Có phải con gái hơn nhau ở tấm chồng?
2016-10-09 01:30
Tác giả:
Sướng khổ hay không là tại tâm và tự do mình quyết định. Một khi bạn suy nghĩ độc lập và chủ động hơn thì bạn cũng sẽ sống độc lập, chủ động và hạnh phúc hơn. Đừng vì những cái bạn nhìn thấy trước mắt để thần tượng hóa và đánh đồng những cái khác đều tốt đẹp.
Tôi cứ thích lội ngược dòng và lần này tôi lội ngược thật đấy xem có bị lũ cuốn trôi không. Tôi thấy các bạn ngày nào cũng share ầm ầm cái câu này và như thể là triết lý sống của các cô gái ngày nay: Con gái hơn nhau ở tấm chồng? Và thực sự là tớ chẳng đồng tình một chút nào cả.
Hôm qua, đi làm về muộn cơ mà nhận điện thoại của cô bạn rủ đi uống bia giải sầu thế là gật rụp một cái vì không nỡ từ chối. Chắc nó lại có chuyện buồn đây. Đi gặp nó cũng phân vân lắm vì nghĩ có nên mặc đẹp không vì nhỡ không mặc đẹp mà hôm nay soái ca của mình xuất hiện thì sao? Thế là cân đo đong đếm mãi mất 15 phút cuối cùng cứ áo phông quần jean cho trẻ trung.
Gặp nó, không muốn nói quá là nó xõa xượi, váy vó hàng hiệu mà mặc vào người nó như thế đống rơm di động. Tôi chưa kịp gọi đồ ăn gì thì nó đã gào khóc với mình và sau đó là một câu chuyện về một cuộc hôn nhân mà không hạnh phúc.

Nó là đứa bạn thân thứ hai của tôi sau một đứa nữa. Nhà Hà Nội, khéo léo và xinh xắn nên vừa ra trường đã một tá anh chàng đi ô tô bóng nhoáng đưa đón và trong đó có một anh chàng học cùng đại học, chưa có ô tô chỉ có dream thôi. Cũng phải, nó xinh xắn lại có điều kiện thiếu gì cơ hội lựa chọn thế là cuối cùng nó lên xe hoa với anh chàng đúng chuẩn nhà giàu đẹp trai. Tôi nhiều khi phát hờn với nó vì mình tỉnh lẻ, chẳng có gì ngoài tấm chân tình.
Thực ra, ngày nó đưa thiệp mời, tôi cũng hơi choáng váng vì tên chú rể trong thiếp mời không phải người tôi nghĩ. Và ngày cưới, tôi chỉ hỏi nó một câu:
“Mày không hối hận đấy chứ? Hoàng dream cũng đến dự đám cưới của mày đấy.”
Nó cười bảo:
“Tao sẽ hạnh phúc với người đàn ông tao chọn, mày yên tâm.”
Ấy thế mà hôm nay nó chốt với tôi:
“Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng mày ạ. Cái T lấy Hoàng dream bây giờ đã thành vợ Hoàng Audi và rất hạnh phúc nữa.”
Tôi chẳng biết nói gì, chỉ ngồi nghe nó luyên thuyên cho giải tỏa nhưng trong đầu thì có một mớ suy nghĩ. Tôi thiết nghĩ, cô bạn tôi và cả các bạn nữa đang lấy nỗi đau, nỗi thất vọng của mình ra đổ thừa cho người bạn đời của mình. Trước khi cưới mọi quyết định thuộc về bạn đấy chứ? Có ai bắt ép bạn lấy người hiện tại đâu? Thế thì theo logic của tôi, con gái sướng hay khổ phụ thuộc vào chính quyết định của bản thân mình chứ liên quan gì đến người gọi là chồng đúng không?

Chồng bạn có giàu có, nghèo khổ, ích kỷ, gia trưởng hay tâm lý, trách nhiệm thì khi bạn quyết định lấy và gắn bó với anh ta tức là bạn đã chịu “chấp nhận” những cái đó. Còn nếu chẳng may bị lừa, tức là anh ta không bộc lộ gương mặt thật trong lúc yêu thì chứng tỏ bạn đã quá dại khờ hoặc anh ta quá cao tay đến mức làm mù quáng mà bạn không biết cách để nhận ra.
Lại còn cái gì thế này: Con gái lấy được người chồng tốt thì chẳng phải trưởng thành. Ơ hay, hóa ra cuộc đời bạn chỉ cần lấy chồng là xong, người chồng tốt là đủ và thế là hoàn hảo? Nếu bạn còn đặt niềm hạnh phúc, suy nghĩ của mình cho người khác quyết định thì khi vỡ mộng bạn chỉ còn lại cái xác vô hồn với vô vàn những suy nghĩ tiêu cực và thất vọng với cuộc sống.
Vậy nên thôi nhé con gái, sướng khổ hay không là tại tâm và tự do mình quyết định. Một khi bạn suy nghĩ độc lập và chủ động hơn thì bạn cũng sẽ sống độc lập, chủ động và hạnh phúc hơn. Đừng vì những cái bạn nhìn thấy trước mắt để thần tượng hóa và đánh đồng những cái khác đều tốt đẹp. Đồng tiền còn có hai mặt thì con người cũng vậy, chỉ khi đặt họ vào hoàn cảnh nào đó mới biết họ là người như thế nào thôi còn bình thường thì anh nào cũng là soái ca và cô nào cũng là những thiên thần cả.
Mà thêm nữa, nếu con gái hơn nhau ở tấm chồng? Thế tôi chưa lấy chồng thì tụt khỏi bảng xếp hạng à? Bất công thế là tớ không chịu đâu. Thật đấy!
© Khoai Tây – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”






