Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay không phải là mất tất cả

2018-09-20 09:23

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Từ nay đường ai nấy đi, cô sẽ không nói một lời hay chạm một khắc nào vào cuộc đời người ta nữa. Cái gọi là đau thương, tan nát cô không muốn vì chúng sẽ đập tan những quá khứ đẹp mà cô và người ấy đã có. Từ đây xếp người ta vào quá khứ, vào một phần nhỏ đáng để nhớ trong đời.

***

Sau chia tay, nhiều cô gái vẫn không thể dứt tình và vẫn loay hoay với hàng ngàn câu hỏi tại sao lại chia tay? Tại sao một người từng thương mình nhiều thế bỗng trở mặt lạnh lùng? Rốt cuộc thì mình có lỗi gì? Rồi ngỡ như cả thế giới sụp đổ kể từ khi người buông câu nói vô tình. Nếu cô gái nào đang ở trong hoàn cảnh như vậy thì có lẽ bài viết dưới đây sẽ giúp bạn xoa dịu những vết thương lòng.

Thời trẻ, ai mà không ao ước mình có một tình yêu hoàn hảo. Yêu rồi hứa hẹn, rồi tính chuyện tương lai, cùng mơ về câu chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng rồi hiện thực phũ phàng lắm, hợp tan tan hợp là chuyện thường tình. Hôm nay có thể vẫn còn yêu thương nhau đắm say nhưng ai ngờ được có ngày mai đôi người đôi ngả.

Ngày ấy anh yêu cô là thật, nhưng giờ người ta không còn yêu cô nữa cũng là thật. Dù cay đắng đến mấy thì cô cũng phải chấp nhận rằng con đường phía trước sẽ không có anh nữa.

Thế nhưng chia tay không phải là mất tất cả. Những ngày có anh dù tươi đẹp ra sao thì giờ đây cô vẫn có thể tìm cho mình hạnh phúc mới. Cô biết ơn những thứ người ấy mang lại, biết ơn cảm giác người ta mang đến và biết ơn bài học dừng lại như thế này.

Chia tay tuy đau khổ nhưng cô không oán trách, không giận hờn và càng không muốn lưu luyến gì nữa. Cô chỉ mong muốn nếu đã quyết định bước đi hai con đường khác nhau thì hãy cứ thế là người dưng.

Chia tay không phải là mất tất cả

Từ nay đường ai nấy đi, cô sẽ không nói một lời hay chạm một khắc nào vào cuộc đời người ta nữa. Cái gọi là đau thương, tan nát cô không muốn vì chúng sẽ đập tan những quá khứ đẹp mà cô và người ấy đã có. Từ đây xếp người ta vào quá khứ, vào một phần nhỏ đáng để nhớ trong đời.

Người ta không ở bên cô nữa, tình yêu ấy đã đi rồi nhưng vẫn còn gia đình, vẫn còn những người luôn yêu thương cô vô điều kiện trong suốt những năm tháng qua. Vẫn còn những ước mơ chưa thành hiện thực, còn hi vọng của cô về một tương lai hạnh phúc đủ đầy… Còn biết bao nhiêu thứ ở lại với cô như thế, cớ sao cô vì một thứ ra đi mà đánh mất những giá trị đáng quý cô đang có? Đánh mất bản thân mình?

Sau chia tay, cô dành thời gian chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân, làm những việc mà cô thích, tìm lại cảm hứng ngày cũ. Đọc lại nhật ký đã bỏ mốc bao lâu nay, cô tìm lại cảm hứng viết ngày nào. Thì ra, thời gian qua cô đã bỏ quên bản thân quá nhiều. Tối tối, cô ngồi đọc sách, nghe nhạc, gọi điện hỏi thăm ba mẹ, thỉnh thoảng hẹn gặp bạn bè đi café, làm đẹp, mua sắm. Thời gian cứ thế được lấp đầy, cuộc sống của cô cũng trở nên đa sắc màu hơn.

Dần dần cô không còn nhớ cô đã từng đau đớn như thế nào vì tình yêu đổ vỡ ấy. Có những khi ngồi nghĩ lại, cô bật cười, những tưởng chia tay xong sẽ đau đớn tột cùng rồi không biết bao giờ mới vui vẻ trở lại nhưng sau đó cô vẫn tìm thấy hạnh phúc thực sự của đời mình, lại mỉm cười, vui vẻ như xưa. Cô trân trọng hiện tại nhưng không vứt bỏ quá khứ. Cô cảm ơn tình yêu ấy, cảm ơn những tháng ngày vật vã sau chia tay để cô trưởng thành hơn, biết cách yêu thương hơn và sống tốt hơn.

Gửi tới những cô nàng đang còn loay hoay với mối tình không hiểu sao lại tan vỡ của mình, hãy mạnh mẽ và chấp nhận hiện tại, đi tìm chính bản thân mình và những điều khiến mình vui vẻ. Không ai sống cả đời mà chưa từng đối mặt với chia ly, từ biệt… nhưng chia tay không phải là kết thúc mọi thứ. Một cánh của đóng lại sẽ lại có những cánh cửa mở ra, mỗi người đều có quyền lựa chọn hạnh phúc, hãy tìm những điều tròn vẹn xứng đáng với mình để gìn giữ và trân trọng.

© Nguyễn Mai – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top