Vì mãi chần chừ nên chúng ta tự đẩy nhau ra xa
2017-01-05 01:20
Tác giả:
Nghe bài hát Khúc hát chim trời - Hà Anh Tuấn
Bởi vì tôi đã quyết định quên cậu, nên nói thêm điều gì nữa cũng là điều dư thừa, với cậu, và cả với tôi. Nhưng để trong lòng thì chật chội, nói ra tuy không ai nghe nhưng cũng nhẹ hơn một chút, như nói giữa một cánh đồng vậy.
Chỉ là tối qua, tôi thấy cậu không còn khóa Facebook, tôi an tâm một chút. Nhưng rồi khi đọc những bài viết của cậu, tôi nhận ra một điều mà bấy lâu tôi bỏ lỡ về cậu. Cậu là một người cầu toàn đến mức tôi cảm thấy bản thân tự mình hổ thẹn. Đó là điều tôi nên học tập, cẩn thận, kiên nhẫn, nhưng cái gì quá hoàn hảo cũng chất chứa mối nguy hiểm, phải không?
Một con người cầu toàn đến mức không cần biết mình chỉnh sửa, quay lui quay tới bao nhiêu lần một dòng status ngắn ngủn. Tôi đếm có khi cậu chỉnh sửa đến chín lần. Có lẽ tôi chỉ có thể kiên nhẫn đến lần thứ ba thứ tư. Điều quan trọng không phải là ta có quyền sửa chữa bao nhiêu tùy thích, mà ta nên tìm cách hợp lý nhất để hạn chế sự quay trở lại, bằng việc tìm ra phương án đúng sớm nhất có thể. Chẳng ai đủ thời gian chờ đợi cậu ngồi chỉnh sửa bản thân hết lần này đến lần khác, hay do dự không biết bao nhiêu lần mới quyết định hành động. Ngay cả việc đến bên tôi, cậu cũng chần chừ nhiều phải không? Có lẽ vì thế mà chúng ta tự đẩy nhau ra xa, xa dần xa.

Đôi khi ta biết mình đã làm sai, nhưng cái sai luôn có giá trị của nó. Ta rút ra bài học để bước tiếp chứ không phải tìm mọi cách quay lại để làm nó đúng. Khi cái cũ đã hoàn hảo, cậu nhìn lại xung quanh mình xem? Người khác đã tạo ra hàng ngàn điều mới mẻ trong khi cậu cầm trên tay một thứ hoàn hảo nhưng cũ mèm, và trên mình nham nhở nhiều băng dính. Có lẽ vì loay hoay với bản thân, với những điều cũ nên cậu mới trở thành một người cố chấp và yêu bản thân mình nhiều đến vậy.
Cũng khá khó khăn khi mất hơn một năm với nhiều suy tư về cậu tôi mới tìm ra được điểm yếu của cậu. Tôi nhận ra, thì ra cậu ở trong tôi không đơn thuần là vì tình yêu, mà vì tôi chưa hiểu cậu, chưa tìm ra những nút thắt của cậu mà thôi. Việc đó lấy của tôi không ít năng lượng, nhưng tôi thấy nó xứng đáng. Đơn giản, để hiểu một người không phải chuyện dễ dàng, mà người dễ dàng để hiểu thì cũng kém thi vị hơn nhiều.
Thôi nghĩ về cậu, tôi thấy đỡ đau hơn, nhẹ nhàng hơn, và trưởng thành hơn. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi, cùng tôi chia sớt một đoạn đường, dù không là nhọc nhằn nhưng đủ để tôi nhớ và biết ơn cậu. Chúng ta cùng là những kẻ cày xới cánh đồng chữ nghĩa, việc thu hoạch nhiều hay ít là do mỗi người. Có thể vị trí của cậu là người gieo hạt âm thầm, nhưng tôi không phải người vô ơn chỉ biết hưởng trái ngọt.

Chúng ta đã va vào nhau trên cung đường đi tìm bản ngã của mình, chúng ta đến bên, ngồi lại, và cùng nhau trò chuyện, đó là những điều tôi luôn trân trọng. Đam mê mãnh liệt luôn là thứ ánh sáng dễ che mờ lý trí, có thể nói những tháng ngày qua, tôi đam mê việc bóc tách cậu. Nhưng thấy được tâm sen rồi thì sao? Nếm nó thì đắng, lại tiếc rằng bỏ lỡ thời điểm sen nở rực rỡ nhất mà không ngắm nhìn. Chi bằng ngồi thưởng trà và đợi hoa nở, có trà sen thì uống, có mứt sen thì ăn, mọi chuyện cứ để tự nhiên diễn ra, đúng thời điểm vậy thôi.
Tôi chuẩn bị cho mình những ngã rẽ, và tìm người bạn đồng hành cùng tôi đi suốt chặng hành trình dài phía trước. Tôi luôn tự hỏi mình làm vậy có đúng không, nhưng có những chuyện không phải là đúng hay sai, mà là thích hợp hay không mà thôi. Tôi không thể mơ mãi, và cũng không thể cứ chạy lòng vòng để sửa chữa những sai lầm của bản thân. Tôi sẽ kiến tạo những điều mới, và cẩn thận từng chút một, từ những viên gạch bé nhỏ. Tôi hi vọng cậu cũng sẽ bớt cầu toàn một chút, và tìm được người bên cạnh mình.
Tặng cậu bài hát mà chúng ta đã từng rất thích, một thời tuổi hoa. Nếu trên đường đời ta có gặp lại nhau, chúng ta sẽ cùng hát vang khúc hát chim trời, vui vẻ, và cười với nhau nụ cười chân thành của tình bạn nhé.
© Lâm Hạ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






