Lời ru của mẹ vẫn ngọt ngào
2015-10-16 02:35:27
Thời gian trôi qua, vì quá vất vả mà tóc mẹ đã bạc đi nhiều, mắt mẹ cũng đã thâm quầng và sức khỏe của mẹ cũng không còn như trước nữa . Vì vậy mà lời ru của mẹ không còn trọn vẹn. Dù vậy, đối với chị em tôi mà nói, lời ru của mẹ vẫn ngọt ngào như dòng sữa làm ấm cả mùa đông, xua tan đi cái bỏng rát của những ngày hè.
Cái giá của hạnh phúc đâu ai được mặc cả
2015-10-15 01:21:16
Có lẽ bố đã hi sinh cả cuộc đời của mình để cho ba anh em con có được cuộc sống tốt hơn, đó là cái giá mà ông trời bắt chúng ta phải trả cho hạnh phúc phải không bố? Dù nó có quá đắt thì chúng ta đâu có quyền mặc cả.
Giờ con đã hiểu
2015-10-14 03:01:08
Muốn những bữa cơm gia đình ấm cúng, muốn nghe mẹ la rầy hàng ngày, muốn được bố mẹ chở che, yêu thương. Muốn quay về những tháng ngày bình yên, tôi ghét cuộc sống bộn bề và chật chội nơi đây. Muốn trở về nhà, sà vào lòng mẹ, nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi! Con mệt rồi."
Người đàn ông con yêu suốt cuộc đời này
2015-10-13 09:22:05
Cuộc đời này, có những thứ hạnh phúc nhỏ, được vun đắp từng ngày để thành một cái gì đó lớn lao mà người khác không làm được. Con trân trọng khoảnh khắc ấy và luôn hãnh diện về gia đình mình, về một người cha mẫu mực, đầy lòng cao thượng vị tha.
Ngoại vẫn ở đó, sâu thẳm trong tim tôi
2015-10-12 03:51:19
Nếu lỡ một mai quay về, chẳng còn thấy ngoại nơi đó nữa. Khi và cái quy luật bất di bất dịch của tự nhiên khẽ khàng đi qua, tựa như cái cách mà cơn gió đầu mùa thu mang chiếc lá úa màu về với đất. Ngoại vẫn ở nơi đó, nơi sâu thẳm trong trái tim này mà chẳng thể thay thế... Nơi mà tôi đã bắt đầu...
Giá mà ta được quay lại thời thơ ấu một lần
2015-10-09 03:34:41
Loay hoay em lại nghĩ, tại sao lớn lên là người ta cứ phải xa nhau anh nhỉ? Nếu cho quay lại thời thơ ấu thì em hứa sẽ không ghét anh nữa, không mách tội anh với ba mẹ mỗi lần anh phạm lỗi hay bắt nạt em nữa đâu.
Người tôi yêu nhất
2015-10-08 03:25:09
Có lẽ ai cũng đang tìm cho mình người mà mình yêu nhất. Nhưng tôi thì không cần tìm vì người tôi yêu nhất là người yêu tôi nhất, là người yêu tôi bằng cả một cuộc đời. Mà người đó không ai khác đó chính là cha mẹ của tôi.
Người phụ nữ thứ nhất của đời tôi
2015-10-07 09:32:46
Tôi thường nói với vợ tôi: "Em là người anh yêu quý thứ hai. Người anh yêu quý nhất là mẹ vì mẹ cho anh cuộc sống này, nuôi anh từ tuổi xuân đến khi tóc bạc vẫn quan tâm. Vì vậy, em hãy cùng anh yêu thương mẹ, em nhé !"
Người đàn ông tôi yêu nhất cuộc đời
2015-10-05 08:28:47
Trong cuộc đời này, sẽ chẳng có người đàn ông nào yêu thương con nhiều như cha, cũng chẳng có ai thay thế được vị trí của cha trong trái tim con. Con mãi mãi yêu cha, người đàn ông con yêu nhất cuộc đời này.
Nắng vàng rực rỡ
2015-10-04 04:09:59
Có lẽ, trong tiềm thức của nhiều người, cái nắng của những ngày hè đỏ lửa chỉ gây ra những cảm giác khó chịu khiến người ta phải bực mình, cáu gắt. Riêng Nhi, cái nắng vàng rực rỡ của những ngày hè ở quê hương là cả một vùng trời kỉ niệm.
Cây cổ thụ chở che cho đời con
2015-09-30 01:35:08
Tôi cầu mong những điều tốt đẹp đến với những người cha dùng cả cuộc đời mình như cây cổ thụ che chở cho đàn con, dù biết rằng đời rộng lớn và nhiều gió mưa sẽ làm gãy những thân cây cổ thụ già yếu.
Muốn được về nhà
2015-09-29 06:36:17
Con chẳng rõ tự bao giờ một đứa ham chơi, mong muốn được tự do bay nhảy như con lại khao khát được quay về nhà như thế! Lần đầu tiên con biết mình thực sự thèm thuồng bữa cơm mẹ nấu, những buổi tối cả nhà nằm xem tivi rồi cùng nhau trò chuyện có lẽ là cách đây 3 năm về trước.




















