Thu có mang em trở về bên tôi như ngày nào?
2018-09-28 08:55:06
Dù khi thu qua mang hạnh phúc có ra đi thật xa nhưng tình ta còn đó, đó là nỗi nhớ về em vẫn âm ỉ cháy trong lòng mà thôi, rồi khi thu chớm về nó lại thổi bùng trong tâm hồn của kẻ si tình.
Thương mấy cũng chỉ là người cũ đã từng
2018-09-25 09:03:36
Có một người chỉ để nhớ thôi, không yêu được, có lẽ đến hết cuộc đời cũng chẳng thể yêu được nữa. Người đó có tên là “người yêu cũ”.
Chia tay không phải là mất tất cả
2018-09-20 09:23:27
Từ nay đường ai nấy đi, cô sẽ không nói một lời hay chạm một khắc nào vào cuộc đời người ta nữa. Cái gọi là đau thương, tan nát cô không muốn vì chúng sẽ đập tan những quá khứ đẹp mà cô và người ấy đã có. Từ đây xếp người ta vào quá khứ, vào một phần nhỏ đáng để nhớ trong đời.
Cảm ơn cậu nhé thanh xuân
2018-09-12 08:46:49
Người ta nói ở trong khoảng thanh xuân đẹp đẽ nhất, bạn nhất định sẽ tìm thấy một tia nắng chỉ dành cho riêng mình, chỉ đẹp cho riêng mình.
Em không tin vào duyên số, em chỉ tin tưởng trái tim mình
2018-09-06 09:00:52
Dừng lại để bình tâm, cảm nhận và suy xét sẽ mang đến cho ta những thời khắc đáng giá một đời. Ước vọng của mỗi con người đến cuối cùng cũng chỉ là hạnh phúc và bình yên.
Thích ai thì cứ tỏ tình đi, cùng lắm khỏi làm bạn nữa!
2018-08-31 08:58:26
Thích ai thì cứ bày tỏ, chỉ cần mình đủ chân thành, đủ nhẫn nại, đủ kiên trì thì bản thân đã là một sự cố gắng lớn, xứng đáng được hưởng hạnh phúc rồi. Đừng im lặng để mãi ngày sau nuối tiếc.
Em không đủ mạnh mẽ để tiếp tục bên anh
2018-08-28 09:16:25
Chẳng người phụ nữ nào đủ mạnh mẽ để ở bên một người đàn ông đã dành trái tim cho một người khác. Không ai có thể gắng gượng mãi được khi nỗi đau cứ cào xé trong lòng. Bởi vì trái tim người con gái mong manh và yếu đuối vô cùng. Họ cần một bờ vai để tựa chứ không phải ở bên một người khiến mình lặng lẽ tổn thương.
Tình yêu ấy chỉ còn là nuối tiếc
2018-08-23 08:57:06
Mình xa nhau rồi, chẳng còn hỏi thăm nhau dù chỉ là một câu "Khỏe không?". Nhưng như vậy cũng tốt anh nhỉ? Chúng ta chẳng còn cái gì để gợi nhớ về nhau, dễ quên và dễ buông. Tất cả khép lại sau một chút khóc, một chút buồn và một thời gian tiếc nuối.
Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình
2018-08-17 01:30:00
Tôi mong bất kì cô gái nào cũng yêu bản thân mình và hãy để người đó yêu vì bạn là chính bạn.
Anh có đủ can đảm để yêu em?
2018-08-16 01:30:00
Em chỉ thích dành thời gian rảnh rỗi trong những quán cà phê, lang thang ở một góc phố công viên nào đó, hoặc đắm chìm trong những cuốn sách, lặng lẽ với thế giới ngôn từ và trí tưởng tượng của riêng mình.
Rồi một ngày ta sẽ lại yêu, theo cách của những người trưởng thành
2018-08-08 01:30:43
Khi những nông nổi, dại khờ qua đi, điều mà ta cần nhất là một tình yêu yên bình. Đã từng đắm say, từng yêu đến cháy lòng, từng khổ đau như rớt xuống vực thẳm. Để rồi, một ngày nào đó, khi chúng ta không còn trẻ, chúng ta chỉ muốn được yêu nhau theo cách của những người trưởng thành. Vẫn đắm say, vẫn chân thành nhưng là một tình yêu êm đềm, vững chãi hơn, biết trân trọng nhau hơn.
Có những cái buông tay khiến mình nhẹ lòng hơn
2018-08-01 09:18:22
Nếu như trên con đường đi tìm hạnh phúc ấy, trái tim ta lỡ nhịp và không tìm được sự đồng điệu, đừng quay lưng lại mà hãy cứ động viên nhau, ủng hộ nhau, bước cạnh nhau như những người bạn thật sự.




















