Em thấy lạc lõng giữa phố đông người
2015-09-25 09:05:22
Em không cần gì cả mà chỉ cần anh lúc này. Mình có thể gặp nhau được không anh? Chẳng cần ôm cũng chẳng cần nắm tay, chỉ muốn thấy những lo âu ẩn sâu nơi đáy mắt, chỉ muốn nhìn nhau rồi cười hiền một cái, có được không?
Buông bỏ yêu thương không trọn vẹn
2015-09-24 09:22:00
Cậu ở đâu giữa những bộn bề ngoài kia, cậu ở đâu khi tớ cần những lời động viên từ cậu, cần một cái nắm tay thật chặt, cần một lời nói giản đơn: “Mạnh mẽ lên, tớ luôn bên cậu”. Phải chăng những điều tớ mong ước quá lớn lao?
Dù không hứa về thì vẫn sẽ đợi
2015-09-24 04:10:13
Trong tiềm thức, em đã gắn cho nó hai chữ "của em". Vậy nên anh đừng ngạc nhiên khi em có ý định chờ anh lâu đến thế. Thứ em cần nó nhiều hơn một lời hứa. Dù anh không hứa về, thì em sẽ vẫn đợi!
Tạm biệt – chúng ta đều ổn!
2015-09-23 04:18:34
Có lẽ anh đã sai khi dùng một sợi dây vô hình trói chặt em lại. Để rồi cuối cùng anh phải tự tay mình cắt bỏ sợi dây ấy, nếu sợi dây ấy không được tháo bỏ, em sẽ đau, anh cũng đau… Vậy nên, anh phải để em đi và để tình yêu cũ kia ngủ ngon cùng với những bình yên mà ta đã từng.
Những mùa thu không anh
2015-09-22 05:02:40
Mùa thu Hà Nội, thời tiết nhẹ nhàng, gió heo may se se lạnh, thời tiết dễ làm con người ta buồn và cảm thấy cô đơn. Trong cái mùa thu se se lạnh năm ấy, anh đã đến bên cô nhẹ nhàng và tinh tế như mùa thu Hà Nội.
Đã từng trao cho nhau bình yên như thế
2015-09-21 10:09:40
Chúng tôi đã có những ngày ở bên nhau đơn giản nhưng thật bình yên, không cầu kỳ, không đòi hỏi, không ràng buộc nhau bởi một danh phận hay một mối quan hệ chính thức chỉ đơn giản trao cho nhau sự bình yên vậy thôi.
Khi gặp lại, mọi chuyện sẽ không còn như xưa nữa
2015-09-18 01:00:00
Anh cười, không nói gì, nụ cười nhẹ nhàng như muốn thả theo gió lời chào tạm biệt với cô. Bởi anh biết "lời tạm biệt đau buồn nhất là khi chúng ta biết rằng lúc gặp lại nhau, mọi chuyện sẽ không còn như cũ...”
Nỗi nhớ ấy từng dành cho anh
2015-09-17 01:00:00
Tôi cũng ban phát cho bản thân cái quyền được nhớ anh, nhưng chỉ chút ít. Đã có lúc tôi tưởng mình không sống được vì không có anh. Nhưng không, hoàn toàn khác. Không anh, tôi vẫn sống với cuộc sống của mình.
Nếu được chọn lại, em sẽ yêu anh khác đi một chút
2015-09-16 01:00:00
Có người hỏi em là nếu cho chọn lại em có yêu anh nữa không? Có anh ạ, em sẽ yêu khác đi, yêu ít thôi, em sẽ khác để giữ thật chặt anh bên mình thôi . Thế còn anh thì sao? Anh có bao giờ biết?
Hãy trân trọng người thương
2015-09-15 01:00:00
Hạnh phúc ở rất gần chúng ta, đừng mãi đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Yêu một người cũng vậy…Hãy trân trọng người bên cạnh bạn, đó mới là người thuộc về bạn, là hạnh phúc chân chính nhất thuộc về bạn…
Yêu anh bốn mùa
2015-09-14 01:00:00
Mùa đông tôi được cuộn trong trong vòng tay anh, áp sát mình vào lồng ngực ấm của anh, lim dim nghe anh hàn huyên mọi chuyện rồi ngủ đi lúc nào không biết. Là những lúc mơ màng trong giấc ngủ vẫn thấy anh hôn khẽ bờ môi, thấy bàn tay đan một bàn tay... Mùa đông, tôi được yêu!
Những kỉ nệm mang tên “đã từng”
2015-09-11 01:00:00
Em và anh là chuyện quá khứ, chỉ có vậy thôi nhưng chúng ta cũng đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau như một sắc màu tô điểm thêm cuộc sống tẻ nhạt của hai đứa.




















