Nhớ một tôi đã có những ngày xưa như thế
2018-07-12 01:26:00
Những khi trời thành phố bất chợt đổ mưa, tôi lại đứng bần thần, tựa người qua khung cửa kính, ngắm mưa một lúc rồi trở lại bàn làm việc. Hai mươi tuổi đầu, đã bon chen lăn lội xứ người nhưng mỗi lần mưa tôi đều thấy lòng mình chùng xuống. Một chút mưa của trời cũng đủ làm tôi nhớ ngày xưa, đã từng có một tôi như thế...
Tuổi 25 và lựa chọn trưởng thành cùng những kế hoạch không đầu không cuối
2018-07-12 01:22:00
Tháng 7 tới cùng với n thứ không mong muốn, và lại cô độc giữa thành phố rộng lớn mà chật chội này. Nhớ ba mẹ, nhớ những giấc mơ, nhớ đam mê phải vội cất lại vì cơm áo gạo tiền. Ừ, 25 rồi, người ta bảo là đã lớn.
Chỉ vì em chưa thể quên anh
2018-07-12 01:15:00
Em đưa tay che chút nắng rực vàng Có những ngày em lang thang đi tìm từng dĩ vãng Anh muốn em chôn sâu chuyện mình vì chính người không đáng Nhưng người chẳng biết rằng, em hạnh phúc nhất là những năm tháng bên anh
Người tôi thương nay đã thành người cũ
2018-07-12 01:14:00
Cuộc đời ai chẳng phải bước đi Cô ấy bước một bước xa mình và gần người ta thêm một bước Mình không thể đứng lại mãi được Cũng phải bước thôi kẻo sẽ đau lòng.
Ước gì thời gian chậm lại để em được yêu anh lâu hơn một chút
2018-07-11 01:28:00
Em cũng đoán được rằng đi hết đoạn đường này có thể đây là lần cuối cùng chúng ta bước, lần cuối cùng chúng ta nắm tay nhau và cũng là lần cuối trao nhau chiếc hôn nhẹ nhàng ấm nóng. Em ước cả không gian và thời gian chậm lại một chút để có thể bên anh lâu hơn một chút, yêu thương anh nhiều hơn một chút.
Tốt nghiệp đại học, bạn chọn con đường nào?
2018-07-11 01:25:00
Tốt nghiệp rồi, mỗi ngày tôi đều tìm kiếm việc làm, nộp đơn xin việc rất nhiều nơi, đến mức tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình đã nộp ở bao nhiêu chỗ. Rồi cứ thế, thỉnh thoảng lại kiểm tra mail một lần, kiểm tra có cuộc gọi nhỡ nào không, điện thoại còn pin hay không. Chờ đợi, chẳng dễ dàng chút nào nhất lại là chờ đợi người khác đem đến tương lại của mình.
Xin lỗi em bởi vì anh đến muộn
2018-07-11 01:16:00
Xin lỗi em, anh là người đến muộn Để mỗi khi mưa em phải bước một mình Những ngày sau anh sẽ là ô nhé Che cho cuộc đời khắc nghiệt đỡ mưa giông!
Tôi gieo nỗi buồn vào độ tuổi hai lăm
2018-07-11 01:15:00
Tuổi hai lăm tự hỏi “Rồi mình sẽ về đâu”? Khi ngoài kia chỉ toàn là giông bão Hay là mình về nhà cứ tựa vào vai áo Nói với mẹ rằng “Con không đi đâu nữa mẹ nha!"
Mẹ ơi con muốn về nhà
2018-07-11 01:10:00
Một tháng làm việc trôi qua nhanh như chớp. Khoảng thời gian ấy cũng là khi con học được thật nhiều điều trong cuộc sống. Rằng không phải ai cũng tốt như người nhà mình, không phải ai cũng bao dung với con như mẹ. Con và anh ấy cãi nhau, con khóc như một đứa trẻ, còn anh ấy chẳng thể chịu đựng được sự ngang bướng của con.
Hãy cứ mỉm cười khi gặp lại người cũ
2018-07-10 01:29:00
Có ai đó đã từng nói rằng, người cũ giống như là nắng, nhìn vào thì sẽ rất chói chang, nhưng nhìn lâu nước mắt lại chảy dài. Đối mặt nhau lúc này, ta nên biết phải làm thế nào đây?
Trong tình yêu, điều em cần là gì anh biết không?
2018-07-10 01:28:00
Tôi sa ngã. Khi em phát hiện ra điều ấy, em không khóc, không mắng mỏ. Em lẳng lặng nhìn tôi bên người con gái khác rồi mỉm cười. Tôi đã ước như em cứ chửi mắng, cứ đánh, cứ tức giận hay khóc lóc làm ầm ĩ mọi chuyện lên, tôi còn đỡ thấy day dứt ân hận. Thế nhưng đáp lại, ánh mắt em lạnh giá.
Bức ảnh gia đình
2018-07-10 01:22:00
Tôi đã không đủ can đảm để thể hiện mình đã trưởng thành, dẫu tôi biết tôi sẽ chỉ dối ba để ba bớt lo giống như ba đã từng dối chúng tôi. Vì thật sự, chúng tôi cả bốn đứa đều muốn nhận được sự chở che, lời dạy bảo và luôn muốn là những đứa con bé nhỏ của ba.




















