Em đừng lo, cứ nắm tay nhau cùng bước đã
2022-10-12 01:25:00
Sẽ chẳng ai hiểu nổi em sao có thể phi thực tế như vậy. Câu trả lời đơn giản vì anh là định mệnh. Và trong cuộc đời mình, kể từ khi biết thích ai đó, em đã luôn xây dựng hình mẫu một người đàn ông trong mơ. Điều ấy thật phù phiếm nhưng kỳ diệu thay, anh đã xuất hiện - anh chính là hình mẫu ấy và khiến em tin rằng em là kẻ mộng mơ với nhiều may mắn.
8 bộ phim Hàn đáng chú ý trong tháng 10
2022-10-12 01:20:00
Đường đua phim Hàn tháng 10 trở nên “nóng” hơn bao giờ hết khi nhiều bộ phim hấp dẫn với sự tham gia diễn xuất của dàn sao đình đám chính thức xác nhận lịch phát sóng.
Yêu đủ rồi chúng mình cưới đi anh
2022-10-12 01:15:00
Thôi thì, yêu đủ rồi chúng mình cưới đi Yêu đủ rồi chúng mình cưới đi anh Để đêm về ta không còn lẻ bóng Hay về nhà gia đình thôi thúc giục Ba mươi rồi thôi mày cưới đi con.
Chào tháng mười em có nhớ cơn mưa
2022-10-12 01:15:00
Chào tháng mười em có nhớ cơn mưa Một ngày xưa hai ta vừa quen biết Em có nhớ những ngày anh da diết Yêu em nhiều nhưng đã biết làm sao?
Thôi là bạn thân để yêu nhau
2022-10-11 01:30:00
Yêu xa nhưng nếu tình cảm của hai người đủ lớn thì xa cũng trở nên gần mà thôi, chỉ cần trong anh có tôi, trong tôi có anh thì tôi tin rằng xa mặt nhưng không cách lòng. Đó cũng xem như là một thử thách mà tôi và anh cần phải trải qua, nếu tình cảm giữa chúng tôi đủ lớn, đủ duyên đủ nợ thì 6,7 năm sau chúng tôi sẽ về bên nhau.
Những mùa hè trong mưa
2022-10-11 01:25:00
Hàng năm mùa mưa vẫn tới lui trên những khoảnh đất Miên từng đặt chân trần đi lại, gió vẫn ào ào trên tán cây khóm lá dù giờ đã dần hoang vu. Cầu vồng vẫn tung sắc phía góc vườn chiếu lên những mảnh chai cũ kĩ. Và cánh tường vi vẫn rơi về phía những trảng cỏ dại mọc vươn mình trong mưa, như một lời luyến thương gọi nhớ mùa hè.
Gia đình tôi có thêm thành viên mới
2022-10-11 01:20:00
Tôi bắt đầu cảm thấy nản vì ngoài giờ đi làm, đi học rồi phục vụ em cún hôm nào cũng đến khuya tôi mới được đi ngủ. Nhưng tôi chót yêu em rồi nên tôi luôn nhủ lòng mình cố gắng lên.
Top 7 tựa sách hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh
2022-10-11 01:20:00
Từng câu từng chữ đọc lên thấy nhẹ nhàng, giàu chất thơ, chất hài hước tinh nghịch. Đọc hết sách ta thấy cả một bầu trời tuổi thơ, tuổi trẻ ùa về trong tâm trí
Tớ và cậu
2022-10-11 01:20:00
Trái tim tớ mách bảo đã đến lúc phải ra tay rồi thế nên tối hôm ấy lấy hết can đảm tớ đã hẹn gặp riêng cậu ấy. Ở trường tớ có một nơi là thánh địa của tình yêu, nơi các cặp đôi thường hay hẹn gặp sau mỗi buổi học đó là sân thượng.
Tự thương mình sau những ngày giông bão
2022-10-11 01:15:00
Vậy nên thôi em cứ sống mình em Tự thương mình sau những ngày giông bão Tìm bình yên trong bộn bề cuộc sống Để thấy lòng thanh thản giữa nhân gian.
Mùa nuôi mầm những ước mơ chắp cánh bay xa
2022-10-10 01:30:00
Có những hôm đang học bài tự nhiên nghĩ tới chuyện ngành nghề, tới việc mình trượt đại học… mình khóc mà không nén nổi. Mình khóc vì bất lực, kiểu như bao nhiêu lâu mà vẫn chưa tìm ra đam mê.
Cảm ơn tình yêu tuổi học trò đã cho tớ một món quà thật đẹp
2022-10-10 01:25:00
Đôi khi, chỉ cần đôi bên có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc là được. Tớ chỉ mong, sau này cậu có kết hôn với người mình thích tớ vẫn đủ can đảm đến dự và mỉm cười vì người bạn thân của mình đã tìm thấy hạnh phúc. Và một ngày nào đó, tớ cùng người mình yêu nắm tay vào lễ đường, tớ vẫn mong có sự chúc phúc của cậu nhá. Cảm ơn tình yêu tuổi học trò đã mang cho tớ một món quà tuyệt đẹp đến như vậy.




















