Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy đi du lịch khi bạn ngoài 20 tuổi

2015-01-08 01:00

Tác giả:


Café Blog - Đi đến một phương trời xa lạ nào đó, có thể bạn sẽ bắt gặp được một ánh mắt dịu dàng, đắm say, một trái tim cùng nhịp đập với bạn, xua bớt nỗi cô đơn trên đất khách quê người và trở về cùng bạn sau chuyến đi…

***

Ngoài 20 tuổi bạn đã và sẽ đi du lịch được đến những đâu? Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân mình như thế và hỏi thêm rằng tại sao ngoài 20 tuổi chúng ta lại nên du lịch? Tôi sẽ thử thống kê một vài lí do, các bạn trẻ hay thử chiêm nghiệm xem sao nhé!

Vì bạn còn trẻ!

Các bạn ạ, ngoài 20 tuổi chúng ta còn trẻ lắm và bạn cũng biết là ở tuổi đó còn rất nhiều thứ chúng ta chưa làm. Nên tự thưởng cho mình những chuyến đi khi ta còn trẻ, bởi mai này khi vướng bận vào cuộc sống gia đình, có hàng trăm thứ trách nhiệm chúng ta phải gánh vác. Cuộc sống ấy sẽ cuốn ta đi, cũng sẽ có những lúc chúng ta được đi khắp nơi với gia đình yêu thương, với đồng nghiệp… nhưng cảm giác lúc ấy sẽ khác so với những chuyến đi của tuổi ngoài 20.

Khi còn trẻ chúng ta thường khởi hành trong muôn vàn háo hức và thường có một chút gì đó gọi là vô lo, vô nghĩ dường như không có gì cản trở bước chân của ta vì lúc này hầu như ta chưa có gì để ràng buộc, chỉ có một tuổi trẻ thênh thang. Những chuyến đi của tuổi trẻ thật sự là đi du lịch chứ không phải là những chuyến tham quan, nghỉ dưỡng. Khi ta còn trẻ, ta dư sức để khám phá thế giới này, khi trẻ ta có thể bơi lặn thoải mái ở những vùng biển sâu, cười đùa với sóng gió cao trào, leo lên những ngọn núi sừng sững hay gồ ghề, thậm chí đi qua được những miền sa mạc cát sương một cách bình yên… bởi vì ta còn sức trẻ.

du lịch

Vì bạn đã hoàn thành một số nghĩa vụ quan trọng

Ngoài 20 tuổi đa số mọi người đều đã học xong một chương trình học chuyên nghiệp nào đó như trung cấp nghề, cao đẳng hay đại học. Những tháng ngày miệt mài trên giảng đường đã chấm hết bạn cần ra ngoài để hít thở bầu không khí mới và lúc này bạn sẽ thấy thật nhẹ nhõm vì sự nghiệp học hành dường như dai dẳng đã kết thúc để một thứ mới khác bắt đầu.

Ngoài 20 tuổi có thể bạn đã có một công việc nào đó, tiết kiệm được một khoản nho nhỏ để có thể làm một chuyến đi đủ xa mà không cần đến sự viện trợ từ gia đình. Ngoài 20 tuổi bạn đã tự biết chăm sóc bản thân mình và những người thân của bạn hoàn toàn có thể yên tâm về bạn khi bạn ở xa… Nói tóm lại ngoài 20 tuổi bạn đã là một công dân chín chắn và hãy tự tin lên để bắt đầu một chuyến đi du lịch dù chỉ có một mình bạn đến một miền đất hoàn toàn xa lạ nào đó.

Bạn cần trải nghiệm để trưởng thành hơn

Các cụ ta ngày xứ đã có câu: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”, ngoài hai mươi tuổi tôi vẫn còn nhiều điều ngờ nghệch lắm, nhiều suy nghĩ còn nông nổi, bồng bột và chưa thật sự chín chắn. Và tôi tin nhiều bạn trẻ bây giờ cũng thế, vậy cho nên chúng ta cần đến những cuộc trải nghiệm.

Nếu bạn chưa bao giờ đi xa, chưa bao giờ bước chân ra khỏi ngôi nhà thân yêu của bạn hãy thử đi xa một lần. Hãy thử đối diện với những con người mới, nền văn hóa mới, những hương vị món ăn mới… lúc đầu bạn sẽ hào hứng lắm nhưng ngày qua ngày bạn sẽ nhớ tới ngôi nhà của bạn, những người thân của bạn… nhiều người sau khi đi xa mới biết mình yêu thương gia đình mình đến nhường nào. Khi đi đi du lịch bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm thực, có nhiều thứ sẽ thay đổi, nó không còn được như bạn đã hay từng đọc trên một trang sách nào đó…

Refresh lại mọi thứ để bước vào một cuộc sống mới


Ngoài 20 tuổi một số người có rát nhiều dự định nhưng cũng có người chưa có kế hoạch gì rõ ràng cho cuộc sống cả. Có thể sau một chuyến đi du lịch bạn sẽ tìm ra một điều gì đó, có thể tìm thấy những nguồn đam mê và hứng khởi mới để bắt đầu lại hoặc tiếp tục những kế hoạch của cuộc sống.

Sau khi đi du lịch trở về bạn sẽ thấy tự hào về bản thân mình hơn, những tri thức mà bạn gặt hái được sau những chuyến đi sẽ có thể giúp ích cho những công việc của bạn sau đó. Đi du lịch và khám phá cuộc sống chắc chắn ta sẽ làm chúng ta tràn đầy sức sống, sức trẻ hơn, có nhiều hứng thú hơn với công việc. Hơn nữa, bởi vì sau một chuyến đi bạn cũng tiêu tốn kha khá số tiền có trong hầu bao của mình rồi nên chắc chắn điều đó sẽ tạo ra một động lực mạnh mẽ để bạn bắt đầu kiếm lại tiền.

Cơ hội để tìm thấy tình yêu lớn của đời mình

Ngoài hai mươi tuổi có thể bạn chưa có một mảnh tình vắt vai nào, dù đã mệt mỏi tìm kiếm xung quanh nhưng bạn vẫn không thấy, vậy bạn có tin là người ấy đang ở một miền đất xa xôi nào đó và đợi chờ sự xuất hiện của bạn? Một điều có vẻ hơi mộng mơ một chút nhưng có không ít người đã tìm thấy người bạn đồng hành tri kỷ suốt cuộc đời của mình từ những chuyến đi.

Đi đến một phương trời xa lạ nào đó, có thể bạn sẽ bắt gặp được một ánh mắt dịu dàng, đắm say, một trái tim cùng nhịp đập với bạn, xua bớt nỗi cô đơn trên đất khách quê người và trở về cùng bạn sau chuyến đi… Tôi nói “tình yêu lớn của đời” còn có một ý nghĩa khác, tình yêu đó cũng không nhất thiết phải là tình yêu lứa đôi, đó cũng có thể là một ý tưởng, một công việc nào đó bạn muốn làm suốt cuộc đời chẳng hạn…

Thời gian trôi nhanh lắm và tuổi trẻ cũng thế hãy bắt đầu ngay một chuyến đi du lịch cho mình thôi các bạn!

  • Dahlia
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top