Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bao lâu để có thể quên được nỗi đau này

2018-09-18 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Trong tình yêu, đau khổ nhất không phải là không được ở gần người mình yêu thương mà là rõ ràng cả hai đang ngồi cạnh bên nhau nhưng hai trái tim lại như cách xa cả vạn dặm. Một người vẫn ngóng trông theo một người trong tim chẳng hề nhớ tới mình...

***

blog radio, Bao lâu để có thể quên được nỗi đau này

Bỗng một ngày chợt phát hiện hóa ra tình yêu mà cô vẫn luôn tôn thờ nó không chỉ có màu hồng và màu xanh, nó còn có những gam màu tối nữa.

Bỗng phát hiện những yêu thương anh dành cho cô chỉ là muốn lấp bớt đi khoảng trống. Và khi không cần đến nữa, anh sẵn sàng bước qua cô như chưa từng quen biết.

Anh đến với cô chỉ vì muốn tìm một người để thay thế, vậy mà cô cứ ngốc nghếch tin rằng mình có một vị trí quan trọng trong trái tim anh. Sai lầm lớn nhất của mỗi cô gái khi yêu chính là cứ luôn ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng các chàng trai.

Mặc cho những tổn thương mà người đó đã gây ra cho mình, cô vẫn cứ kiên quyết muốn làm theo những gì trái tim mong muốn. Như một con thiêu thân cố lao vào hố lửa mặc dù biết mình sẽ chết cháy trong đó. Cô cô đơn ngay trong chính cuộc tình của mình.

Đã nhiều lần cô muốn từ bỏ thứ tình cảm đầy đau khổ này nhưng rồi lại không tự chủ được mà nhắn tin cho anh, tự ngược đãi chính con tim của mình. Một câu nói vô tình của anh cũng làm tim cô thắt lại. Không yêu sao lại không nói rõ ràng, sao còn cho cô hy vọng để cuối cùng lại chà đạp lên tình cảm ấy. Vậy nên, để giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng, cô quyết định buông tha tình yêu này.

blog radio, Bao lâu để có thể quên được nỗi đau này

Sau chia tay, cô vẫn đi làm như bao ngày, vẫn cố gượng cười dù trong lòng đang nổi bão tố.

Cô không hiểu cảm giác trong lòng mình, là đau lòng, là mong nhớ, là hy vọng hay đau khổ? Có lẽ là tất cả những cảm giác đó. Cô rất muốn đi đâu đó thật xa, muốn chạy trốn thực tại nhưng thật khó.

Bạn thân của cô nói với cô nên tìm một người để yêu lâu dài, để cùng nhau đi tới già, đừng rong chơi mãi trong những cuộc tình không có kết quả nữa. Cô nào có muốn yêu một cách chóng vánh hời hợt, thậm chí cô đã từng nghĩ sẽ kết hôn với người đó vài ngày trước, khi mà người đó nói nếu ổn định công việc thì cuối năm sẽ cưới. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả, bởi vì cuối cùng hai người cũng đã chia tay.

Người đó nói yêu cô nhưng vẫn luôn nhớ về người cũ, vẫn giữ gìn những kỉ niệm về mối tình đó. Chính vì vậy cô quyết định buông tay, dù vẫn còn yêu, vẫn nhớ người đó rất nhiều.

Cô không biết đến bao giờ mới có thể quên đi để bắt đầu lại đi tìm hạnh phúc mới. Có lẽ khi mà thời gian qua đi, cô có thể thôi không còn day dứt vì cuộc tình đã qua, không còn vào trang cá nhân của người đó để theo dõi người đó nữa thì lúc ấy có lẽ cô đã hoàn toàn bình thản mà đối diện với đoạn tình cảm này. Cái cô cần chỉ là thời gian thôi, đủ lâu, mọi thứ sẽ nhạt nhòa, kể cả nỗi đau...

© Lê Hằng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top