Yêu là cùng nhau cố gắng
2015-11-30 03:28
Tác giả:
Một suy nghĩ chạy qua đầu em: “Em không muốn yêu nữa…”
Nếu là trước đây, em sẽ cầm điện thoại lên, nhắn cho anh dòng tin “Em không muốn yêu nữa” mà không cần biết anh sẽ cảm thấy như thế nào. Em biết anh buồn lắm, cố bình tĩnh để hỏi em bị làm sao? Có chuyện gì à? Anh làm gì sai à?
Mỗi lần như thế anh càng cố gắng làm em vui, em lại càng được nước, càng giận dỗi, càng không để ý đến cảm xúc của anh. Nhiều lần như thế anh vẫn kiên nhẫn với em. Anh bảo em đừng nói vậy, dù giận anh nhiều như thế nào thì cũng không được nói những điều không hay về tình yêu của chúng mình, không được suy nghĩ tiêu cực. Em vẫn cố chấp, vẫn ngang bướng, cứng đầu, nhắn lại cho anh những dòng tin cụt ngủn, không cảm xúc, thậm chí cả ngày không nhắn tin lại cho anh, mặc kệ những tin nhắn đến. Một khi em giận là không để ý gì nữa, không quan tâm người khác nghĩ gì và cảm thấy như thế nào.
“Anh đi làm về đã đủ mệt rồi, em còn giận hờn anh nữa. Áp lực công việc như thế nào, anh có mệt mỏi vì công việc ra sao anh cũng có thể chịu được, nhưng anh không thể chịu được em buồn hay giận hờn anh. Anh xin em đấy!”

Đọc những dòng tin dài dằng dặc của anh em lại khóc, em thấy mình thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ biết đòi hỏi anh quan tâm em, chiều chuộng em. Tự hỏi mình vì sao lại nói với anh những lời như vậy? Là vì em tự suy diễn rằng anh không thương em, không quan tâm em. Em sợ anh không quan tâm em nhiều như trước, không yêu em nhiều như trước, sẽ có khi mê mải với những mối quan hệ bên ngoài mà quên mất đi em. Em muốn anh chạy theo cảm xúc của em để vỗ về em, để cưng nựng em. Nhưng rồi em tự hỏi có nên chơi trò đuổi bắt trong tình yêu như vậy không? Anh sẽ mãi phải chạy theo cảm xúc của em mà không biết liệu có đuổi kịp?
Giờ đây, em đã có thể nhắc nhở chính em đừng sống quá cảm tính như vậy, đừng có nông nổi như vậy. Trước đây em đã quá chiều chuộng cảm xúc của chính mình, để cho nó làm chủ em, sai khiến em, nhưng giờ em đã có thể dần dần thay đổi điều đó. Chỉ cần thử đặt mình vào vị trí của anh mà xem những điều anh phải lo nghĩ, em thì trẻ con không hiểu hết được. Chỉ cần nhớ lại những lời nói của anh mỗi lần mình giận nhau. Đủ để em có thể dẹp di thứ cảm xúc nhất thời kia để thương anh, để yêu anh nhiều và nhiều hơn bao giờ hết.
Anh à!
Yêu xa, mình càng phải tin tưởng nhau, phải thương nhau hơn, yêu nhau hơn, để cả anh và em đầu thấy mỗi ngày qua đi là mỗi ngày mình được gần nhau thêm. Yêu xa, anh và em sẽ càng trân trọng những giây phút được gần nhau, gom góp những yêu thương, hạnh phúc để có thể vượt qua, khỏa lấp những nỗi giận hờn vu vơ, những khi yếu lòng cần một bàn tay, một hơi ấm. Yêu xa là để mạnh mẽ bước qua những nỗi buồn của riêng mình để động viên, làm yên lòng người còn lại, để chỉ thấy hạnh phúc, thấy tình yêu ngày càng đong đầy theo năm tháng.

Tình yêu của em à! Giờ em đã có thể làm chủ cảm xúc của mình hơn, em biết em không nên đòi hỏi ở anh quá nhiều, em biết đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh, em cũng biết tự cân bằng cuộc sống của em để có thể làm chỗ dựa tinh thần cho anh trong những lúc anh khó khăn, mệt mỏi. Anh đang quá áp lực, em biết em không nên làm anh phải lo lắng cho em lúc này, em biết em không thể nào cứ kêu ca, than vãn với anh những điều chẳng đâu vào đâu, những điều chẳng thấm tháp gì so với những gì anh đang phải gồng gánh. Gạt đi những nhỏ nhen, ích kỉ trong em để nghĩ cho anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn như anh đã, đang và vẫn sẽ dành cho em vậy.
Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em!
Cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em!
Cảm ơn anh đã luôn bao dung và kiên nhẫn với em!
Cảm ơn anh đã luôn động viên em!
Cảm ơn tất cả những gì anh dành cho em - đứa con gái ngang bướng, cứng đầu, luôn làm anh tức giận, làm anh lo lắng nhưng có một tình yêu mãi trao về anh, dù là yêu theo cách của một đứa trẻ con.
“Yêu là cùng nhau cố gắng, là vì nhau mà thay đổi”, em biết anh đã vì em mà hi sinh nhiều điều, vì em mà thay đổi để làm em vui; em biết cũng biết “cái tôi” của em không phải quan trọng nhất mà tình yêu của chúng mình mới là quan trọng nhất với em. Cuộc sống sẽ có lúc thăng trầm, lúc khó khăn nhưng hãy luôn lạc quan và vững tin anh nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, chia sẻ cùng anh. “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”, là anh nói với em như vậy mà, những khi tưởng chừng mọi thứ đều như muốn chống lại anh, hãy nhớ mang sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng anh nhé. Em luôn tin tưởng và tự hào về anh.
© Lê Thị Ngát – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.


