Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hotnews: Gần 80 trường đại học công bố mức trúng tuyển năm 2018

2018-08-06 12:11

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

Sau khi chốt lọc ảo và xác định điểm chuẩn, gần 80 trường đại học đã công bố mức trúng tuyển năm 2018 khiến nhiều người vô cùng chờ đợi.

***

1. Gần 80 trường đại học công bố mức trúng tuyển năm 2018

Sau khi chốt lọc ảo và xác định điểm chuẩn, gần 80 trường đại học đã công bố mức trúng tuyển năm 2018. Mức điểm năm nay thấp hơn so với năm 2017, trong đó điểm chuẩn của Học viện Quân Y giảm gần 9 điểm so với năm ngoái.

Một số trường top như ĐH Bách Khoa HN công bố mức điểm dao động từ 20 đến 25.34 điểm, ĐH Ngoại thương cũng có mức điểm khá cao so với mặt bằng là từ 24.1 điểm trở lên.

blog radio, Hotnews: Gần 80 trường đại học công bố mức trúng tuyển năm 2018

2. U23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U23 Oman

Tối chủ nhật 5.8, đội tuyển U23 Việt Nam vừa có chiến thắng vô cùng đẹp mắt trước đội tuyển U23 Oman.

Ở hiệp đấu thứ nhất, U23 Oman có cơ hội ghi bàn từ pha xử lý khéo léo của Sulaman trong vòng cấm, thế nhưng thủ thành Bùi Tiến Dũng đã có màn cứu thua xuất sắc cho đội nhà.

Sang hiệp 2, HLV Park Hang Seo đã thực hiện đổi người để Văn Toàn đá cặp cùng hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì ở phút thứ 89, Đoàn Văn Hậu đi bóng lắt léo trước khi thực hiện pha vẩy má ngoài chân trái tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn của U23 Oman cơ hội cản phá.

blog radio, Hotnews: Gần 80 trường đại học công bố mức trúng tuyển năm 2018

Thắng trận tối thiểu, thầy trò HLV Park Hang Seo tiếp tục vững ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối, và nắm giữ nhiều cơ hội để vô địch giải U23 quốc tế 2018.

Sau trận đấu, đội trưởng Bùi Tiến Dũng cùng đồng đội đã đi tới các khán đài để cảm ơn người hâm mộ.

3. Chương Mỹ ngập lụt lịch sử: Trẻ nhỏ chưa được đến trường, người già lở loét da sau nửa tháng ngâm mình trong nước

Trận lụt lịch sử tại Chương Mỹ khiến người dân lâm vào cảnh khốn đốn. Sau nửa tháng ngập lụt, ở các đoạn đường chính nước dâng cao quá đầu gối, xe máy chết máy dù cố gắng phóng nhanh, một số thôn buộc phải ngồi thuyền hoặc cano mới vào được.

blog radio, Hotnews: Gần 80 trường đại học công bố mức trúng tuyển năm 2018

Vì ngập lụt lâu ngày, trẻ em không được đến trường. Ngoài ra, các dịch bệnh bắt đầu lan rộng khiến nhiều người lo lắng. Trong thôn có rất nhiều người bị hắc lào vì ngâm chân trong nước bẩn. Từ ngày mưa lớn, động vật sống chung luôn trong nhà với người dân. Cái chỗ ngày trước là vỉa hè bỗng biến thành nơi chăn thả trâu bò, lũ vịt lạch bạch kéo nhau trèo lên mái nhà trú tạm.

Tại trạm y tế dã chiến cụm A của thôn Nam Hài, người dân lần lượt tới xin thuốc về bôi khắp người, thế nhưng vẫn không ngăn được dịch bệnh. Tính từ ngày 1.8, đã có 40 đau mắt đỏ, 6 người bị tiêu chảy.

Thực hiện: Đoàn Hòa – Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top