Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người cũ đã hạnh phúc bên người yêu mới

2015-12-04 01:00

Tác giả: Hương Giang


blogradio.vn - Mùa nối mùa đi qua. Người nối người quên nhau. Người cũ ấm êm hạnh phúc bên người mới rồi, mình cũng phải rũ bỏ quá khứ mà tìm cho mình một người mới đích thực trên hành trình tới hạnh phúc đi thôi!

***

Cơn gió mùa hanh hao ùa về trên phố chiều nay vội vàng cuốn đi những con nắng cuối cùng của mùa cũ. Hàng hoa sữa ven đường nở rộ thêm một lần nữa trước khi lụi tàn hết nhường chỗ cho một mùa mới sắp sang, những bông hoa trắng muốt nhỏ li ti như những bông tuyết tỏa hương nồng nàn cả một khoảng trời quen.

Từng đợt gió mùa luồn lách qua từng góc phố nhỏ cuốn thứ hương thân thuộc ấy vào tận từng ngóc ngách của phố, của kí ức và của cả lòng người. Một mùa nữa lại về.

Một mùa nữa sắp tàn.

Một người đã xa.

Chỉ còn mình ta ở lại.

 Người yêu cũ có người yêu mới

Gió có lỗi gì đâu khi không thể cuốn đi hết những gì mang tên kí ức.

Nắng có lỗi gì đâu khi chỉ trải vàng ở hiện tại mà chẳng thể nào sưởi ấm được quá khứ lạnh lẽo kia.

Người có lỗi gì đâu khi lại bắt đầu một yêu thương mới khác.

Có chăng lỗi là do bản thân mình hèn nhát mà cứ vùng vằng ở đoạn yêu thương đứt quãng đó thôi.

Người yêu cũ có người yêu mới!

Nên vui mừng cho người ấy hạnh phúc. Mà sao trong lòng lại cảm thấy mất mát thế này. Trái tim như chùng xuống một nhịp - ngập ngừng - buông xuôi và đau. Người mà mình đã từng yêu thương nhất, người mà mình đã từng buông lơi hẹn ước, người đã từng hứa dài lâu, hứa đậm sâu đang tay trong tay đắm say cùng một người khác.

Thứ cảm giác mất mát ấy không chỉ đơn thuần là việc mất đi một người mình thương, mà nó còn là cảm giác lạc lõng trong chính những kỉ niệm yêu thương của mình với người ấy. Kỉ niệm vốn dĩ là kẻ hai mặt, có lúc kỉ niệm là thứ cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, nhưng rồi cũng có khi kỉ niệm lại là những gì không bao giờ muốn nhớ đến nhất.

Không buồn sao được khi một người đã từng nắm tay mình dạo bước qua những hàng cây mùa hạ xanh nắng ngọt giờ cũng đang nắm tay một người khác ấm áp trên góc phố quen những ngày đông lạnh lẽo kia.

 Người yêu cũ có người yêu mới

Không buồn sao được khi người đã hứa cùng ta đi hết quãng đường này lại đang sát vai kề bên một kẻ khác, chỉ còn mình ta bơ vơ nơi ngõ vắng quen mà hóa lạ ấy.

Không buồn sao được khi nụ hôn đầu ngại ngùng e ấp ta trao người ấy mà giờ đây người ấy cũng đang nồng nàn đắm say bên một bờ môi dịu ngọt khác.

Người yêu cũ có người yêu mới! Đó là một thứ cảm giác kì lạ, như việc những yêu ghét buồn vui của quá khứ được cô đặc lại rồi được đặt ở một góc tim mình. Chỉ đợi đến giây phút này rồi mới tan chảy ra. Cảm giác đó buồn thật, mất mát thật nhưng tuyệt nhiên không một chút oán hận nào. Chỉ là buồn cho thứ tình cảm vốn dĩ rất đẹp đẽ chân thành một thời trôi qua chóng vánh. Chứ chẳng trách chi người đổi dạ thay lòng, cũng chẳng hằn học người mới của người ta chen ngang vào cuộc tình vỗn dĩ đã đến hồi kết.

Buồn là buồn để đó thôi!

Ai rồi cũng sẽ tìm được mảnh ghép đích thực của riêng mình. Dù có hụt hẫng thật nhiều khi người cũ có người mới nhưng thực tâm trong lòng vẫn luôn cầu cho người ấy hạnh phúc từ nay và mãi mãi về sau. Buông lời chúc phúc cho người là nhẫn tâm với kí ức của bản thân mình, nhưng để tìm được hạnh phúc cho chính mình đôi khi phải cứng cỏi mà xóa bỏ đi những đoạn kí ức ấy.

Sau những ngày mưa bão thường là những ngày nắng đẹp, hoa tàn hoa lại nở, lá lìa cành để rồi dành chỗ cho những chồi biếc nảy lộc. Mùa nối mùa đi qua. Người nối người quên nhau. Người cũ ấm êm hạnh phúc bên người mới rồi, mình cũng phải rũ bỏ quá khứ mà tìm cho mình một người mới đích thực trên hành trình tới hạnh phúc đi thôi!

© Hương Giang – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
 Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Hương Giang

Có bình yên nào thôi xót xa!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top