Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng khóc nữa em, cô gái tôi thương!

2018-02-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cô gái của tôi à, có ai nói với em rằng em gượng cười thật khó coi chưa? Em đừng cười khi lòng đang đau. Buồn thì hãy khóc, đừng lấy nụ cười để che mắt người ta. Những thứ gượng ép đều không phải những thứ tốt đẹp. Tình yêu cũng vậy.

***

blog radio, Đừng khóc nữa em, cô gái tôi thương!

Cô gái à! Tôi không trách em bởi vì những điều em đã làm. Đó là điều đúng đắn trong suy nghĩ của em. Nếu như em bỏ qua nó có lẽ sau này khi nhìn lại quãng thanh xuân của mình em sẽ thấy hối hận.

Nhưng khi em đã cố gắng vẫn không được, khi bản thân đã thấy đau thì nên dừng lại và buông bỏ được không em? Không ai thương em thì em phải tự thương lấy chính mình chứ.

Có thể sau này, em sẽ gặp một ai đó làm em rung động và bắt đầu cuộc tình mới. Đó sẽ là khi em hiểu rằng cuộc sống không bất công như em nghĩ, rằng mất đi một thứ nhưng không phải là mất tất cả, lạc quan lên em nhé.

Em cứ phải nhìn về phía trước mà bước đi em ạ, nhưng đừng bao giờ em chối bỏ quá khứ mặc dù nó không mấy tốt đẹp. Nếu không có quá khứ thì sẽ không có em ở hiện tại. Dù hiện tại cuộc sống của em trắc trở muôn vàn, nhưng em hãy cứ tin ngày mai là ngày mới. Tương lai của em sẽ tốt thôi nếu em thực sự cố gắng.

Cô gái à, tôi thương em! Thương những gì em phải trải qua. Có thể người ta nghĩ nỗi đau ấy quá tầm thường, nhưng tôi biết với em một cô gái mỏng manh chưa bao giờ trải đời thì có lẽ nó là một vết chàm trong lòng mãi không gột bỏ được. Tôi biết em đau, nhưng tôi cũng chẳng biết làm sao để giúp em giải toả. Tôi chỉ biết nói với em rằng: Cố lên cô gái!

Tôi không khuyên em quên đi ai đó, bởi tôi biết nếu quên được thì em đã không đau. Tôi chỉ khuyên em dù thế nào cũng không được gục ngã, vậy thôi.

Cô gái của tôi à, có ai nói với em rằng em gượng cười thật khó coi chưa? Em đừng cười khi lòng đang đau. Buồn thì hãy khóc, đừng lấy nụ cười để che mắt người ta. Những thứ gượng ép đều không phải những thứ tốt đẹp. Tình yêu cũng vậy.

Tôi hỏi em "Có đáng không?" Em gật đầu. "Anh ấy rất tốt" và tôi biết em cũng là cô gái tốt. Em nhẫn nhịn, em chịu đựng mọi thứ áp lực từ gia đình, sự bàn tán ngoài xã hội nhưng em không trách, em chấp nhận mặc dù người ta cho rằng em cố ý.

Cô gái đáng thương của tôi! Tôi thật thương em nhiều lắm.

blog radio, Đừng khóc nữa em, cô gái tôi thương!

Lâu lắm rồi, hôm nay em lại khóc, chẳng lẳng lặng rơi nước mắt như mọi khi, lần này em khóc thật to mặc kệ người xung quoanh nhìn ngó. Em nói "đừng lo cho em". Tại sao tôi lại không lo cho được, em và tôi là một. Em khóc nghĩa là mắt tôi rơi lệ. Tim em đau thì làm sao tôi vui được đây.

Cô gái yếu đuối của tôi! Cô gái của tôi cần được người khác chở che, vậy mà không hiểu tại sao hết lần này đến lần khác em đều phải tự gánh lấy tổn thương. Em nói "Em quen rồi" nghe thật nhẹ nhàng, nhưng làm sao người ta biết được bao nhiêu cay đắng sau câu nói ấy. Hai mươi tuổi, đáng ra em phải luôn vui cười nhưng lúc nào tôi cũng thấy em trầm tư, em của tôi hình như ngày càng ít cười đi. Em à! Mạnh mẽ lên nào! Cuộc đời còn dài lắm, chẳng ai yêu mãi một người. Một thời gian nữa, em cũng sẽ ổn thôi.

Buồn ơi! Tha cho cô gái tôi thương được không? Em nói "ngoài kia vẫn còn bao người bất hạnh hơn em, em chịu được". Em nói hãy cứ để em khờ dại, mỗi lần như vậy sẽ trưởng thành hơn. Khi em thấy đủ, bản thân sẽ tự dừng lại. Hãy cho em hết mình, để sau này khi buông xuôi em không còn luyến tiếc.

Em ơi! Cô gái tôi thương ơi! Dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ là người bên em. Dù cả thế giới nói em sai, tôi cũng vẫn sẽ là người tin tưởng em. Có chuyện buồn em hãy tìm đến tôi, tôi muốn san sẻ cùng em được không?

Muộn rồi cô gái ạ! Ngủ đi thôi, ngày mai khi mở mắt ra em sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp. Cứ nhìn phía trước và bước đi, mọi chuyện đằng sau tôi thay em gánh vác.

Yêu em, cô gái của tôi!

© Lưu Vũ Hoàng Yến – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top