Khoảng cách khiến tôi và chồng xa nhau
2016-08-05 01:28
Tác giả:
Tôi lấy chồng từ năm 22 tuổi, nhưng thời gian vợ chồng ở bên nhau không nhiều. Cưới 4 năm nhưng anh sang Nhật tu nghiệp sinh hơn 2 năm, thời gian đi đi về về cũng không có, 8 tháng nữa là anh ấy trở về. Vợ chồng xa cách về khoảng cách địa lý khiến tình cảm không còn được mặn nồng như trước. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau về những vấn đề vặt vãnh cơm, áo , gạo, tiền...
Con gái tôi năm nay được 3 tuổi, nhưng vì sinh thiếu tháng nên cháu rất hay ốm yếu. Mỗi lần cháu bị ốm tôi đều phải nghỉ làm đưa cháu đi khám, chồng lại ở xa, kinh tế gia đình không mấy khá giả ổn định nên tôi luôn rơi vào thế bị động.
Tôi chỉ là nhân viên văn phòng, lương không được bao nhiêu. Mỗi lần nhận lương về lại đưa tiền sinh hoạt cho bố mẹ chồng nên số tiền tôi giữ cũng không được bao nhiêu. Bình thường con không ốm sốt thì không sao, nhưng khi con ốm sốt, hay như thời gian này, con bắt đầu đi học, tôi lại hỏi xin tiền chồng nhưng anh ấy luôn chỉ trích tôi không biết chi tiêu, không biết lo cho gia đình. Những lúc như thế tôi cảm thấy vô cùng tủi thân và chán nản.

Chồng tôi hơn tôi 3 tuổi, tính tình hiền lành nhưng hơi vô tâm. Thời gian tôi mang bầu, anh vẫn hay giúp tôi những việc lặt vặt. Có thể nói, từ khi theo anh ấy về 1 nhà thì 7 tháng mang bầu đối với tôi là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Mặc dù vẫn có những khi phải khóc vì sự vô tâm của chồng, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi ước gì mình được yêu thương và trân trọng như 7 tháng ngắn ngủi ấy. Không kể những lúc anh quên ngày sinh nhật, chẳng nhớ nổi ngày cưới, hay những khi tôi mệt mỏi, nghén ngẩm mà anh vẫn dửng dưng thì tôi không có gì để chê trách.
Cuộc sống của tôi chỉ thật sự thay đổi từ khi tôi sinh con. Tôi sống cùng chồng và ông bà nội được khoảng 5 tháng thì chồng tôi bắt đầu đi học tiếng để sang Nhật. Bà nội và tôi khăn gói đi ở trọ, vì nơi tôi làm cách nhà đến 30km nên không tiện đi xe máy. Đó là những chuỗi ngày vô cùng tủi thân đối với 1 bà mẹ trẻ như tôi. Sáng mở mắt dậy đi chợ mua đồ ăn, bón cho con rồi đi làm. Chiều về lại tất tả đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, tắm cho con. Tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để trở về bên vòng tay yêu thương của cha mẹ. Còn chồng tôi, mỗi tuần được về nhà từ 8h sáng đến 5h chiều. Có thể vì thời gian bên con ít quá, anh chưa kịp học làm cha. Anh không biết bế con, không thể thay quần áo cho con, đừng nói đến cho con ăn hay tắm rửa cho con. Trước khi anh đi, vì con quá nhỏ không thể bú mẹ, tôi 1 đêm vẫn đều đặn 2, 3 lần dậy vắt sữa, cho con ăn, rồi lại đem bình đi rửa. Con khóc anh cũng không hề hay biết dù anh nằm bên cạnh. Tôi thương con, thương mình!
Vì hoàn cảnh như vậy, nên lúc anh có ý định đi sang Nhật, tôi phản đối kịch liệt, nhưng không được, vì gia đình anh ủng hộ, vì anh quyết chí đi. Ngày anh đi, tôi gạt nước mắt đi đưa chồng. Tôi hi vọng 3 năm sau trở về, anh ấy có thể nhận ra sự cô đơn của tôi suốt những năm tháng qua mà thay đổi. Nhưng thơi gian qua đi tình cảm thì ngày càng phai nhạt, những cuộc cãi vã thì ngày càng nhiều, tôi luôn mong muốn được sự quan tâm chăm sóc, chia sẻ từ chồng, nhưng anh thì vô tâm chẳng hiểu lòng tôi....
Giờ tôi vô cùng rối và chẳng biết làm sao, mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không ạ?
© Ngô Thu Hà – blogradio.vn
Có thể bạn quan tâm: Chúng ta đi cùng nhau bao lâu???
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.






