Phát thanh xúc cảm của bạn !

26 tuổi chưa lấy chồng thì sao?

2018-08-07 01:30

Tác giả: Huệ Lavender Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Vấn đề đầu tiên dĩ nhiên là lấy ai và ai lấy rồi trong thời điểm này. Vấn đề thứ hai là mình nghĩ cuộc sống của mình có hạnh phúc hay khổ đau gì cũng là của mình, là do mình lựa chọn và chịu trách nhiệm.

26 tuổi chưa lấy chồng thì sao?

Ở cái tuổi 26 được câu hỏi mình được hỏi nhiều nhất ở thời điểm này là bao giờ lấy chồng? Mình có lấy chồng không? Có chứ. Mình không thích một mình nên sẽ chẳng chọn cuộc sống độc thân dù trong hiện tại mình vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân một cách trọn vẹn. Mình trân trọng hiện tại và không vì người chưa xuất hiện mà ủ dột. Bởi vì mình luôn nghĩ rằng cần học cách yêu thương bản thân trước khi yêu người, hãy chăm chút cho bản thân, nỗ lực trau dồi tri thức và hoàn thiện theo cách riêng mình. Và một ngày nào đó người thực sự dành cho bản thân mình sẽ xuất hiện thôi.

Nhưng có vẻ mọi người nghĩ khác, tuổi này rồi còn mơ mộng, còn chờ đợi, còn kén chọn, sao không lấy chồng ổn định cuộc sống, có người lo cho, rồi lấy chồng muộn vất vả, hay có vấn đề gì. Có người hỏi vì quan tâm thật lòng nhưng cũng có người hỏi với thái độ mang đến cảm giác không vui vẻ là mấy. Còn vì lý do tại sao hiện tại mình vẫn ế, mình có vấn đề gì không nhỉ? Chắc chắn là có nhiều vấn đề rồi.

Vấn đề đầu tiên dĩ nhiên là lấy ai và ai lấy rồi trong thời điểm này.

Vấn đề thứ hai là mình nghĩ cuộc sống của mình có hạnh phúc hay khổ đau gì cũng là của mình, là do mình lựa chọn và chịu trách nhiệm nên không cần quan tâm quá nhiều đến những điều người khác nói, quan trọng là cảm nhận của mình.

Vấn đề thứ ba là bản thân mình không muốn đi theo con đường người khác sắp đặt. Đặc biệt tình yêu lại là một phạm trù vô cùng khó hiểu chẳng ai biết khi nào nó xuất hiện, khi nào thì nó ra đi nên cũng không có lý gì buộc mình phải đến thời điểm này phải yêu và phải lấy. Dù cho thực sự trong những phút giây chênh vênh trong cuộc sống mình lo lắng rằng nhỡ đến cuối đời mình cũng không gặp người mình cần chờ thì sao. Nhưng rồi cũng chép miệng mặc kệ những điều chưa xảy ra trong tương lai.

Vấn đề tiếp đến quan trọng của mình là mình yêu chậm. Mình rất sợ những tình yêu vội đến vội đi, sợ những lầm tưởng nên khi ai đó dành tình cảm cho mình và mình dành tình cảm cho họ. Mình lựa chọn thời gian để chứng minh rằng người có đủ kiên nhẫn, đủ yêu, đủ thương ta hay không. Và thường thì họ đều bỏ cuộc giữa chừng trước thử thách cuối cùng, cũng có người đủ kiên nhẫn nhưng oái ăm thay tim mình lại thiếu sự rung động, hoặc người mình rung động nhưng lại chẳng thắng được lý trí. Thế đấy cái con người mâu thuẫn. Vậy nên 26 mình vẫn chưa chính thức bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng nào cả. Cũng có những lúc bị lầm tưởng về một số cái na ná giống như yêu, nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Có thể lắm lỡ mình FA cả đời thì sao. Nhưng cũng tự nhủ là kệ thôi….

Đấy có vô khối vấn đề rồi đấy rồi cả chuyện không khéo ăn, khéo nói nữa vậy nên chắc ế đến hiện tại để bớt một vài năm khổ trong cuộc sống gia đình….

Lan man tựu lại là mình vẫn muốn lấy chồng nhưng chưa biết bao giờ thôi, nên đừng hỏi nữa? Hãy cứ sống tốt cuộc đời mình trước tiên đi đã nhé!

© Huệ Lavender – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Huệ Lavender

Nothing lasts forever!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top