Blog Radio 669: Dường như em vẫn còn yêu (Cửa Tiệm Lãng Quên – Ngoại truyện 2 – Hết)
2020-09-05 00:05:00
Tỉnh lại đi nhé, em nhớ ra là, hình như mình vẫn còn yêu
Blog Radio: Cửa Tiệm Lãng Quên (Bản Full)
2020-09-04 09:51:36
Câu chuyện kể về mối duyên trải dài ba kiếp của một cặp đôi, dù ở kiếp nào họ cũng tìm thấy nhau nhưng không thể ở bên nhau. Duyên nợ không biết đến bao giờ mới dứt.
Tuổi trẻ là không bỏ cuộc
2020-09-03 09:23:35
Tuổi trẻ là ngông cuồng, tuổi trẻ là đam mê, tuổi trẻ dạy những đứa nhỏ đi qua tuổi 20 như chúng ta không được phép từ bỏ. Bạn và tôi vẫn đang cố gắng cho tương lai của mình phải không? Hãy tiếp tục cố gắng bạn nhé dù cuộc sống tuy khó khăn nhưng mà vẫn có muôn ngàn điều thú vị. Qua những lần cố gắng để có công việc chúng ta trở nên mạnh mẽ, qua những lần vấp ngã chúng ta trở nên kiên cường.
Replay Blog Radio: Khi mẹ nhớ con – mẹ gọi, khi con nhớ mẹ - mẹ ở đâu?
2020-09-02 00:05:00
Có những người dù rất muốn gọi cho mẹ một cuộc điện thoại cũng chẳng biết phải tìm mẹ ở đâu nữa. Tiền bạn có thể kiếm bất cứ lúc nào, nhưng người thân một khi đã mất đi sẽ không bao giờ trở lại được.
"Mãi mãi bên nhau" rốt cuộc cũng chỉ là câu hứa
2020-09-01 09:07:57
Khi yêu người ta sẵn sàng trao cho nhau những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ quan tâm ân cần. Hứa bên nhau mãi mãi, hứa yêu nhau trọn đời nhưng rồi lời nói cũng chỉ như gió thoảng mây trôi. Rốt cuộc thì người cũng đi, tình cũng hết, cái gì đã vỡ là vỡ có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt mà thôi.
Blog Radio 668: Dù em có quên anh (Cửa Tiệm Lãng Quên – Ngoại truyện 1)
2020-08-29 00:05:00
Tôi dằn vặt khi thấy mình ngày một tham lam hơn, khao khát anh nhiều hơn thế, rồi mỗi đêm nước mắt rơi ướt gối khi nghĩ tới chị. Tôi day dứt thấy mình có lỗi, như thể đã cướp mất hạnh phúc của chị, nhưng lại vò xé khi đối diện với người đàn ông tôi cũng yêu thương.
Anh đừng thương em nữa, em đã hạnh phúc rồi (Message Story 7)
2020-08-28 00:05:00
Những người đã từng thương sẽ có lúc bất chợt nhớ đến nhau. Nhưng cảm xúc nhất thời về quá khứ, sẽ chẳng thể nào thay thế cho hiện tại.
Replay Blog Radio: Chỉ vì phút ngã lòng mà suýt đánh rơi hạnh phúc
2020-08-27 09:44:28
Tình yêu chỉ đủ chỗ cho hai người nhưng oái oăm thay, đôi lúc vẫn có dấu chân của người thứ ba. Không hẳn là mối quan hệ ngoài luồng, chỉ là trái tim bướng bỉnh, đôi lúc thật khó hiểu, chứa cả hai bóng hình ở trong đó.
Em của ngày mai sẽ bận yêu thương bản thân mình
2020-08-26 08:53:36
Tình yêu không phải hình vuông hay hình tâm giác mà tình yêu cính là hình tròn bởi vì tình yêu không bao giờ có điểm bắt đầu hoặc kết thúc, bạ cứ đi và đến một ngày bạn phải quay đầu lại nơi mà bạn bắt đầu. Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu? Bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy một tình yêu chân thành? Thế nên hãy cứ yêu thương bản thân mình trước đừng để trái tim bạn khô héo trong nhớ thương một người không thuộc về mình.
Mượn nhau một đoạn đường, sau cùng cũng phải trả
2020-08-25 10:30:06
Khi ta mượn nhau một đoạn đường, dìu nhau đi qua những con đường đầy nắng, gió, mây mù. Gửi gắm cho nhau niềm vui, nỗi buồn và cả những giọt nước mắt lăn trên gò má, thấm ướt đôi mi. Mà mượn thì phải trả, tạm bợ vốn không bền, cho nhau lối đi riêng có lẽ là điều duy nhất giúp chúng ta tìm thấy nẻo đường về, nơi chốn bình yên ở tương lai.
Blog Radio 667: Tại sao đang hạnh phúc mà tôi vẫn ngoại tình?
2020-08-22 00:05:00
Theo bạn tại sao người ta lại ngoại tình? Khi đàn ông ngoại tình, họ sẽ tìm một lý do nào đó để đổ lỗi. Như là hôn nhân không hạnh phúc. Người vợ không đủ tốt, không đủ khéo, không đủ thấu hiểu chồng mình. Hoặc đơn giản họ muốn tìm cơn gió lạ khi đã quá quen với cuộc sống hôn nhân nhàm chán. Vậy tại sao ngay cả khi đang hạnh phúc người ta vẫn ngoại tình?
Người yêu cũ nhắn tin: ‘Em ơi! Anh kết hôn nhé!’ (Message Story 6)
2020-08-21 00:05:00
Người cũ nhắn tin thông báo kết hôn là cảm giác thế nào nhỉ? Một chút đau lòng, một chút hờn ghen, một chút lưu luyến về những kỷ niệm đã từng. Nếu nói mình toàn tâm toàn ý chúc phúc cho họ là nói dối, nhưng dù thế nào mình cũng vẫn mong họ hạnh phúc. Chỉ là trong trong cái hạnh phúc mới ấy không còn chỗ cho mình nữa. Chỉ là khi hạnh phúc thì có nhau còn nỗi đau xin một mình em gánh.




















