Không chỉ có tình yêu mới làm ta hạnh phúc
2015-05-29 01:00:00
Hạnh phúc đôi khi rất giản đơn, không nhất thiết phải có một ai đó để ta dựa vào, mang cho ta cảm giác yên bình. Khi không có một ai đó ở bên thì hãy tận hưởng những điều tốt đẹp ngoài kia.
Khi người lớn cô đơn
2015-05-29 01:00:00
Chiều nay, lặng lẽ bước giữa dòng người xa lạ, nghe những giai điệu nhẹ nhàng, da diết ấy, lòng lại càng thấm thía hơn cảm giác trống vắng, cô đơn. Có nhiều lúc dừng chân, nhìn lại con đường dài mình đã đi qua, chợt nhận ra mình không có ai để nhớ thương.
Tháng năm về vẽ cả tình riêng
2015-05-28 01:05:00
Nắng tháng 5 người đưa em qua phố Cánh bằng lăng rớt tím cả vai gầy Tím cũng trải đong đầy trên lưng áo Phượng nồng nàn tô thắm cánh môi son
Đi qua thương nhớ
2015-05-28 01:01:01
Hãy mỉm cười và đừng mải sống trong nhớ nhung những kỉ niệm cũ về em. Vì dù không còn yêu anh, em vẫn biết rằng, anh được hạnh phúc cũng là một điều khiến em vui.
Đừng quá cần yêu thương mà nắm vội tay một ai đó
2015-05-28 01:00:00
Tôi vẫn tin vào tình yêu, tuy không còn rực rỡ và đầy mộng tưởng như hồi xưa nữa. Trong mắt tôi, giờ đây, nó là thứ ánh sáng giản dị, bình yên và nhẹ nhàng hơn. Chọn lựa độc thân, tôi bước chậm lại để chờ đợi những gì thực sự phù hợp với mình.
Quán Lạ và khách quen
2015-05-28 01:00:00
Tại một thời điểm nào đó, khi bạn gặp đúng người thì dù chỉ bên nhau ít phút cũng khiến bạn nhớ mãi về cảm xúc rung động ấy.
Hạ về rồi
2015-05-28 01:00:00
Hạ về rồi nắng rọi phố chói chang Bằng lăng đứng nghiêng một chiều đổ tím Có ai đó đang nhẹ nhàng cúi nhặt Chùm phượng hồng ấp ủ ép trang thơ
Muốn hòa mình vào cơn mưa tháng 5
2015-05-28 01:00:00
Tôi thích những cơn mưa rào của tháng 5, của mùa hạ. Mạnh mẽ và dứt khoát, cuốn phăng mọi thứ bụi bặm đã phủ đầy. Và tôi, muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy…Cơn mưa của những tháng 5 kỷ niệm…
Dẫu còn nhiều mệt mỏi, xin hãy nở một nụ cười
2015-05-28 01:00:00
Dẫu cho phía trước là khó khăn, đau khổ thì cũng hãy bước đi xin đừng nhìn lại, dẫu còn nhiều lo toan, mệt mỏi nhưng xin hãy nở một nụ cười.
Chợt anh đi mất
2015-05-27 10:21:54
Tình yêu là vậy ư? Là nước mắt? Là đau khổ? Không phải thế, nhưng tình yêu giống như một đôi dép, ai đó nói vậy, đừng bao giờ bạn đánh mất một trong hai chiếc bởi vì như thế thì bạn bước sẽ bị hụt chân.
Những yên bình trong lòng cha mẹ
2015-05-27 10:09:32
Tôi bây giờ mới loay hoay tập lớn, hy vọng mình có thể mang về bình yên cho cha mẹ.
Gửi anh - người chưa chịu bước vào cuộc đời em
2015-05-27 01:05:00
Tất cả hạnh phúc đó, vui vẻ đó, may mắn đó em sẽ dự trữ thật nhiều để cầm cự cho đến ngày…anh chịu bước vào cuộc đời em. Con đường phía trước chắc chắn là rất dài và rất nhiều chông gai. Hi vọng mình sẽ tìm thấy nhau ở một khúc rẽ nào đấy.




















