Tạm biệt mùa đông lạnh giá, tạm biệt anh!
2014-12-29 01:26:17
Em sẽ bước tiếp những ngày không có anh, vì biết đâu, sẽ có người đợi em trên đoạn đường ấy, sẽ bước tiếp cùng em. Tạm biệt mùa đông lạnh giá, tạm biệt anh nhé, mối tình đầu.
Em sẽ bước về phía trước, nơi có người đang đợi em
2014-12-29 01:00:00
Dừng bước, em chợt quay đầu lại ngập ngừng rồi cất bước đi. Em đi, em sẽ bước về phía trước - nơi sẽ có một người đàn ông thực sự thuộc về em đang chờ đợi.
Vì còn yêu và còn tin
2014-12-29 01:00:00
Mặc kệ anh tại sao từng nói chia tay, mặc kệ trước đây đã từng tổn thương như thế nào, cô muốn bỏ những gì đã qua lại, một lần nữa bắt đầu, vì cô còn yêu và còn tin.
Chỉ cần mở cửa trái tim, sẽ thấy điều kỳ diệu
2014-12-28 01:00:00
Chỉ cần mở trái tim mình ra, cô sẽ thấy một thế giới thật diệu kỳ. Và tình yêu cũng thế, chỉ cần một người nguyện đuổi theo và một người đứng chờ thì sẽ có lúc họ gặp được nhau.
Vịn vào cầu thang nếu cậu vấp ngã, vịn vào tớ nếu cậu thấy tổn thương
2014-12-28 01:00:00
Vịn vào cầu thang nếu cậu vấp ngã, vịn vào tớ nếu cậu thấy tổn thương. Tôi yêu cậu ấy đơn giản vì cậu ấy là chàng trai duy nhất biết tôi thích được nắm tay chạy băng băng như thế, đặc biệt là lúc trời mưa.
Con đường phía trước, xin dừng bước chung
2014-12-27 01:05:00
Ta tin sẽ có một ngày…Có một người đủ mạnh mẽ đi ngược chiều phố đông đúc người chen lấn, vượt ngược đường nắng gió để yêu ta, thương ta, để lại cho ta những bình yên.
Tháng 12 anh đi
2014-12-27 01:05:00
Hay để em cất đi những kí ức về anh sắp cũ kĩ Tháng 12 về bên tai em thủ thỉ "Anh đi rồi" Mọi thứ giữ lại làm chi?
Ai rồi cũng sẽ khác
2014-12-27 01:00:00
Đến một lúc nào đấy, bạn phải chấp nhận sự thật rằng, theo thời gian ai rồi cũng đều có những mối quan hệ mới, những suy nghĩ mới. Và ai đó bạn từng yêu sẽ khác đi, theo nhiều phương diện. Em muốn, anh vẫn là của em chứ không phải anh bây giờ thuộc về người khác.
Tôi thương em rất nhiều!
2014-12-27 01:00:00
Hôm nay bế nựng em trên tay sao tôi thấy quý em thế? Vậy mà cái ngày em được sinh ra tôi lại không thèm quan tâm thậm chí tôi còn ghét không muốn em được sinh ra đời. Tôi thật ích kỉ, tôi thật xấu phải không?
Anh đừng xem em là biển
2014-12-27 01:00:00
Biển chỉ xem em là sóng, biển ôm sóng vào lòng. Biển khác với anh. Anh xem em là biển, biển sâu thẳm và bao la, càng rộng càng cô đơn.... Em sợ sự cô đơn.
Biết đâu, có ai đấy nắm lấy tay mình những ngày đông buốt giá
2014-12-26 01:05:00
Và ngày mai bước chậm lại trên phố, để biết đâu đó, cũng có người đang cô đơn như mình, biết đâu đó người cô đơn ấy sẽ nắm lấy tay mình không chỉ đi qua cái buốt giá của ngày đông đang đến mà còn cùng mình đi qua giông bão của cuộc đời.
Trại tâm thần
2014-12-26 01:00:00
Lần đầu tiên, anh sợ cả những giọt nước mắt, những khổ đau, những mệt mỏi, những đau đớn và tình yêu của May. Làm sao anh có thể nỡ lòng nào mà lìa xa người con gái này?




















