Ngày cũ người xưa giữa cơn mưa Sài Gòn
2018-12-15 01:30:00
Ai đã từng nói mù sa trên miền thượng sẽ bước đi cùng, mùa hoàng đầu ấn miền quê đợi ngày ta lớn. Tôi đã chờ anh cho những năm tháng quay đầu chỉ mong rằng anh sẽ ngoảnh lại. Và ai đã chờ ai suốt bao ngày tuổi trẻ? "Thanh xuân chúng ta là để chờ đợi một người không bao giờ đến". Thà là không đến để thanh xuân vẫn đẹp như mơ chứ cớ gì ta bên người ngày heo may vụt gió, rồi từ bỏ ngày nắng xuân sang.
Món nợ thanh xuân (P2)
2018-12-15 01:20:00
Con tim của tuổi mười tám mong manh, dễ tổn thương nhưng có sức mạnh cường tráng của cơ thể giúp chống đỡ lại. Bây giờ, chắc chắn Phong không thể đạp xe như ngày xưa, nhưng trái tim trong gã đàn ông gần ba mươi tuổi đã rắn rỏi hơn nhiều sau vô số những thất bại lớn nhỏ.
Hà Nội ơi! Mong đông sớm qua nhanh
2018-12-15 01:15:00
Hà Nội ơi! Đông cô đơn đáng sợ Chăn tuy dày đâu che kín hồn băng Nỗi niềm riêng ai có thấu cho chăng Cái lạnh cứ khẽ khàng luồn xâm chiếm
Hãy tin vào tình yêu của chúng mình anh nhé!
2018-12-14 01:28:00
Mặc kệ là lý trí hay con tim mách bảo, mình đã gặp nhau rồi thì cứ yêu thôi. Đâu cần biết yêu nhau thì sẽ được gì hay không được gì đâu anh nhỉ? Chỉ cần chúng ta tin tưởng, ở cạnh nhau, tôn trọng nhau, không hối hận vì quyết định của bản thân mình.
Dù có muốn hay không thì bạn cũng phải lớn thôi
2018-12-14 01:27:00
Đôi khi việc phải trở thành người lớn, không hề tệ tý nào như chúng ta vẫn nghĩ. Dù có muốn hay không thì bạn cũng phải lớn thôi.
Món nợ thanh xuân (P1)
2018-12-14 01:20:00
Phong không khoái như thế! Ít nhất là thằng con giai sắp tròn mười tám tuổi nổi loạn trong anh khi ấy không khoái như thế! Và rồi, khi năm học lớp mười hai sắp bước vào những ngày chớm hè, Phong quyết định mình không chần chừ thêm được nữa...
Đến bao giờ chúng mình lại thương nhau
2018-12-14 01:16:00
Đến bao giờ chúng mình sẽ lại thương Tay đan tay bước về miền đất hứa Đến bao giờ tim thôi không buồn nữa Nắng yêu xưa lại ấm những môi hôn…
Ta quên nhau giữa những bộn bề
2018-12-14 01:15:00
Lắm bộn bề, cuộc sống chậm rồi nhanh Ta quên mau những ngày xanh đã trọn Phía trước kia, con đường ta đã chọn Trọn nghĩa tình với một nửa đến sau
Quê hương, nơi có mẹ và nơi có cả tuổi thơ theo con mãi!
2018-12-14 01:10:00
Ai rồi cũng phải lớn lên, tôi như thế, bạn như thế và tất nhiên không ai là ngoại lệ khi thời gian cứ vội vã mà trôi thật nhanh! Nhưng thử hỏi còn mấy người tìm về khoảng trời bình yên họ đã từng có. Sài Gòn đổ mưa, đổ mưa làm nên một ngày cuối tuần dài lê thê và đầy cảm xúc! Hôm nay tôi lại nhớ… Nhớ da diết đôi bàn tay vẫn lặng lẽ ngày qua ngày tảo tần nuôi tôi khôn lớn…
Thời gian hay khoảnh cách làm anh thay đổi?
2018-12-13 01:28:00
Anh bảo khoảng cách làm anh thay đổi rồi, tình cảm của anh dành cho em không còn như trước nữa. Anh bảo anh cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng anh thật sự cần một người ở bên cạnh. Em đã hi vọng nhiều, để rồi giờ đây chợt nhận ra thì ra trong mắt anh em cũng chỉ là một sự lựa chọn, có cũng được mà không cũng chẳng sao
Chỉ trách duyên mình quá muộn
2018-12-13 01:27:00
Cô dành cả thanh xuân để chờ anh, anh dành cả thanh xuân để yêu một người khác. Cho đến cuối cùng, kết cục vẫn là chia ly.
Cảm ơn thời thanh xuân tươi đẹp nhất
2018-12-13 01:26:00
Thời thanh xuân của tôi có đã có những lỗi lầm cho sự bồng bột trong hành động, vô tâm trong các mối quan hệ; những trải nghiệm cả tốt và không tốt về cuộc sống và những điều tốt đẹp nhất mình đã làm được cho những người xung quanh mình. Xin lỗi và cũng cảm ơn vì tôi đã có thể dần tìm ra được mục tiêu mà mình muốn hướng đến rõ ràng hơn như từng nấc của bậc thang thành công do mình tạo ra.




















