Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lưu luyến mối tình năm 17 tuổi

2022-11-27 01:20

Tác giả: ĐÀO THỊ VÂN LY


blogradio.vn - Cuộc sống của tôi có chút thay đổi kể từ khi bạn ấy xuất hiện. Mỗi khi đi học về điện thoại tôi luôn hiện thông báo của anh bạn đó, cảm giác như mọi mệt mỏi áp lực đều tan biến mất nhường chỗ cho sự ấm áp ân cần của bạn ấy.

***

Lưu luyến một mối tình là lưu luyến người mình thương, hay lưu luyến những kỷ niệm?

Năm 17 tuổi tôi và bạn ấy gặp nhau trong đêm giáng sinh năm đó, tôi nhớ như in cái khoảnh khắc mà bạn va nhẹ vào tôi và từ đó tôi đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên”. Tôi đắm say trong nụ cười của cậu, tôi chìm đắm trong giọng nói ấm áp mà cậu cất lên: mình xin lỗi bạn có làm sao không? Và từ đó tôi đã biết nhớ thương, đêm đêm thao thức nhớ về cậu, tôi bắt đầu nghĩ về những tháng ngày sau này hai đứa cùng nhau đi học, cùng nhau tận hưởng những tháng ngày thanh xuân của tuổi 17 hồn nhiên vô lo, vô nghĩ.

Đêm giáng sinh năm ấy như một sợi dây kết nối chúng ta lại với nhau, giữa sự đông đúc, náo nhiệt chúng ta vô tình gặp được nhau chẳng phải do sự sắp đặt trước hay một sự trùng hợp nhất thời. Khi trở về nhà cảm giác cuộc sống của tôi bắt đầu được tô điểm thêm màu sắc mới, có một chút nhớ nhớ, một chút lo lắng, trong lòng có cảm giác thật yêu đời. Lúc đó, tôi ước giá như mình biết được nick mạng xã hội hay số điện thoại của bạn ấy thì vui biết bao.

Đắm chìm trong những cảm xúc mới lạ của những rung động đầu đời bỗng dưng điện thoại tôi có thông báo, tôi cầm lên đọc thật sự ngỡ ngàng bạn ấy nhắn tin hỏi tôi: cậu về đến nhà chưa? Lúc này nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh dần sau đó tay tôi bắt đầu run lên, tôi cũng chả biết lý giải sao nữa, cảm xúc của tôi lúc đó thật sự bất ngờ nhưng rồi cũng trả lời tin nhắn của cậu. Và rồi đêm đó là một đêm không ngủ, chúng tôi nhắn tin cho nhau đôi ba lời qua lại, mỗi lần tin nhắn đến cảm giác như trái tim mình được thức tỉnh vậy. Chắc do tôi đã cô đơn khá lâu, giờ có người hỏi thăm quan tâm nên cảm nhận có chút gì đó sự ấm áp được đối phương trao cho mình.

Từ trước tới giờ tôi chưa từng biết yêu là gì? Chưa từng biết khi yêu vào mình sẽ như nào? Tôi hay xem một vài bộ phim review ngôn tình trên mạng xã hội và ước giá như một ngày mình được giống như chị kia, bạn kia. Trong một lần đọc status tôi nhìn thấy dòng chữ “ba năm cấp ba nên có một mối tình” tôi lại bắt đầu tưởng tượng rồi nghĩ đến ngay anh bạn mà tôi đang nhắn tin với. Chúng tôi nhắn tin qua lại với nhau sau một tuần tìm hiểu ra thì mới biết anh bạn bằng tuổi tôi chúng tôi sống chung một thành phố nhưng học khác trường. Cuộc sống của tôi có chút thay đổi kể từ khi bạn ấy xuất hiện. Mỗi khi đi học về điện thoại tôi luôn hiện thông báo của anh bạn đó, cảm giác như mọi mệt mỏi áp lực đều tan biến mất nhường chỗ cho sự ấm áp ân cần của bạn ấy.

Sau một tuần tìm hiểu thì chúng tôi bắt đầu hẹn gặp nhau tại một quán đồ uống khá nổi tiếng. Hôm đó, chả hiểu kiểu gì xe tôi bị hỏng nên phải đi chung xe của nhỏ bạn thân đến trường học, lúc tan học vì đã hẹn nhau từ trước đó nên tôi chủ động ra phía ngoài cổng trường đứng đợi, đôi mắt của tôi hết nhìn trái lại nhìn phải, hòa trong từng tốp học sinh tan trường cậu ấy xuất hiện rồi cất giọng: “Bạn đợi mình lâu chưa, xin lỗi nhé!”, mình trả lời lại: “Mình mới vừa tan ý mà”. Bạn ấy đáp: “Thôi lên xe nào công chúa, muốn đi ăn gì không”. Trời ơi, cảm xúc trào dâng lúc đó tôi chỉ biết cười trừ rồi lên xe thôi chứ không biết trả lời như nào nữa. Sau buổi hẹn đi ăn ngày hôm đó, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, bạn ấy ngỏ lời yêu tôi, thực ra trong lòng thích lắm rồi nhưng vẫn bày đặt làm giá, con gái mà đôi khi khó hiểu đến bản thân mình chẳng thể lí giải được những điều mà mình làm. Khi gặp đúng người mình yêu, hợp với tính cách của mình, mình thấy được sự chở che khi ở bên cạnh người đó nên tôi đã gật đầu đồng ý, và từ đó trái tim tôi đã được sưởi ấm, bàn tay này từ giờ chả cần phải chịu lạnh nữa rồi!!

Dù ngoài kia nhiệt độ có hạ xuống mức thấp nhất hay sương mù có bao kín cả nơi này và gió mùa đông mang theo những hơi lạnh thổi đến cũng chẳng thể nào đánh tan được sự ấm áp trong trái tim của một con người có tình yêu nữa. Ngày ngày được đưa đón đến trường, được cùng nhau dạo quanh khắp các nẻo đường, được cùng nhau vui đùa được cùng nhau tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của thời học sinh thật sự những kỉ niệm đó tôi không thể nào quên được.

Nhưng rồi điều mà ai cũng lo sợ nhất trong tình yêu đó là sự chia ly, cuối cùng mối tình năm 17 tuổi của tôi cũng đặt dấu chấm hết bằng một người thứ ba xuất hiện. Lúc đó thật sự cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, nước mắt của tôi đã rơi, lời nói lúc này không thể nào cất lên được nữa nhưng phải chấp nhận đối diện với sự thật thôi. Người đã không thích mình thì dù có níu giữ thân xác của họ ở lại thì trái tim của họ cũng chẳng phải ở chỗ mình nữa rồi. Vậy nên tôi đã quyết định rời bỏ và bắt đầu tập trung vào việc ôn thi cuối cấp. Tôi lúc đó dường như rơi vào tuyệt vọng đêm ngồi khóc đến ướt đẫm chiếc gối, nghĩ lại những kỉ niệm mà chúng ta dành cho nhau, tất cả giờ đây đã là quá khứ rồi.

Thời gian cứ trôi mãi mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác bây giờ nghĩ lại trải qua những thăng trầm trong tình yêu và trong cuộc sống, tôi vẫn lưu luyến mãi mối tình năm 17 tuổi, chàng trai năm đó mà tôi đã đem lòng yêu thương, đã cho tôi biết yêu là gì, đã cho tôi cảm nhận những hướng vị trong tình yêu. Dù sau này tôi có gặp câu thì cũng chỉ mỉm cười và cảm ơn vì những kỉ niệm mà đôi ta cùng tạo ra. Mối tình mà ta đem lòng yêu thương thật sự không phải ngày một ngày hai là quên ngay có người đôi khi họ sẽ nhớ mãi như tôi vậy, mỗi khi ghé lại những quán ăn, những ngõ ngách mà hai đứa từng đến, đôi khi nước mắt tôi lại rơi vì những năm tháng thanh xuân đó. Có lẽ mọi người nói đúng mối tình năm 17 tuổi là đẹp nhất.

© ĐÀO THỊ VÂN LY - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hôm nay em buồn | Radio Tình Yêu

ĐÀO THỊ VÂN LY

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ấu thơ tươi đẹp!

Ấu thơ tươi đẹp!

Mặc cho bạo chúa thời gian nhẫn tâm xóa nhòa mọi thứ, mặc cho tuổi tác ngày càng chồng chất thêm, tôi vẫn nhớ mãi bức tranh sống động ấy, dù nó luôn gợi lên một chút buồn, một chút nhớ thương về những mùa hoa tươi đẹp...

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

back to top