Nhớ ông
2014-03-28 00:16:32
Đêm nay ngồi lật từng trang sách, viết từng nét chữ tôi nghe như có tiếng ai nhắc: “Đi ngủ sớm đi mai còn đi làm cháu, ông sẽ luôn ở đây...” - nhớ ông!
Mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất!
2014-03-19 00:18:40
“Con yêu mẹ nhiều!” - câu nói con chưa bao giờ nói được với mẹ. Chỉ biết là khi khó khăn, vất vả con vẫn luôn có mẹ bên cạnh, được nghĩ về mẹ và được nghe giọng nói của mẹ là vô vàn hạnh phúc lắm rồi!
Có ngày nào cho chị của em không?
2014-03-07 12:28:53
365 ngày mỗi năm với rất nhiều những ngày lễ, những ngày kỷ niệm, có ngày nào cho chị của em không? Chị ơi, em muốn nói với chị rằng: “Em xin lỗi, và em cảm ơn chị!”
Lắng nghe yêu thương từ trái tim
2014-02-26 01:00:00
Cuộc sống luôn công bằng với những con người dám chấp nhận mọi việc và làm theo ý nghĩ từ tình thương. Nhân loại cho ta trái tim để ta biết lắng nghe những tình yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Nó đã biết lắng nghe điều đó.
Nói tiếng yêu thương
2014-02-21 01:00:00
Hiếu chạy lên phòng để lại phía sau đứa em gái đang ngơ ngác. Tự nhiên thấy nó thật đáng yêu. Linh Đan nói đúng, nói tiếng yêu thương bằng trái tim mình thật ngọt ngào...
Lấy chồng sớm làm gì?
2014-02-13 01:00:00
Chưa vội lấy chồng vì nhiều cái vui như vậy đấy nhưng khi về nhà thấy nét mặt buồn buồn của Mẹ, lặng lẽ dắt xe vào mà không dám thưa hỏi vì biết thế nào cũng nghe câu: “Răng con! Có chi vui không?”. Vui mà buồn. Má ơi!
Ngày xuân cõng mẹ ra phố
2014-02-06 01:00:00
Khi người ta già lại muốn mình sống lại những ngày còn thơ. Có sao đâu Mẹ. Cũng như Mẹ vậy thôi. Cứ nhớ hoài cái thời cõng con dạo phố đó mà.
Tết này ai gói bánh chưng?
2014-01-24 01:00:00
Giờ tôi lại phải đi nước ngoài vì việc học hành dang dở của mình, nhưng lòng vẫn bồn chồn lo lắng không nguôi về gia đình và về mẹ. Vì mẹ không muốn tôi buồn nên không bao giờ than vãn hay buồn bã khi nói chuyện với tôi nên tôi thật băn khoăn, không biết giờ này, mẹ tôi có ổn hơn không, có buồn nhiều không...Tự nhiên tôi lại hỏi lòng mình: Thiếu bàn tay mẹ, Tết này ai gói bánh chưng?
Mẹ ơi! Con xin lỗi!
2014-01-22 01:00:00
Mẹ ơi, mẹ có biết mẹ vừa sinh ra con lần thứ hai không. Nếu thực sự có kiếp sau xin mẹ hãy cho con làm con mẹ nữa nhé. Chắc chắn con sẽ khác, không làm mẹ lo lắng nhiều thế này nữa đâu.
Xuân này con sẽ về với mẹ
2014-01-21 01:00:00
Nhớ lắm những ngày Tết bên bữa cơm gia đình được ăn món mẹ nấu. Nhớ những ngày đi chợ Tết cùng mẹ. Nhớ những buổi tối ngồi bên mẹ xem cải lương. Nhớ những lần nhìn mẹ luôn bận rộn với việc nhà những ngày giáp Tết…Xuân bên mẹ, xuân có mẹ. Ngay lúc này lòng tôi muốn nói: “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm và yêu mẹ rất nhiều!”
Mãi in dấu trong trái tim tôi
2014-01-19 01:00:00
Con người sinh ra không phải để mất đi mà để in dấu trên mặt đất và in dấu trong trái tim người khác. Tôi không biết mình in dấu trong trái tim bao nhiêu người nhưng tôi có thể chắc chắn rằng có ít nhất năm người mãi in dấu trong trái tim tôi: bố, mẹ, anh, chị và một người nữa...
Gia đình – bến đỗ bình yên
2014-01-10 01:00:00
Dù có đi bốn phương trời, nhưng phía cuối con đường, gia đình vẫn là bến đỗ an toàn nhất, một bến đỗ của tình yêu thương vô bờ bến. Ở nơi ấy người ta tìm thấy được hơi ấm của một người mẹ hết lòng vì con cái…Một người Mẹ có thể dành cho ta sự hi sinh lớn lao nhất mà không cần đền đáp.




















