Phát thanh xúc cảm của bạn !

Can đảm giữ trọn một niềm tin

2015-07-07 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Đôi khi, độc thân để thấy mình được yêu và mãi yêu. Những hạnh phúc mong manh sẽ chỉ khiến con người ta nhanh chóng hoang mang và chán nản. Bởi thế, đừng vội vã cho những nắm tay tạm bợ vội vã nhé, hãy cứ mạnh mẽ và mỉm cười đi.

***

Độc thân, chỉ là hành trình tìm kiếm cho mình một hướng đi.

Nhiều người nói con gái là phái yếu, mong manh như hạt sương, mà cuộc sống lại lắm bon chen phức tạp, tốt nhất nên tìm cho mình một chỗ dựa. Nhưng bạn có dám đặt cược hạnh phúc vào trong chỗ dựa đó trọn đời không?

Cuộc sống vốn khó hiểu! Có nhiều chuyện đến bất ngờ, ra đi cũng đột ngột! Liệu một chút liều lĩnh có giúp bạn hạnh phúc trọn vẹn, liệu một chút can đảm có giúp bạn giữ trọn niềm tin!

Độc thân theo cách của riêng mình, tự tìm những con đường cho bản thân và nắm giữ những hạnh phúc cho cuộc đời riêng mình. Cảm xúc là thứ khó chối bỏ nhất, bạn thấy tủi thân khi mình độc thân và những người quanh mình có đôi có cặp. Rồi đôi khi cũng tìm những chỗ tạm bợ để đong đầy những cảm xúc của độc thân. Nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị. Xin đừng phí phạm khoảng thời gian để trân quý bản thân mình vào những mối quan hệ tạm bợ kia. Thời gian vốn đã quá eo hẹp cho một đời người tìm kiếm những thứ mình muốn. Cả cuộc đời là một quá trình phấn đấu không ngừng cho một kết thúc tốt đẹp nhất khi nhắm mắt xuôi tay.

Độc thân nhưng đầy kiêu hãnh để trân trọng những khoảng lặng của cuộc sống, lắng nghe những giá trị của tâm hồn bạn.

Độc thân nhưng vẫn tự tin bước đi trên con đường của riêng mình để tìm kiếm những thông điệp ý nghĩa của cuộc đời.

niềm tin

Độc thân nhưng vẫn kiêu kỳ và quyến rũ đến lạ lùng, một sức cuốn hút lan tỏa như chính bí ẩn con người bạn toát ra.

Độc thân nhưng không cô đơn để biết rằng mình còn những yêu thương, cảm xúc trọn vẹn cho người xứng đáng nhận ra nó.

Mọi kết thúc tốt đẹp chỉ dừng lại ở trong phim. Cuộc sống là một thế giới hoàn toàn khác, nó cay nghiệt và phức tạp hơn. Mọi kết thúc chỉ là tạm thời, để mở ra một hành trình mới, viết tiếp một câu chuyện mới, cứ thế cuộc sống lại có nhiều kết thúc và bắt đầu tiếp nối nhau liên tục như một vòng tuần hoàn tự nhiên của nó.

Khóac lên mình vẻ ngoài mang hai chữ “độc thân”, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều về cuộc sống mà trong những ngày tháng bạn bên người yêu, dường như đã lãng quên. Đó là nuông chiều bản thân trong những tháng ngày buông lơi, đó là quan tâm những người thân yêu trong gia đình bạn, đó là tận hưởng thú vui với những đứa bạn lâu ngày gặp lại trong những giây phút tám chuyện quên cả trời đất.

Độc thân, dường như là hai chữ ám ảnh với bất kỳ cô gái nào. Vì kiêu hãnh, vì tự tin, vì yếu đuối. Nhưng trong thời đại giới trẻ ngày nay, mọi suy nghĩ dường như mang màu sắc phóng khoáng và hôi hướng phương Tây hơn, độc thân không quá đáng sợ như một thứ gì đó day dứt trong tâm hồn và vết thương trong trái tim.

Độc thân đơn giản là một mình, trong tĩnh lặng để chiêm nghiệm và cảm nhận. Cũng là một quá trình tự hoàn thiện bản thân theo cách riêng của bạn. Thời gian trôi, khi bạn bất giác nhìn lại, bạn sẽ thấy mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong khoảng thời gian tạm gọi là “ế” hay “FA”.

Độc thân là không cô đơn! Bạn làm bạn với cô đơn nhưng không cô đơn. Một khái niệm mâu thuẫn và thú vị. Bạn vẫn mạnh mẽ trong cô đơn ngay nơi bạn cảm nhận nó. Ẩn giấu bản thân trong vẻ ngoài “độc thân”, tự tạo cho mình một vỏ ốc vững chải. Không quá mong manh dễ vỡ, cũng không quá cứng cáp khó gần. Chỉ là vẻ ngoài thôi.

Độc thân để thấy mình cần yêu thương. Cô đơn để thấy mình cần những quan tâm, sẻ chia! Rồi bạn sẽ nhận ra chúng ta sẽ đi đến một cái kết của hạnh phúc trong cuộc đời mỗi người. Cái kết ấy sẽ là một minh chứng hoàn hảo cho những tháng ngày độc thân bạn đang trải qua ở hiện tại.

Đôi khi, độc thân để thấy mình được yêu và mãi yêu. Những hạnh phúc mong manh sẽ chỉ khiến con người ta nhanh chóng hoang mang và chán nản. Bởi thế, đừng vội vã cho những nắm tay tạm bợ vội vã nhé, hãy cứ mạnh mẽ và mỉm cười đi.

© Lê Diễm Linh – blogradio.

Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet
         



Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top