Tháng tư về, mùa thay áo mới
2015-04-08 01:00:00
Tháng tư về, bất chợt đổ mưa rào. Cơn mưa chuyển mùa làm cây cối như được phủ một màu xanh khác, màu xanh của sức sống căng tràn. Đường phố sạch sẽ tinh khôi.
Chẳng phải độc thân cũng tuyệt vời lắm sao
2015-04-07 01:00:00
Độc thân không có nghĩa là cô đơn, chỉ cần trái tim bạn đủ dũng cảm để chấp nhận. Độc thân nhưng luôn vui tươi và yêu đời. Vậy chẳng phải độc thân cũng tuyệt vời lắm sao?
Tháng tư, người có về với những yêu thương
2015-04-07 01:00:00
Người có biết không? Tháng tư đã về trên từng bờ môi của mái phố, loa kèn trắng muốt đã kịp bung nở, người có kịp về để ta hứng giọt sương tưới cho hoa nở thắm mãi trong lòng.
Tôi 25 và tôi độc thân
2015-04-06 01:05:00
Người ta bảo rằng ai rồi cũng sẽ tìm cho mình một bến đỗ để dừng chân. Tôi tin rồi cũng sẽ có người chọn tôi làm bến đỗ bình yên cuối cùng trong cuộc đời của họ. Tôi 25, sống với những hoài bão và ước mơ riêng của bản thân.
Độc thân là để tạo cho bản thân một cơ hội
2015-04-06 01:00:00
Độc thân là để tự cho bản thân một cơ hội. Vì là một cô gái độc thân, em đặt bản thân mình lên đầu tiên, yêu lấy mình trước. Vậy nên những cơ hội luôn đến với em tình cờ, theo một cách tự nhiên nhất, không cưỡng cầu.
Tình ca phố
2015-04-03 09:24:23
Hà Nội trở mình. Những cơn gió thoáng đến rồi thoáng đi, đang vui bỗng chợt buồn theo xúc cảm. Điệu nhạc cuộc sống, bản giao hưởng mùa hạ, những nốt trầm thay đổi nhịp tim, những nốt trầm mang tình yêu của mùa mới.
Khi ta yêu một người
2015-04-02 01:00:00
Khi yêu một người, ta nhìn thấy bầu trời kia chỉ có duy nhất một màu xanh ngập tràn hy vọng. Khi yêu một người, ta nhận ra rằng mọi thứ xung quanh đều quý mến ta. Khi yêu một người, ta ước rằng người đó cũng sẽ mãi yêu ta.
Chạm vào tháng tư
2015-04-01 01:00:00
Chạm vào tháng tư, xin ai đó cứ bước đi nhè nhẹ và tĩnh lặng để cảm nhận cái thời tiết nửa xuân nửa hạ của những ngày tháng tư chuyển mùa. Tháng tư là bình dị một vòm trời xanh mây trắng.
Tôi viết cho tuổi 25
2015-03-31 01:00:00
Tôi 25 nhìn lại tôi có một công việc với khó khăn nhiều hơn. Vẫn độc thân và chẳng ràng buộc bởi mối quan hệ nào. Tôi bắt đầu sống chậm lại và yêu thương mình nhiều hơn. Tôi là con gái đặc quyền “sinh ra là để được yêu thương”.
Em của ngày hôm nay
2015-03-27 01:00:00
Em của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với những lần thất bại và những nỗi sợ hãi mang tên “một mình”. Vì em của hôm nay biết rằng sẽ không bao giờ còn có ai đó bên cạnh che chở cho mình nữa.
Tuổi 20, tôi muốn làm những gì mình thích và thích những gì mình làm
2015-03-24 01:00:00
Tuổi 20 - nó sẽ “làm theo lý trí, yêu theo con tim” và hành động những gì nó cho là đúng nhất. Tuổi 20, nó muốn được phá cách, làm những điều mình thích và thích những gì mình làm.
Màu nắng tháng 3
2015-03-23 01:01:00
Nắng tháng 3 vẫn là nắng đườm đượm đâu đó trong mắt em vào những buổi chiều mải mê đi tìm nỗi nhớ, nhớ anh em chờ ngày anh về…chờ ngày anh lại mang nắng sưởi ấm trái tim em…




















