi chè xanh tươi, bát ngát mà chiều nào tôi cũng cùng hai đứa em con của dì chơi đùa.

Hạnh phúc đơn giản là biết yêu thương

Hạnh phúc đơn giản là biết yêu thương

2016-09-28 01:35:00

Tôi gọi đơn giản yêu thương là khi bản thân cảm nhận được sự hạnh phúc và muốn đem đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình.

 Phải chăng em và anh có duyên không phận?

Phải chăng em và anh có duyên không phận?

2016-09-28 01:30:00

Yêu đơn phương là thứ tình cảm rất đặc biệt, nó không cháy bỏng, cũng không nồng nhiệt đơn giản chỉ là cảm thấy con tim mình đang dần mỏi mệt. Chỉ có nhìn vào nó để cố gắng hoàn thiện mình hơn. Nó như cốc nước lạnh, dù đau họng chúng ta cũng muốn uống để giải cơn khát của mình.

 Hãy đón nhận hạnh phúc thuộc về mình

Hãy đón nhận hạnh phúc thuộc về mình

2016-09-28 01:17:00

Có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ, tự nhiên nhưng lại là khởi đầu của một tình yêu đẹp. Người ta tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống, có lúc nhẹ nhàng, có lúc lại bất ngờ, trùng hợp như một sự sắp đặt vậy. Hãy đón nhận, nắm lấy hạnh phúc nếu nó thực sự thuộc về bạn.

Chúc anh vui với những gì anh chọn

Chúc anh vui với những gì anh chọn

2016-09-28 01:16:00

Em đã từng nghe ai đó nói rằng gặp được nhau là duyên còn ở bên nhau là phận. Trước đó em từng đắn đo rất nhiều để quyết định có chấp nhận cái phận này hay không. Duyên thì em tin, nhưng còn phận thì không. Có ở bên nhau được hay không là do bản thân mình quyết định. Mạnh mẽ mà vượt qua mọi sóng gió là được ở bên nhau thôi anh.

Tự bao giờ em chỉ biết gượng cười

Tự bao giờ em chỉ biết gượng cười

2016-09-28 01:15:00

Tự bao giờ em chẳng có anh bên? Những ngày cuối tuần mưa buồn giăng kín lối? Tự bao giờ anh bắt đầu biết nói dối? Về những dòng tin anh nhận của một người?

Sống mạnh mẽ như nội đã mong chờ

Sống mạnh mẽ như nội đã mong chờ

2016-09-28 01:13:00

Tình yêu thương diệu kỳ biết mấy, nó vượt qua cả không gian, thời gian, mặc cho bao vội vã của cuộc sống bộn bề, những sợi dây tình cảm vẫn bền chặt như thế, để lòng người luôn ấm áp dù bao giông bão có đến. Tôi bước nhẹ nhàng qua những con đường đất, tự nhủ lòng sẽ luôn mạnh mẽ, sống thật tốt như Nội mong chờ.

Mình còn tuổi trẻ mà, đừng vội bán nó đi!

Mình còn tuổi trẻ mà, đừng vội bán nó đi!

2016-09-27 01:35:00

Người trẻ à, những gì chúng ta có chính là điều quý giá nhất của cuộc đời mỗi người đó, sao nỡ bán nó đi cho những ưu phiền mệt mỏi hàng ngày vậy? Tuổi trẻ, thay vì những nụ cười, những con người luôn nhiệt huyết năng động là những gương mặt vô hồn và èo uột.

Hà Nội sang thu nhuộm màu hoa sữa!

Hà Nội sang thu nhuộm màu hoa sữa!

2016-09-27 01:30:00

Với em, mùa thu sẽ thật dịu dàng khi được hít lấy hít để thứ hương thơm ngào ngạt ấy và được đan lồng đôi bàn tay nhỏ bé vào bàn tay anh, ấm áp mà bình yên. Có lẽ bởi vậy mà em yêu mùa thu Hà Nội, em thích hoa sữa và em yêu anh – chàng trai mùa thu, chàng trai hoa sữa.

Đặc quyền của mùa thu cho những tâm hồn mong mỏi sống

Đặc quyền của mùa thu cho những tâm hồn mong mỏi sống

2016-09-27 01:26:00

Tôi không khiếm khuyết về thể xác, nhưng sứt mẻ đôi chút về tâm hồn, nó già nua và cằn cỗi, như thể từ rất rất lâu rồi không tìm được thanh âm rộn ràng của cuộc sống, vậy nên tôi tìm đến những nơi mà tôi cho rằng bản thân mình sẽ cảm thấy thảnh thơi và bình yên nhất có thể.

Mối tình đơn phương mang tên bạn thân

Mối tình đơn phương mang tên bạn thân

2016-09-27 01:25:00

Định mệnh đưa chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người biến định mệnh thành hiện thựcĐịnh mệnh đưa chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người biến định mệnh thành hiện thực.

Những giấc mơ cuối

Những giấc mơ cuối

2016-09-27 01:24:00

Sau bao nhiêu năm bon chen với cuộc sống, chạy theo những thứ mà tôi hằng mơ ước, đây là giây phút lần đầu tiên trong đời tôi thấy những điều đó thật vô nghĩa, những thứ tôi đang nắm giữ đâu phải hạnh phúc, mà chính sự bất hạnh của một kẻ dốt nát. Tôi chợt nhận ra mình thật ngu xuẩn khi chính mình đã tự đánh mất đi hạnh phúc bình dị nhất mà vốn dĩ ngay từ khi có mặt trên thế gian này, tôi đã được ban tặng.

back to top