Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình

2018-08-17 01:30

Tác giả: Lagom Giọng đọc: Việt Nho

blogradio.vn - Tôi mong bất kì cô gái nào cũng yêu bản thân mình và hãy để người đó yêu vì bạn là chính bạn.

***

Sau chia tay, nhiều cô gái thường thay đổi bản thân mình. Một kiểu tóc mới, màu son mới, những bộ đồ mới. Bạn đăng tất cả những thứ đó lên Facebook chỉ để người ấy biết bạn đang sống tốt. Tất cả những gì bạn làm là muốn họ phải hối hận vì đã bỏ rơi mình. Bạn chẳng hề quan tâm đến việc mình cảm thấy như thế nào. Trong chương trình của tuần này, mời bạn đến với tâm sự của một cô gái hậu thất tình. Chắc chắn cô gái nào cũng thấy một phần hình ảnh của mình trong đó. Lá thư được gửi đến từ bạn Lagom.

Tôi của ngày hôm nay

Ngày chủ nhật thảnh thơi, tôi chọn giấu mình trong quán Cafe Sách. Bước tới góc ngồi quen thuộc, luôn là nơi góc khuất khiến tôi cảm thấy an toàn. Kể từ cách đây 4 năm, khi tôi chọn lựa việc từ bỏ một người, tôi vẫn luôn một mình như vậy. Tôi ít để tâm đến mọi thứ xung quanh, tập trung cho bản thân mình nhiều hơn bao giờ hết.

Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình

Bắt nguồn của sự đổi thay

Tôi phải thú nhận, lí do ban đầu khiến tôi như thế không phải vì bản thân mình. Khi ấy, tôi cho rằng vì tôi không đủ tốt nên mới không thể giữ anh nên mới chia tay.

Tôi chưa từng tìm hiểu về cô gái của anh nhưng luôn nghĩ: "Cô ấy tốt hơn em rất nhiều thế nên, hai người đã bắt đầu mối quan hệ khi mà em và anh vẫn chưa chia tay." Sau đó, tôi không muốn trở nên bi đát trong mối quan hệ này, tôi không quan tâm cuộc sống của anh thêm nữa. Tôi để anh là nhân vật phụ trong câu chuyện của cuộc đời mình. Và bạn biết đấy, nhận vật phụ luôn phải tiếc nuối vì đánh mất nhân vật chính - người sẽ trở nên mạnh mẽ và tốt hơn.

Tôi bắt đầu làm như thể tôi yêu bản thân mình và không để ý đến anh. Tôi hướng đến hình ảnh một cô gái có thân hình chuẩn, thông minh và quảng giao. Thân hình là sự phản chiếu của sự chăm sóc bản thân, đầu óc là sự phản chiếu của những gì chúng ta đọc và học hỏi và sự quảng giao là sự phản chiếu của cả hai thứ trên.

Tôi bắt đầu tập gym, chế độ ăn lành mạnh, hình thành thói quen đọc sách, tham gia câu lạc bộ để mở rộng mối quan hệ. Nhưng, tôi thất bại, tôi làm tất cả các thứ đó và đưa lên Facebook mỗi ngày. Mục đích duy nhất lại là chỉ để anh biết tôi đang sống tốt như thế nào. Tôi chẳng quan tâm đến việc tôi thấy như thế nào. Thật nực cười.

Đứng ở thời điểm hiện tại và nhìn lại, tôi nhận ra đó là lúc tôi yếu đuối nhất, là lúc tôi nặng lòng nhất. Tôi chỉ mơ hồ rằng tôi sẽ bớt nặng nề khi nghĩ đến lúc anh hối hận vì bỏ rơi tôi.


Đừng vì yêu ai mà đánh mất chính mình

Nhận ra điều quan trọng: tôi tuyệt vời nhất khi là chính tôi

Qua thời gian, tôi đã phát hiện ra vì sao trước đây tôi lại bị bỏ rơi không tiếc thương. Bởi vì tôi luôn cố gắng trở thành người lý tưởng của anh mà quên mất chính mình, đánh rơi chính mình ở một ngã rẽ nào đó. Dần dần tôi không còn là tôi. Anh ở bên tôi mà như bên cạnh tấm gương phản chiếu mình, anh không còn tìm thấy cảm hứng cho mối quan hệ này và thấy chán ngán. Thực tế, bất kì ai cũng rơi vào trạng thái này một cách vô thức.

Tại sao tôi lại phải cố gắng trở thành một người khác mà quên mất chính mình?

Tôi bắt đầu thay đổi bản thân cùng những thứ phù hợp với mình nhất. Không còn cố gắng để trở thành ai nữa. Thay vì những bộ đồ cá tính, tôi trở lại là mình với những bộ váy đơn giản như tôi vẫn thích. Sự thay đổi khiến tôi thoải mái và khiến tôi tự tin vào bản thân hơn rất nhiều.

Có lẽ mối tình kết thúc chẳng khiến tôi hối hận mà sự day dứt nhất chính là đã trót đánh mất mình suốt quãng thời gian ấy. Cuộc sống là một quá trình nếu không có những sự việc, những suy nghĩ sai lầm ấy, tôi đã không thể là tôi của ngày hôm nay.

Tôi mong bất kì cô gái nào cũng yêu bản thân mình và hãy để người đó yêu vì bạn là chính bạn.

© Lagom – blogradio.vn

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga

Lagom

Mong em sớm gom đủ thất vọng. Sau đó vứt bỏ hết đi, bắt đầu một cuộc sống mới.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top