Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh có đủ can đảm để yêu em?

2018-08-16 01:30

Tác giả: Hạ Hữu Tuệ Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Em chỉ thích dành thời gian rảnh rỗi trong những quán cà phê, lang thang ở một góc phố công viên nào đó, hoặc đắm chìm trong những cuốn sách, lặng lẽ với thế giới ngôn từ và trí tưởng tượng của riêng mình. Em thích những ngày gió lộng, trời không nắng cũng không mưa, và cơn gió sẽ thổi mạnh làm mái tóc em rối tung lên. Em thích một mình, thích những điều vẩn vơ, nhưng anh có biết không, những điều ấy lại khiến tâm hồn em nhẹ nhàng và bình yên đến lạ…

Còn nhớ trên facebook từng lan truyền một tấm ảnh chế: một cuốn sách dày đến chục nghìn trang mang tiêu đề “làm thế nào để thấu hiểu về phụ nữ”. Rõ ràng trong mắt cánh đàn ông, chị em phụ nữ thật khó hiểu. Đến văn hào Victor Hugo – tác giả cuốn “Những người khốn khổ” cũng phải nói rằng “phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”. Nhưng có một điều thật rõ ràng, làm sao yêu được nếu không thấu hiểu, không cảm thông. Hiểu một cô gái luôn là một thử thách với bất cứ chàng trai nào. Yêu thương và bao dung với sự đặc biệt, những tính cách riêng của cô ấy thậm chí còn “gian nan” hơn. Nhưng cũng như câu chuyện cổ tích về giải cứu công chúa vậy. Nếu những sự khó hiểu, khó chiều, những ương ngạnh, bưởng bỉnh, kỳ cục nọ là tường gai, là rào chắn, là rồng lửa canh giữ lâu đài… thì liệu anh có đủ can đảm, để vượt qua tất cả những điều ấy và yêu em? Bài viết của tác giả Hạ Hữu Tuệ hôm nay có lẽ cũng là tâm sự của không ít cô gái!

Anh có đủ can đảm để yêu em?

Người ta hay bảo con gái là chúa rắc rối, khó hiểu, khó chiều cũng rất khó đoán. Thế nhưng có người cũng bảo con gái lại vô cùng đáng yêu. Anh có cảm thấy như vậy không?

Và em, cũng chỉ là một đứa con gái bình thường theo đúng nghĩa, cũng có những lúc khó hiểu nhưng đôi khi cũng có lúc vô cùng đáng yêu.

Những cô bạn của em, họ có hàng tá những cây son đủ loại, đủ màu sắc. Họ đam mê những đôi giày cao gót nữ tính, những bộ váy thướt tha dịu dàng. Còn em lại luôn vô tư thoải mái với gương mặt mộc điểm chút son tự nhiên, mải mê chạy nhảy trên những đôi giày thể thao tiện ích.

Em chỉ thích dành thời gian rảnh rỗi trong những quán cà phê, lang thang ở một góc phố công viên nào đó, hoặc đắm chìm trong những cuốn sách, lặng lẽ với thế giới ngôn từ và trí tưởng tượng của riêng mình. Em thích những ngày gió lộng, trời không nắng cũng không mưa, và cơn gió sẽ thổi mạnh làm mái tóc em rối tung lên. Em thích một mình, thích những điều vẩn vơ, nhưng anh có biết không, những điều ấy lại khiến tâm hồn em nhẹ nhàng và bình yên đến lạ…

Nhìn bên ngoài, trông em có vẻ rất điềm nhiên nhưng bên trong lại say mê những điều lãng mạn. Em dễ xúc động, dễ dàng khóc như một đứa trẻ nhưng đôi khi lại khó chịu và cau có như một bà cụ non. Em thích lắng nghe người khác chia sẻ câu chuyện của họ, nhưng lại lười phải kể câu chuyện của mình. Em ghét phải chờ đợi lâu nhưng lại rất kiên trì vào những việc không tên.

Những người chưa tiếp xúc có thể họ sẽ thấy em khó gần, vẻ ngoài lạnh lùng thờ ơ, nóng tính, đôi khi còn hơi cố chấp và quá cầu toàn trong nhiều thứ. Tuy nhiên, nếu ai đó đã bước vào thế giới của em, họ sẽ cảm nhận được em là một đứa con gái sống tình cảm hơn nhiều so với vẻ ngoài, em hay suy nghĩ nhiều về những điều đã qua, rồi lại hay tự trách bản thân, lo sợ làm người đối diện tổn thương, đau buồn vì mình.

Trong tình yêu, em không mơ mộng làm nàng công chúa ngủ trong rừng chờ đợi hoàng tử đến đánh thức. Em cũng không nghĩ mình là cô bé Lọ Lem được một bà tiên giúp đỡ để đến được với hoàng tử. Em sẽ là một cô gái chủ động đi tìm và giữ lấy tình yêu. Đó có thể sẽ là một người vô cùng bình thường, sẽ cùng em vẽ nên câu chuyện tình yêu màu sắc, cùng em làm những điều giản đơn nhưng lại hết sức ngọt ngào.

Chàng trai ạ! Em không xinh đẹp, không lộng lẫy kiêu sa như một đóa hoa hồng, em chỉ là một cây xương rồng đầy gai góc, nhưng nếu được quan tâm chăm sóc, ai bảo xương rồng sẽ không nở những bông hoa rực rỡ, phải không anh?

Yêu em, có thể anh sẽ phải rất kiên nhẫn, sẽ phải rất nỗ lực. Nhưng nếu anh có thể chịu được một cô gái như em, thì anh hãy tin đi, em chắc là sẽ rất thú vị! Có thể em hơi vụng về trong cách thể hiện tình yêu của mình, nhưng thương anh, em sẽ thương trọn vẹn một chữ thương, trọn vẹn cả một tấm chân tình.

Anh à, liệu anh có đủ can đảm để yêu em không?

© Hạ Hữu Tuệ - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Hạ Hữu Tuệ

"Phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền. Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu. Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống đàn ông, và sống như một nữ thần"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top