Phát thanh xúc cảm của bạn !

Này bạn, hãy sống chứ đừng tồn tại

2018-08-15 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Điều mà tôi tâm đắc ở đây chính là: thời gian là thứ quý giá vô cùng nó sẽ trôi qua một cách vô vị nếu bạn cứ chần chừ không hành động. Mà cái gì qua rồi thì có lấy lại được đâu. Chúng ta nên sống trọn vẹn cho từng phút giây. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống. Khi có hãy học cách trân trọng, giữ gìn, đừng đợi tới khi mất rồi mới đi tìm liệu có muộn màng chăng.

***

Bạn có bao giờ băn khoăn về sự tồn tại của mình? Chúng ta sống vì điều gì, chúng ta muốn điều gì, hay thậm chí… chúng ta có thực sự đang sống không? Có lẽ ai cũng từng trải qua những chuỗi ngày mỏi mòn, tẻ nhạt, như thể chúng ta là nhân vật chính trong tiểu thuyết Sống mòn vậy. Không phải chúng ta không cảm thấy điều ấy, nhưng đôi khi, ta chẳng biết làm cách nào để thoát ra, hoặc không đủ dũng khí để làm điều ấy. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cho đến ngày giã từ cuộc sống này? Đời rất ngắn và kiếp người thì mong manh thoáng chốc, nên hãy sống chứ đừng chỉ tồn tại như một đồ vật, một cỗ máy. Có thể bài viết của tác giả Phan Thị Lệ Thu sẽ cho bạn chút động lực đấy!

Vừa mới vui đó, cười nói thế đó xong lại buồn đó. Tâm trạng như một mớ hỗn độn, vui buồn lẫn lộn. Nhiều cảm xúc đang xen bản thân cứ bủa vây với những nỗi niềm không tên. Không thể nào thoát ra bức tường đầy những phiền muộn đó, nhiều lúc chẳng biết mình đang mong điều gì, cứ chạy, cứ chạy, mệt nhoài…

Trên con đường mang tên trưởng thành này thật khó biết bao, giá như được như lúc nhỏ chỉ cần buồn là có thể òa khóc, ai ăn hiếp là chạy ngay về mách mẹ, nũng nịu để được mẹ yêu thương. Còn bây giờ, ngay lúc này đây, những mệt mỏi của cuộc sống, áp lực công việc, học tập, tiền bạc, những nhớ nhung khi xa nhà, những mối quan hệ… tất cả như muốn đè bẹp đôi vai của chúng ta, bỗng cảm giác như thế giới ngoài kia muốn quay lưng lại với chúng ta.

Này bạn, hãy sống chứ đừng tồn tại

Tôi tham lam đủ điều về cuộc sống. Tôi muốn mình cười thật nhiều mỗi ngày, quan tâm tới những người xung quanh, sống bình lặng, yên vui. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, tôi thấy lòng mình thổn thức. Đôi khi mỉm cười thật tươi vì may mắn vẫn còn ở phía mình vì mình vẫn còn cơ hội bắt đầu ngày mới, bắt đầu cho những yêu thương hôm nay.

Điều mà tôi tâm đắc ở đây chính là: thời gian là thứ quý giá vô cùng nó sẽ trôi qua một cách vô vị nếu bạn cứ chần chừ không hành động. Mà cái gì qua rồi thì có lấy lại được đâu. Chúng ta nên sống trọn vẹn cho từng phút giây. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống. Khi có hãy học cách trân trọng, giữ gìn, đừng đợi tới khi mất rồi mới đi tìm liệu có muộn màng chăng.

Đôi khi cuộc sống xô bồ khiến bạn mải mê chạy theo hào nhoáng của cuộc sống mà quên mất rằng hạnh phúc bắt nguồn từ những điều rất nhỏ nhoi. Bạn tự ti về bản thân, bạn hay than trời, oán đất, chán ghét vì cho rằng cuộc đời quá bất công. Bạn đã quên mất rằng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Bạn biết đó có người phải đau đớn chết đi sống lại vì bệnh tật giằng xé, có người chịu những đau thương khi sinh ra dị tật, mang những khiếm khuyết trên cơ thể nhưng họ vẫn sống, vẫn chăm chỉ cho cuộc đời. Có thể bạn nghĩ suy rằng mình không bằng người khác nhưng bạn đã may mắn hơn rất nhiều người. Đừng chỉ biết oán thán, đỗ lỗi cho cuộc đời, mà hãy mỉm cười cảm ơn cuộc đời đã cho bạn cơ hội để tiếp tục khám phá thế giới diệu kì này.

Bức tranh cuộc đời muôn màu, muôn vẻ, mỗi chúng ta sẽ tạo nên những tuyệt phẩm riêng cho cuộc đời mình nên chúng ta phải sống cho thật tốt. Sống tốt để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra ta, sống tốt để cảm ơn cuộc đời. Hãy như những hoa hướng dương, dù cuộc sống có khó khăn, nghiệt ngã, dù ánh nắng mặt trời làm nó đau đến cháy lòng, dù thế nào chăng nữa nó cũng cố gắng hướng về mặt trời để được nở rộ, được là chính mình.

© Phan Thị Lệ Thu – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top