Thành phố không màu
2015-04-30 01:00:00
Thành phố chỉ không màu sắc khi em đánh mất cả niềm tin vào cuộc sống. Giờ em tin, thành phố luôn có màu, kể cả một ngày em rời thành phố đi xa.
Bắt đầu lại từ cô đơn
2015-04-27 09:50:26
Bạn thực sự là người mạnh mẽ, chúng ta có nhiều việc phải làm cho hiện tại và tình yêu phía trước. Vậy thì ngay lúc này chúng ta chẳng còn chỗ để cô đơn ở trong ta nữa, hãy bắt đầu lại từ cô đơn để đi tìm hạnh phúc của mình.
Lí do nào để ta độc thân?
2015-04-25 01:00:00
Ta luôn giữ trong mình một niềm tin rằng đang có một ai đó chờ đợi ta trên con đường hạnh phúc và người đó xứng đáng để ta trao yêu thương bởi họ là người kiên nhẫn đợi chờ ta lâu nhất. Và nếu một ngày nào đó có ai hỏi ta: “Tuổi này mà vẫn độc thân sao?”. Ta tự tin đáp lại rằng: “Độc thân ư, bình thường thôi”.
Thời son sỗi ngọt ngào
2015-04-24 01:00:00
Tôi nghĩ rằng muốn hạnh phúc bên ai đó, chúng ta phải học cách sống hạnh phúc ngay cả khi có một mình. Bởi vì chỉ khi chúng ta được tự do sống và cảm nhận trọn vẹn những cung bậc của cuộc sống, chúng ta mới thực sự biết cách cho đi.
Độc thân đâu có gì to tát
2015-04-23 01:00:00
Độc thân có gì to tát lắm đâu? Tôi vẫn thấy mình rất vui vẻ, được tự do và được quan tâm. Lúc khó khăn có bạn bè giúp đỡ, lúc buồn đã có vòng tay của mẹ, lúc mệt mỏi có thể dựa vào vai cha và lúc một mình không ai cả tôi lại tự mỉm cười để tiếp thêm động lực. Độc thân thì chẳng có gì đáng sợ miễn là vẫn được yêu thương.
Mưa qua hai tư mùa nhớ
2015-04-23 01:00:00
Bình yên hạnh phúc thực sự là ta đang ở đây, có một điều để hướng tới, nghe thấy âm thanh của cuộc sống, sẽ tuyệt vời hơn nếu như chúng ta vẫn có khả năng đi lại được, nói và viết những lời yêu thương.
Đừng ngủ quên trong quá khứ
2015-04-22 01:00:00
Đừng ngủ quên trong quá khứ, hãy đứng dậy vươn vai và bước ra ánh sáng. Chúng ta cùng nắm tay nhau đi qua hết những ngày bão giông để thấy rằng chẳng có sự cô độc nào cả. Có chăng chỉ là sự huyễn hoặc của mỗi cá nhân mà thôi.
Tôi vẫn sống trọn vẹn những yêu thương vốn có
2015-04-21 01:00:00
Cha mẹ sinh tôi ra toàn vẹn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cớ sao lại cứ phải mải miết đi tìm “một nửa” mơ hồ nào đó ngoài kia. Tôi vẫn sống trọn vẹn với những yêu thương vốn có đấy thôi.
Ta cần đi hết những gập ghềnh của tuổi trẻ
2015-04-20 01:05:00
Ta cần xê dịch để đi hết những khúc quanh co, gập ghềnh của con đường tuổi trẻ, để thấy chân trời là ánh dương.
Nếu chọn độc thân thì hãy chọn cả những niềm vui
2015-04-20 01:00:00
Độc thân là một sự lựa chọn. Bởi vì ta yêu thương bản thân mình trước khi ta yêu người, bởi vì nếu như không yêu thương bản thân mình thì ta sẽ chẳng thể yêu thương được một người nào khác…
Nếu mệt mỏi, hãy bước chậm lại chứ đừng dừng lại
2015-04-17 01:00:00
Hãy sống như một đứa trẻ, mỗi ngày đều là một sự khởi đầu mới. Vấp ngã thì đứng lên. Tôi và bạn có thể độc thân nhưng không bao giờ được cho phép mình đơn độc. Nếu thấy mệt mỏi về cuộc sống, hãy bước đi chậm hơn chứ đừng dừng lại.
Trẻ thì phải sống mạnh mẽ
2015-04-16 01:00:00
Vào một lúc nào đó, ta phải chi xài tuổi trẻ của mình một cách hợp lý, dù đang bị trăm thứ cơm áo gạo tiền ghì lấy. Bởi tuổi thanh xuân như con chim sẻ nhỏ, chỉ khi bạn bay lên, thế giới mới mở ra.




















