Chạm vào trái tim anh
2014-03-03 01:00:00
Anh giữ tay tôi lại, kéo tôi vào lòng. Tôi và anh cùng cười. Nụ cười này, vòng tay này tôi mơ ước được chạm vào bao nhiêu lần giờ đã trở thành hiện thực. Hai trái tim đã hòa chung nhịp đập. Thầy ơi…Em yêu anh.
Tình đầu đơn phương
2014-03-03 01:00:00
Bước qua mối tình, tôi hiểu rằng, có những tình cảm vô cùng trong sáng, thuần khiết và vô tư, nó có thể được nói ra hoặc không, nhưng những người mang tình cảm đó thực sự may mắn, vì họ được sống trong những khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình, là cảm giác yên bình, thanh thản trong một thứ yêu thương không mục đích, không lo lắng, ưu phiền.
Tản mạn với những yêu thương
2014-03-03 01:00:00
Những lúc ta cảm thấy chống chếnh ở trong lòng là lúc ta muốn được yêu thương nhiều nhất. Khi ta yêu là ta muốn được hoà mình cùng những cánh chim trời để bay thật cao vươn tới bầu trời xanh màu khát vọng. Là khi ta muốn lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu nhiều hơn. Là khi ta muốn đi xa hơn để biết yêu nhiều hơn những thứ ở gần.
Nếu anh được lựa chọn
2014-03-03 01:00:00
Nếu cuộc đời anh không lầm lỗi Thì anh sẽ không gặp được em Em như một thiên thần trong đêm Kéo anh ra khỏi vũng bùn tội lỗi.
Những năm tháng ấy (Soundtrack Blog Radio 327)
2014-03-03 01:00:00
Những năm tháng ấy (Those days) và Phát hiện là những bài hát sử dụng trong Blog Radio 327: Gửi thanh xuân.
Yêu một cô nàng Sư Tử
2014-03-02 01:00:00
Những cô nàng cung Sư Tử không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như các bạn thường nghĩ. Và em cũng vậy, sự mạnh mẽ thường ngày của em chỉ là cái vỏ bọc để che giấu đi những nỗi niềm sâu thẳm trong đáy lòng…Em hãy an tâm tôi sẽ luôn bên em cho dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa.
Có những mối tình đầu nên duyên phận
2014-03-02 01:00:00
Người ta nói “Mối tình đầu thường không thành”. Điều này chẳng phải có nghĩa là: “Có những mối tình đầu có thể thành” sao?
Chưa phải là tình yêu
2014-03-02 01:00:00
Một lời yêu không nói thì lời chia tay mấy ai cần? Lắm lúc ngồi một mình, nghĩ chuyện tôi và hắn, tôi cứ tự hỏi mình liệu có làm được gì khác không? Liệu đó có phải là tình yêu không? Tôi không biết. Nó mong manh như một làn khói.
Cậu ơi, chúng mình có một cuộc hẹn!
2014-03-02 01:00:00
Thứ tình đơn phương nhiều phiền muộn của An dành cho Vĩnh bỗng nhiên cứ ngày một nhẹ nhàng, ngày một vơi bớt để cuối cùng trở thành một tình bạn để thi thoảng hai người vẫn ngồi cùng nhau bên ly café, hay tình cờ bắt gặp nhau trong một góc quán quen bụi bặm mà không quên chào nhau bằng một nụ cười.
Có một mầm xuân đang đâm chồi
2014-03-01 01:00:00
rời mưa lạnh đầu xuân nhưng nó đang thấy ấm vô cùng. Im lặng bao trùm không gian. Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Chịu thôi, sao mà đoán được. Nó chẳng có tí kinh nghiệm gì cả. Thế còn con bé đang nghĩ gì? Đầu óc trống rỗng, chẳng có tí ý niệm nào cả.
Hóa ra chúng mình đã từng yêu
2014-03-01 01:00:00
Có những lời nói chưa bao giờ thốt ra khỏi miệng. có những cuộc tình, chưa bao giờ có điểm bắt đầu. có những con người, chỉ đơn giản là một thoáng trong đời. Suy cho cùng, cái đã lỡ sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, như dòng thời gian, đã đi không quay trở về. Có ai mua nổi một vé đi tuổi thơ không?
Con gái lớp toán và con trai lớp văn
2014-03-01 01:00:00
Không thể tả hết nỗi vui sướng của con trai lớp Văn khi đọc những dòng chữ ấy. Hắn quên mất cơn mưa đã khiến mình bị bệnh, chỉ thấy mưa đáng yêu vô cùng. Hắn đưa bàn tay hứng một giọt mưa, chợt thấy lạ vì mưa hôm nay rất ấm.




















