Đừng mãi trốn trong vỏ bọc của chính mình
2018-02-03 01:30:00
Yêu đó, thương đó nhưng lại không dám bước tới, dù biết người ta quan tâm mình thật… Bởi vì tôi đang sợ. Tôi sợ ngày nào đó người ấy bỏ rơi mình giữa đám đông, sợ đó chỉ là những rung động nhất thời, sợ ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa,… Chính những nỗi sợ ấy đặt ra trong tôi một câu hỏi: “Liệu tôi có yêu người ta thật không, hay chỉ là ảo giác nhất thời của bản thân?”
Mùa đông sẽ khác hơn những ngày qua
2018-02-03 01:20:00
Mùa đông rồi sẽ khác và yên ổn hơn hôm qua Những điều thương và nhớ có thể sẽ được làm lại Nên em đừng gục ngã hay sợ hãi Cậu ấy, là người vẫn đợi em đó thôi
Mẹ ơi con sắp về rồi
2018-02-03 01:15:00
Con gối đầu mẹ, hỏi mấy câu vu vơ "Con ở nhà luôn, không đi nữa, được không ạ? Ngoài kia bão bùng, con mệt mỏi, sợ hãi quá! Chỉ muốn ở nhà nằm ngoan trong lòng mẹ, ngủ thôi"
Em tin mình rồi sẽ bình yên thôi
2018-02-02 01:30:00
Em tập quen dần với nỗi cô đơn Một mình đi về, một mình ăn hay ngủ Chẳng bận tâm gì chút buồn quá khứ Nở nụ cười sau ngày tháng không anh
Đến khi nào em mới chịu buông tay?
2018-02-02 01:30:00
Em một cô gái nghĩ là nói và nói là làm, em đã bộc bạch hết tâm tư của mình với anh và chỉ một câu trả lời "anh muốn tìm hiểu hơn về em và cần thêm thời gian". Chỉ vậy thôi mà bao nhiêu hi vọng của em như vỡ òa, như tìm được lối đi. Em đã tin rất tin vào điều đấy anh ạ, đã vui như đứa trẻ được quà, một cô gái 25 tuổi đầu mà trong tình yêu ấy như con bé 3 tuổi mà thôi, tin tưởng và vui mừng.
Ta đi tìm sự tĩnh lặng giữa cuộc đời
2018-02-02 01:25:00
Mỗi chúng ta cho dù bận rộn đến mấy thì hãy dành một chút tĩnh lặng để nhìn, ngẫm, nghĩ và thấu hiểu. Đừng nhìn thấy người đời hơn mình mà đem lòng ganh ghét hơn thua. Cuộc đời đôi khi ngắn ngủi lắm, sống - chết vô thường. Đừng nhìn người đời hơn mình mà sinh lòng chán nản, buồn phiền làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật.
Vườn rau của ba
2018-02-02 01:10:00
Chờ ngày những mầm xanh nhú lên. Ba tôi bảo đó là khoảnh khắc hạnh phúc của một người nông dân chăm chỉ. Sau này làm việc gì cũng vậy, dù lớn hay nhỏ nếu các con biết dành trọn tâm huyết của mình vào thì nhất định kết quả các con thu về sẽ đem lại cho các con một niềm hạnh phúc rất đỗi tự hào.
Chấm xanh ơi, đừng tắt!
2018-02-01 01:30:00
Có người từng nói với em rằng con gái thật khó hiểu. Em cũng thấy bản thân mình khó hiểu. Luôn thức đêm để đợi anh, muốn nhắn tin cho anh, muốn anh đừng thức khuya nhưng mỗi khi nhìn thấy chấm xanh kia tắt là em lại hụt hẫng.
Giúp đời, giúp người là bạn giúp chính bản thân mình!
2018-02-01 01:25:00
Đôi lúc dừng đèn đỏ, ta bỗng thấy có vài đứa bé mặc quần áo rách, cơ thể lấm lem đầy bụi bẩn, đến chỗ ta dừng xe để chìa tay ra xin vài đồng bạc lẻ. Trông thật đáng thương! Tiếc thay mọi người chỉ cho đứa bé đó vài cái lắc. Vì họ nghĩ mấy đứa bé như vậy đều có người chăn dắt, sợ bị lừa gạt quá nhiều.
Gửi anh trọn trái tim khờ
2018-02-01 01:16:00
Gửi anh mộng ước chơi vơi Gió mây khắc khoải giữa trời tơ vương Gửi anh một đóa vô thường Hiện trong giấc mộng đêm trường tỉnh - say
Hẹn mẹ cuối năm Tết đến con về
2018-02-01 01:15:00
Mẹ của tôi người đàn bà nơi miền quê bình dị Phấn son chẳng để nói chi chuyện làm đẹp cho mình Mặc gió sương điểm lên khuôn mặt những vết chân chim Trên tấm lưng còng dần theo năm tháng
Miễn là có bố ở đây
2018-02-01 01:10:00
Nghe bố kể, cô cười rồi hỏi khi ấy là mấy giờ mà cô đã ngủ. Bố cô bảo khi ấy 12h đêm rồi. Chợt cô cảm giác nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi!




















