Không chỉ có tình yêu mới làm ta hạnh phúc
2015-05-29 01:00:00
Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn, không nhất thiết phải có một ai đó để ta dựa vào, mang cho ta cảm giác yên bình. Khi không có một ai đó ở bên thì hãy tận hưởng những điều tốt đẹp ngoài kia.
Dẫu còn nhiều mệt mỏi, xin hãy nở một nụ cười
2015-05-28 01:00:00
Dẫu cho phía trước là khó khăn, đau khổ thì cũng hãy bước đi xin đừng nhìn lại, dẫu còn nhiều lo toan, mệt mỏi nhưng xin hãy nở một nụ cười.
Tuổi thơ tôi
2015-05-27 01:00:00
Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống này mỗi khi mệt mỏi chính là đi tìm những đoạn hồi ức của tuổi thơ.
Tôi bật chế độ sẵn sàng với cuộc sống này
2015-05-27 01:00:00
Hãy cài đặt chế độ sẵn sàng mọi lúc mọi nơi: sẵn sàng mỉm cười, sẵn sàng nói chuyện, sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng sẻ chia thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tràn ngập niềm vui.
Tớ vẫn yêu Sài Gòn, mảnh đất từng mang tên cậu.
2015-05-26 01:05:00
Tớ nhớ cậu, muốn được cậu nắm tay qua từng con phố.Sài Gòn đẹp.Sài Gòn cuồng nhiệt trong cái nắng chói chang.Sài Gòn dịu dàng sau những cơn mưa bất chợt.Sài Gòn trong tớ có cậu.
Say something
2015-05-26 01:00:00
Những bộn bề cuộc sống đôi lúc khiến ta tạm quên đi những góc khuất, khiến những dòng ghi chép không tên những lúc một mình ấy bị bỏ lại sau lưng. Đôi khi đơn giản chỉ là lặng yên và ngắm nhìn dòng người qua ô cửa nhỏ và để những suy nghĩ vẩn vơ được tự do bay lượn trong đầu.
Hẹn hò với hạnh phúc
2015-05-25 01:00:00
Những lời yêu thương ngập tràn đủ khiến ta hạnh phúc hơn một trái tim chân thành. Bỏ quên những dòng cảm xúc níu chân, ta hẹn hò với hạnh phúc.
Mảnh đất nên duyên
2015-05-25 01:00:00
Và tôi lại tiếp tục cuộc sống này, với những con người hiền hậu nơi đây. Mỗi ngày mới đến là những niềm vui mới lại bắt đầu.
Hẹn gặp nơi con đường hạnh phúc
2015-05-22 01:00:00
Hẹn gặp lại những ai cũng lựa chọn giống như tôi, một ngày không định trước, ở cuối con đường nơi tất cả đều là hạnh phúc nở từ hạt giống tình yêu và hy vọng ta đã gieo mầm!
Bình thản đón nhận những gì trái tim mách bảo
2015-05-22 01:00:00
Bên ngoài kia, ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua khe cửa, một ngày mới chuẩn bị bắt đầu. Con người ta có vô vàn cách sống khác nhau, nhưng đích cuối cùng là sự hạnh phúc và vui vẻ cho bản thân mình.
Tháng 5, ký ức xa rồi, nhớ lắm!
2015-05-21 01:04:06
Tháng 5 về lại khao khát những chuyến đi, những hành trình bất tận. Nhớ lắm những ngày tháng còn làm việc, còn sống bên nhau. Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, dù vất vả, mệt mỏi nhưng vì niềm tin dành cho nhau vẫn không buông bỏ được.
Đừng ôm lấy cô đơn chông chênh cùng năm tháng
2015-05-21 01:00:56
Bạn biết không, tuổi thanh xuân của chúng ta trôi qua nhanh lắm, nó tích tắc như một cái chớp mắt của một ai đó, nó cũng nhanh chóng như một cơn mưa đầu mùa hạ vội vã rơi rồi vội vã tạnh. Vậy vì cớ gì chúng ta cứ hoang phí tuổi thanh xuân của mình để ôm lấy những nỗi cô đơn chông chênh đi cùng năm tháng.




















