Nói thích tớ một lần nữa được không?
2014-03-26 01:00:00
Không biết giờ này cậu thế nào rồi? Có ai đó bên cạnh cậu chưa? Nếu chưa, một lần nữa cậu nói thích tớ được không, để tớ còn gật đầu.
Chập chững yêu
2014-03-25 12:13:40
Chập chững bước vào yêu thương như đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên trên đường đời. Hụt hẫng. Không bàn tay đưa nắm tay. Đứa trẻ òa khóc. Ngã. Đau. Nhưng rồi lại tự đứng dậy và bước tiếp. Vấp ngã là để trưởng thành hơn.
Anh hãy cứ tin em như thế nhé!
2014-03-25 00:39:25
Em viết những dòng này, em vẫn tự tin, ngạo mạn như thuở ấy, vẫn nở những nụ cười trong kiêu hãnh và mãn nguyện. Bởi vậy anh hãy thôi lo lắng về em nhé. Hãy toàn tâm vun đắp cho hạnh phúc của riêng mình, vậy có được không anh?
Như là mùa đông
2014-03-25 00:18:38
Cô ấy từng nói mùa đông là mùa có thể đóng băng mọi thứ, kể cả nỗi buồn. Có phải tôi đã giúp nỗi buồn của cô đóng băng hay không?
Ngăn bàn kỳ diệu
2014-03-25 00:16:09
Mối tình đầu của nó có lẽ cũng nhẹ nhàng bay bổng như loài hoa ấy, có nỗi buồn và nước mắt nhưng rồi sau này khi đến một chân trời nào đó chắc sẽ có một tình yêu khác sẽ đến với nó thôi.
Để mai không hối tiếc
2014-03-25 00:08:06
Tình cảm tuổi học trò trong sáng quá và cũng rắc rối làm sao. Từ mai mình sẽ không quay đi khi gặp ánh mắt Trung nữa. Mình sẽ nói với bạn ấy rằng: “Nga mến Trung”. Cho dù câu trả lời là gì thì mình cũng không phải hối tiếc vì những lời chưa nói.
Trở về
2014-03-24 10:20:49
Đến bao giờ ta về lại nơi đây Với hàng cây, với khoảng trời quen thuộc Với những con đường thênh thang ta bước Với những con người đã quá đỗi thân quen…
Bầu trời sao đom đóm
2014-03-24 00:32:42
Bầu trời sao đom đóm cho Ly những mơ mộng đầu đời, những mơ ước bay bổng đủ để Ly biết yêu thương thuở học trò thật trong trẻo và tinh khôi biết bao.
Cậu đến như những cơn mưa
2014-03-24 00:12:56
Cậu ấy là chàng trai nhỏ bé trong lòng tôi suốt nhiều năm về trước và cả bây giờ nữa. Nhẹ nhàng thấm ướt như những cơn mưa phùn và ra đi nhanh như một cơn mưa mưa rào nhưng cũng đầy ắp kỉ niệm.
Đôi mắt màu café
2014-03-23 00:32:31
Cô phó mặc cho bàn tay mình nằm gọn trong tay anh. Một cảm giác ấm áp, bình yên. Cô mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra tình yêu là như thế. Cái nắm tay thật chặt dưới một cơn mưa chiều, họ đang đi cùng nhau…
Em và ly café đắng
2014-03-23 00:23:57
Phải chi cô đừng vì anh mà uống café và đừng khen café đắng rất ngọt thì có lẽ anh chẳng phải lún sâu như bây giờ. Vị ngọt của café đã bị cô lấy mất đi rồi còn đâu.
Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi đây?
2014-03-22 00:30:19
Con nhỏ thấy vui lắm, trong lòng cứ rộn ràng gì đó, nó không còn ngồi trong đêm tối thở dài nữa, nó nhìn đâu cũng thấy mùa xuân, cứ rộn ràng trong tim. Phải chăng tình yêu đang ghé lại nơi này?




















