Hãy yêu như thể còn một ngày để yêu
2016-08-01 01:30
Tác giả:
Trong tình yêu nào ai chẳng mong được yêu dài lâu, tình được đậm sâu, cùng nhau nắm tay đi tới cuối con đường. Thế nhưng cuộc sống đâu phải là câu chuyện cổ tích toàn màu hồng tạm dừng ở đoạn hoàng tử nắm tay lọ lem khép lại trong điệu nhạc hạnh phúc. Cuộc sống còn là nhiều thử thách phía sau cái nắm tay ấy mà không phải tình yêu nào cũng đủ mạnh mẽ, cũng đủ sáng suốt để vượt qua.
Tình yêu đôi khi loanh quanh trong những nỗi lo cơm áo gạo tiền thường nhật. Tình yêu đôi khi chao đảo bởi những giận dỗi, hờn ghen, xa cách. Tình yêu đâu chỉ toàn đường mật ngọt ngào, đôi khi tình yêu là đắng cay, chua chát… Nhưng cuối cùng những gia vị phong phú ấy cũng chỉ để giúp cho mỗi chúng ta thêm yêu nhau nhiều hơn mà thôi!
Thế nên chắc chắn sẽ có một ngày trong hành trình yêu của mình bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn muốn buông bỏ, bạn muốn xa lánh nhau, hãy nghĩ đến lý do tại sao bạn lại bắt đầu, hãy nghĩ đến những khó khăn và hạnh phúc đã từng trải qua. Hãy thử yêu nhau thêm một lần nữa như thể chỉ còn lại một ngày để yêu!

Yêu nhau như một ngày:
Nắng… Một ngày trời tươi xanh, nắng vàng ruộm óng ánh như được trải mật ong của tiết trời mới chớm hạ này. Anh đưa em dạo bước bên những hàng sấu xanh mượt ven đường, gió thì thầm với lá như hát tình ca; phía bên kia dãy bằng lăng tím biêng biếc cả một góc trời rạo rực. Tay khẽ chạm tay, giọt nắng hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt.
Mưa… Một ngày mưa đủ sức gột rửa những ngột ngạt oi nồng của những ngày nắng gắt. Hai đứa mình tựa vào nhau trong một góc quán nhỏ thân quen nào đó, nghe chung một bản nhạc và lặng lẽ ngắm mưa. Có thể chẳng ai cần nói với ai câu gì chỉ biết lòng khi ấy đang quá đỗi bình yên. Đôi khi trong một khoảnh khắc nào đó, im lặng lại là một thứ ngôn ngữ đặc biệt có thể diễn tả được hết những yêu thương ấp ủ trong lòng.
Gió… Một ngày gió ùa về khắp phố, cuốn tung mọi thứ bất kể là những mệt mỏi, âu lo hay hờn ghen của cuộc sống. Ngồi sau xe anh vào một tối gió cuối tuần thảnh thơi hiếm có. Áp mặt vào tấm lưng ấy mà cảm thấy cả thể giới của mình chỉ cần thế này thôi cũng đủ rồi. Mặc cho cơn gió ngoài kia cứ thì thào những lời đường mật, mặc cho màn đêm che giấu những huyền ảo lung linh, mặc cho ngoài kia dòng đời cứ xô bồ vội vã. Chỉ cần ngồi sau anh, đi đến đâu cũng là bến bờ hạnh phúc.
Bão… Một ngày bão mây đen xám xịt khắp trời, cơn giông tố từ phương xa ùn ùn kéo đến che phủ đất trời và lòng người. Hàng cây quen thuộc ven đường trút lá đến xác xơ, tiếng gió rít qua ô cửa kính gầm gào như đang lùng sục kẻ ác nào đó, mưa nặng hạt và gió mỗi lúc lại mạnh thêm. Bao nhiêu những giận hờn cũng theo cơn bão mà tan biết hết khi biết người mình thương vẫn an yên.
Bình yên… Một ngày như bao ngày khác trong hành trình yêu, lòng tự hỏi lòng: Cảm giác khi yêu là gì? Là thinh thích, là nhơ nhớ, là thương thương? Hay là cảm giác muốn gặp, muốn nắm tay, muốn ôm thật chặt hay muốn hôn thật dài lâu. Cuối cùng chỉ khi tay trong tay trong một chiều phố tan tầm người xe tấp nập mới chợt nhận ra là: Đó là cảm giác bình yên. Là thứ cảm giác mà dù ngoài kia bão tố đầy trời thì vẫn có thể tay trong tay đi đến tận cùng thế giới - chỉ cần có nhau…

Bạn có cảm thấy không khi đã đi qua hết những Nắng, Mưa, Gió, Bão ấy của cuộc đời, thì chính tình yêu lại càng khiến tay thêm siết chặt tay. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi theo thời gian, chẳng gì có thể kháng cự dòng chảy của nó. Nhưng mỗi sớm mai thức giấc, vẫn còn được ở bên cạnh nhau thì đó chính là hạnh phúc.
Có đôi khi chúng ta bị cuốn vào những vòng xoáy hối hả của cuộc sống mà quên mất rằng mình đã từng có thời yêu như thế: say mê và cuồng nhiệt. Có đôi khi phải dừng lại một chút để biết mình cần gì. Có đôi khi phải va vấp sóng gió mới biết được giá trị của những thứ hiện tại ta đang nắm giữ. Hạnh phúc luôn ở trong tầm với nếu bạn biết trân trọng và thành tâm muốn đón nhận nó. Hạnh phúc đôi khi chẳng phải tìm kiếm nơi đâu xa xôi, hạnh phúc đôi khi đến từ những thứ dung dị xung quanh mình.
Thế nên nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy muốn gục ngã, cảm thấy thôi không muốn cố gắng nữa, cảm thấy muốn buông tay. Thì xin hãy dừng lại một chút để bước về phía những ngày hạnh phúc đã từng, thì xin hãy thử yêu như thể mai sẽ là ngày tận thế. Hãy nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim yêu thương một thời tuổi trẻ thì bạn sẽ biết: hạnh phúc vẫn luôn ở đó, tình yêu vẫn luôn ở đó! Và ngày hôm nay sẽ lại yêu nhiều hơn ngày hôm qua…
© Hương Giang – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Có thể bạn quan tâm: Chờ đợi một yêu thương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






