Vẫn cần người nào đó kề bên
2017-02-06 01:27:00
Vẫn cần chứ, người nào đó kề bên. Nhưng nhất định không phải là do cô đơn mà cần. Chỉ vì yêu mà cần, vậy thôi.
Yêu và thương đôi khi chỉ thuộc về những mảnh ký ức
2017-01-11 00:16:00
Yêu thương đó không phải là không muốn quên, mà là không thể quên. Từng mảnh kí ức đó, tuy là dở dang, tuy là đã mang đến đau khổ, tuy là thấm đẫm giọt nước mắt,...nhưng nó đã từng tốt đẹp, đã từng tràn đầy hạnh phúc, đã từng có những nụ cười. Là một con người, suy cho cũng những thứ mang lại cho họ sự thương tổn, thì họ đều sâu sắc ghi nhớ, chẳng bao giờ có thể quên được.
Vì mãi chần chừ nên chúng ta tự đẩy nhau ra xa
2017-01-05 01:20:00
Chẳng ai đủ thời gian chờ đợi cậu ngồi chỉnh sửa bản thân hết lần này đến lần khác, hay do dự không biết bao nhiêu lần mới quyết định hành động. Ngay cả việc đến bên tôi, cậu cũng chần chừ nhiều phải không? Có lẽ vì thế mà chúng ta tự đẩy nhau ra xa, xa dần xa.
Cho anh đặt tên cơn mưa này bằng tên em
2017-01-03 01:20:00
Cho anh được đặt tên cơn mưa rào này bằng tên em nhé? Vì nó cũng giống em, thoáng đến rồi vội thoáng đi. Vì trong lúc anh khổ sở lần theo từng vết mưa mà em đã từng qua, anh chẳng hề thấy được bất kì dấu hiệu nào mang hình bóng của em cả.
Khi tôi cần khoảng lặng, đêm sẽ im lặng cùng tôi
2016-12-30 01:15:00
Đêm - Một mình ngồi bên cửa sổ tôi chìm vào thế giới của riêng tôi, bình dị, mộc mạc... Không phải phủ lên mặt mình một lớp phấn, son... như những buổi sáng trước khi rời nhà. Không gắn lên trên mặt nụ cười xã giao và là giả tạo. Không phải nói luyên thuyên chào hỏi các đồng nghiệp, người thân, không có những buổi hẹn bạn bè hàn khuyên, không có lời trách hờn của một ai đó. Không phải tất bật kiếm những đồng tiền mưu sinh.
Điều khó nhất chính là quên anh
2016-12-29 01:20:00
Người ta nói khi chia tay, cách tốt nhất để quên đi một người là THỜI GIAN và NGƯỜI MỚI. Em cũng đã từng suy nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người mới, nhưng được bao lâu hay em cứ khư khư ôm lấy bóng hình của anh.
Sài Gòn anh và tôi
2016-12-28 01:15:00
Tôi vẫn giữ cái thói quen lui tới quán trà đá gần trạm xe bus, anh từng nói, đó là nơi bình yên giữa đất Sài Gòn, tôi cũng thấy vậy. Suốt ba tháng tôi và anh thường xuyên đến đó sau những bữa ăn trưa, hai ly trà đá, phần tôi là những viên kẹo.
Dấu lặng của quá khứ hay dấu chấm hỏi cho tương lai...
2016-12-27 01:20:00
Chắc là lần cuối cùng tôi viết về tuổi thơ, là lần cuối cùng nắm tay cậu trong suốt quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Bởi tôi hiểu, ở đâu đó đang có người đợi tôi bước đến và cùng tôi đi tiếp chặng đường dài phía trước...
Cho em gần anh thêm chút nữa
2016-12-22 01:35:00
Cho tim em mềm yếu chút nữa trong phút giây này được không? Để không phải cứ gồng mình tỏ ra là mình mạnh mẽ. Để không phải cố cười, cố vui, cố giấu những giọt nước mắt đang chảy ngược vào trong. Để sống thật với cảm xúc của chính mình, để thôi phải nhủ lòng mình giấu đi những yêu thương vốn có.
Anh chỉ biết dõi theo em từ phía sau
2016-12-20 01:22:00
Thay vì một người khác sẽ bỏ đi đến đâu đó hay tìm quen ai đó để lãng quên đi nhưng riêng anh thì khác vì anh luôn mong một lần được nói ra hết tất cả thay vì ngồi im nghe em kể về người em yêu bằng đôi mắt lấp lánh mà anh chưa từng thấy khi ở gần anh.
Tôi gọi em là những năm tháng thanh xuân
2016-12-19 01:20:00
Buông để trả em về với xa xôi, trả em về với nỗi nhớ đã vơi đi rất nhiều. Buông vì biết nếu tôi trở lại sẽ phá vỡ bình yên em đang giữ.
Tháng 12, con trở về nhà
2016-12-15 01:17:00
Hôm nay, con nghe dự báo thời tiết có đợt không khí lạnh tăng cường. Đêm muộn, đi làm thêm về, gió lùa lạnh buốt hai tay. Con chợt nhớ nhà thật nhiều, bố mẹ ạ.




















