Cây cổ thụ chở che cho đời con
2015-09-30 01:35:08
Tôi cầu mong những điều tốt đẹp đến với những người cha dùng cả cuộc đời mình như cây cổ thụ che chở cho đàn con, dù biết rằng đời rộng lớn và nhiều gió mưa sẽ làm gãy những thân cây cổ thụ già yếu.
Muốn trở về những năm tháng bình yên
2015-09-29 09:15:34
Muốn một lần xách balo lên và đi đâu đó thật xa, muốn để lại phía sau những tháng ngày mỏi mệt, muốn chôn vùi mọi kí ức, muốn đi và đi. Muốn tựa vào đôi vai ai đó và khóc thật to, chẳng phải nghĩ người khác nói mình yếu đuối, nhu nhược cứ hồn nhiên mà tâm sự, sẻ chia.
Anh có thể thương em nhiều chút chứ?
2015-09-29 09:15:34
Anh có thể thương em nhiều chút chứ? Bởi vì em đã biết nhớ, biết chờ Biết tim em rất cần anh sưởi ấm Cho đêm dài thôi cảm giác bơ vơ.
Tim em chật rồi, chẳng còn chỗ cho anh
2015-09-29 09:15:34
Tim em chật rồi chẳng còn chỗ cho anh đâu Xin đừng nhìn em bằng nỗi sầu như thế Em biết quên một người vốn là điều không dễ Nhưng biết làm sao, tim em đã chật rồi!
Không anh, em vẫn sống hạnh phúc
2015-09-29 09:15:34
Không anh em vẫn thấy mình sống tốt lắm. Chỉ là lúc đầu không quen cho lắm nhưng rồi em thấy thói quen nào cũng có thể bỏ và thói quen nào rồi cũng có thể hình thành. Có ai đó đã từng nói với em “Có người yêu cũng được, không có cũng được miễn là mình hạnh phúc”.
Muốn được về nhà
2015-09-29 06:36:17
Con chẳng rõ tự bao giờ một đứa ham chơi, mong muốn được tự do bay nhảy như con lại khao khát được quay về nhà như thế! Lần đầu tiên con biết mình thực sự thèm thuồng bữa cơm mẹ nấu, những buổi tối cả nhà nằm xem tivi rồi cùng nhau trò chuyện có lẽ là cách đây 3 năm về trước.
Thứ cảm xúc không thể gọi thành tên
2015-09-29 06:24:28
Một ngày, bạn gặp một người, trải qua một thứ cảm xúc với người đó mà chính bản thân bạn cũng không thể gọi tên. Và với lý trí của mình, bạn biết chắc rằng, tình cảm đó sẽ sớm kết thúc. Bạn chỉ có thể hàng ngày cảm nhận nó, vui vẻ cùng nó, nhớ nhung chờ đợi nó và thậm chí là đau buồn cùng nó.
Đi về đâu để thấy bình yên?
2015-09-29 01:50:31
Tuổi 23 chênh vênh giữa những ngã rẽ của tuổi trẻ. Mệt mỏi, muốn dừng chân tìm khoảng không cho riêng mình để nhìn lại chặng đường đã qua, để tìm sự an yên sau tất cả, đi tìm đam mê, đi tìm nụ cười hiền không chút gượng gạo.
Trung thu tôi muốn về nhà
2015-09-29 01:13:20
Hà Nội có những khu phố ngập tràng sắc thu náo nhiệt, ngập tràng đồ Trung thu, rất đẹp, lộng lẫy. Những ngày này tôi chỉ muốn tìm một góc bình yên với những người bạn thân tâm sự, hóng gió, ngắm trăng và tâm sự. Trung thu… tôi muốn về nhà!
Love is blue
2015-09-28 05:00:01
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như nó phải thế, nhưng tôi tin rằng cái gì đã qua thì sẽ không hoàn toàn biến mất, không phũ phàng như dòng cát thời gian mà cũng không hiện hữu. Nó chỉ nằm đâu đó sâu trong đáy lòng, và chờ một ngày được thức dậy để trào dâng. Bạn có tin điều đó không?
Yêu thật lòng sao không thể chờ đợi?
2015-09-28 04:11:52
Những năm tháng về sau liệu rằng hạnh phúc có mỉm cười với cô gái nhưng chúng ta đã biết rõ tuổi thanh xuôi thì đã nhanh chóng qua đi. Một khi đã là yêu thương thật lòng thì sao không thể chờ đợi?
Anh chẳng có những thứ xa vời
2015-09-28 04:05:44
Anh chẳng có những thứ quá xa vời Chỉ có những điều rất bình thường, giản đơn trong cuộc sống Chỉ có một trái tim ấm nóng, một bờ vai đủ rộng Để em tìm bến đỗ bình yên




















