Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuối cùng thì cũng chẳng thể cùng nhau đi hết con đường

2018-09-21 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta đã trải qua những khó khăn, những cãi vã, đôi lúc giận dỗi. Không thiếu những câu nói chia tay nhưng chúng ta vẫn quay lại vẫn ở bên nhau. Có lẽ do khoảng cách giữa ta ngày càng lớn, tình cảm ta dành cho nhau ngày càng ít và phai nhạt dần.

***

Sau này, ở một lúc nào đó chúng ta vô tình gặp lại nhau em chẳng biết phải khóc hay cười đây. Khi đó chúng ta đã là những người trưởng thành liệu có còn dành cho đối phương tình yêu mãnh liệt như phút ban đầu hay tình cảm đã phai mờ theo thời gian.

Anh sẽ khác, trái tim anh giờ ai đó đã giữ. Em bây giờ cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Em vui vì anh vẫn sống tốt, rất là tốt hơn em nghĩ. Nhưng em buồn vì có một chút gì đó mất mát mà không thể nói thành lời. Giờ đã quá muộn để nói lời quay lại, quá muộn để yêu lại một lần nữa.

Ngày anh nói câu chia tay em đâu lòng biết mấy. Anh từng hứa sẽ cưới em khi anh có sự nghiệp trong tay. Anh từng hứa sẽ yêu em, sẽ chăm lo cho em. Chúng ta đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ta cùng nhau chăm sóc chúng nuôi chúng khôn lớn. Nhưng giờ đây đã hết rồi, hết thật rồi. Anh giờ của ai đó khác, trái tim anh không còn có em nữa.

blog radio, Cuối cùng thì người ta yêu nhất cũng không thể cùng đi hết con đường

Chúng ta đã trải qua những khó khăn, những cãi vã, đôi lúc giận dỗi. Không thiếu những câu nói chia tay nhưng chúng ta vẫn quay lại vẫn ở bên nhau. Có lẽ do khoảng cách giữa ta ngày càng lớn, tình cảm ta dành cho nhau ngày càng ít và phai nhạt dần. Ta bên nhau chỉ là sự níu kéo ràng buộc, là trách nhiệm ta phải dành cho đối phương. Điều đáng sợ nhất là sự im lặng từ hai phía trong khoảng thời gian rất dài.

Ta đã từng yêu nhau, từng bên nhau, cùng chia sẻ mọi vui buồn với nhau. Ta đã từng có nụ hôn nồng nàn, cái ôm thật ấm, cái nắm tay siết chặt mãi không thể rời. Giờ đây đứng trước mặt nhau ta chỉ là những người dưng lạc lối. Mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua thôi mà giờ ta như những người xa lạ.

Cảm ơn anh đã từng là một phần của cuộc đời em. Cảm ơn anh đã đến đã đem cho em một khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Chúng ta đã từng là của nhau ở quá khứ, hãy cất nó vào một nơi nào đó trong tim. Đến cuối cùng thì người ta yêu nhất cũng không thể cùng ta đi hết đoạn đường.

© Nguyễn Mỹ Linh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top