Góc nhỏ của mối tình đầu
2018-07-13 01:28:00
Cuộc sống đô thị phồn hoa thật mới lạ, thật đẹp mắt, cũng chẳng biết tự bao giờ tôi đã quên đi cái "vỏ bọc" xuất hiện mỗi lúc tôi cần, cứ vậy hình ảnh cậu trong tôi nhạt dần, phai dần. Và chúng tôi chia tay nhau.
Em một mình đi qua thương nhớ
2018-07-12 01:28:00
Ngày quyết định dừng lại để nhìn quãng thanh xuân cô dành cho anh, cô mới nhận ra mình đáng thương như thế nào. Cô đã không còn muốn chạy theo anh nữa, cũng không muốn chờ đợi nữa, bởi cô biết anh chưa bao giờ là người dành cho mình, kể cả trong quá khứ hay hiện tại. Anh cũng chưa từng yêu cô, kể cả khi anh nói lời yêu. Cái anh cần là một cái khác, không phải là tình cảm của cô.
Ước gì thời gian chậm lại để em được yêu anh lâu hơn một chút
2018-07-11 01:28:00
Em cũng đoán được rằng đi hết đoạn đường này có thể đây là lần cuối cùng chúng ta bước, lần cuối cùng chúng ta nắm tay nhau và cũng là lần cuối trao nhau chiếc hôn nhẹ nhàng ấm nóng. Em ước cả không gian và thời gian chậm lại một chút để có thể bên anh lâu hơn một chút, yêu thương anh nhiều hơn một chút.
Trong tình yêu, điều em cần là gì anh biết không?
2018-07-10 01:28:00
Tôi sa ngã. Khi em phát hiện ra điều ấy, em không khóc, không mắng mỏ. Em lẳng lặng nhìn tôi bên người con gái khác rồi mỉm cười. Tôi đã ước như em cứ chửi mắng, cứ đánh, cứ tức giận hay khóc lóc làm ầm ĩ mọi chuyện lên, tôi còn đỡ thấy day dứt ân hận. Thế nhưng đáp lại, ánh mắt em lạnh giá.
Quên anh là điều duy nhất em không thể
2018-07-09 01:28:00
Duyên phận cũng thật lạ, đã cho người ta gặp gỡ nhưng cũng làm người ta chia li. Từ khi bắt đầu đã thấy chia li sắp đến. Những rung động, những cảm giác gần gũi, thân thuộc phai dần, để lại là những ngày trượt dài chờ đợi, là sự lạnh lùng, là sự hời hợt. Em nhận ra anh chưa từng muốn bên em, chưa từng muốn lâu dài. Vậy mà trớ trêu thay, em vẫn chẳng thể quên anh được.
Em đã thôi chờ mong
2018-07-08 01:28:00
Rõ ràng là em có anh, nhưng tất cả mọi thứ em đều phải một mình gồng gánh. Rõ ràng là em có người yêu, nhưng tất cả em đều đang vượt qua một mình. Rõ ràng là ta có nhau, nhưng có nhau trên danh nghĩa, có nhau trên lời nói, mà không một điều gì đảm bảo vào ngày mai...
Mình hết duyên phận rồi em
2018-07-07 01:28:00
Quá khứ vẫn làm em đau, anh biết những nỗi đau ấy khiến mắt rưng rưng chực trào ra. Những thói quen khi anh và em bên nhau phút lên trong mắt anh trong những cuộc vui trốn đông người, trong những câu chuyện hết sức thường ngày giữa vòng xoay của các mối quan hệ mới, trong bữa cơm hay những hình ảnh thân quen anh vô tình bắt gặp.
Cuộc đời không có hoàng tử như cổ tích nên đừng tự biến mình thành Lọ Lem
2018-07-05 01:28:00
Ở đời này thực ra chẳng có hoàng tử đâu. Vì vậy sao em cứ ngu ngơ tự biến mình thành Lọ Lem, để rồi quay lại trách móc cuộc đời. Đừng hi vọng từ đâu có một chàng hoàng tử đến rồi nắm lấy tay em, đưa em đến bến bờ hạnh phúc, dắt tay em qua bao nhiêu nỗi đau. Cuộc đời vẫn thế, ngắn hay dài là tùy em, hạnh phúc hay đau khổ là tùy em, hi vọng hay thất vọng cũng là tùy em.
Em nhắn tin sao anh không trả lời?
2018-07-04 01:28:00
Em ghét sự im lặng của anh, tại sao anh không trả lời những tin nhắn của em như anh từng làm? Có phải anh đang cố quên em vì anh không đủ mạnh để vượt qua cái tôi của bản thân hay vốn dĩ ban đầu thứ tình cảm đó không dành cho em? Anh nói những ngày qua anh không thể quan tâm, trò chuyện cùng em là do anh bận. Ừ, em hiểu chứ, em thông cảm cho công việc của anh chứ! Nhưng mà nếu như anh thực sự để tâm đến em thì sẽ khác.
Con gái thật lạ, vì sao luôn nhớ về người khiến mình khổ đau
2018-07-03 01:28:00
Con gái thật lạ, vì sao vẫn cứ yêu hoài người làm mình đau. Và em cũng vậy, vẫn nhớ hoài một người chưa từng thương em.
Đâu phải cứ yêu người là người sẽ yêu ta
2018-07-03 01:26:00
Em cứ ngỡ rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình thực sự yêu thích một ai đó thì sẽ được đền đáp, nhưng tới cuối cùng thì em biết mình đã sai thật rồi.
Xa nhau đủ lâu rồi, mình về lại với nhau anh nhé!
2018-07-02 01:28:00
Hợp rồi tan, chúng ta cứ như đang tham gia vào trò chơi tình ái, bao lần buông bỏ là bao lần yêu thương được lớn dần, hay rồi sẽ lụi tàn đi. Chúng mình giận nhau rồi lặng im. Vì sao vậy anh nhỉ? Im lặng để làm gì vậy anh? Chờ ngày chính thức rời xa nhau, hay chờ đến ngày sẽ chẳng còn yêu thương và nhớ đến nhau nữa? Điều tàn nhẫn trong mối quan hệ bây giờ, là cả hai chúng mình đều thờ ơ, để mọi thứ vùi sâu trong im lặng, và ngày cứ thế trôi nhanh.




















